1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường THPT Châu Văn Liêm Thân Yêu

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi kevin_caen, 17/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luanix

    luanix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại ấn tượng nhất? chắc là chạy không nổi nên bị đì đến xì trét rồi quên không nổi???...nói chơi chứ, có thầy như là thầy Lưu ở trong trường là tốt cho học sinh trường đó.
  2. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Anh làm em cũng nhớ đến thầy cô cũ quá hà!!cô MLinh vẫn còn khoẻ anh ạ!!!thầy Tâm bê DTD bây giờ là thầy HP rùi anh ạ!!!
  3. luanix

    luanix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trường ĐTĐ chắc cũng còn là trường điểm ở CT mà hé? ai mà học qua trường ĐTĐ hệ A cũng đều tự hào vì đấy là trường nổi tiếng nhất ở CT, không biết bây giờ cũng còn là như vậy không??
  4. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên vẫn là trường điểm của CT này rùi!!!Bộ hồi trước anh học ở đây à!!!
  5. luanix

    luanix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Đương nhiên vẫn là trường điểm của CT này rùi!!!Bộ hồi trước anh học ở đây à!!!
    [/quote]
    Ừa hồi xưa anh học trường ĐTĐ từ cấp I đến lớp 9 (1991), lúc đó anh may mắn học hệ A và rất là hãnh diện được học ở trường này. Trong lớp anh học 9A2 có nhiều người bạn học giỏi lắm, còn anh thì học dở như khỉ bởi vậy lúc nào cũng chỉ đủ điểm lên lớp thôi. Anh vào CVL chỉ có mấy tháng và sau đó đi định cư ở xứ cà-tưng (kangaroo) này.
    Tết Tây vừa qua anh về Cần Thơ vài tuần nhưng người ta không cho anh vô trong trường CVL hay ĐTĐ, cho nên nếu em hay ai khác có hình bên trong trường thì cho mình xin với nhé. Cám ơn trước.
    Ngày xưa nhà anh kế bên trường CVL và quen biết thầy cô trong đó nên bình thường và cuối tuần hay vào trong đó chơi đá banh, thỉnh thoảng cũng vào đó buổi tối với mấy đứa bạn nữa để bắn thằng lằng. Nói thiệt đừng sợ nhé, lúc đó anh thấy "ma" mấy lần ở dãy lớp giữa trường đó, bây giờ nghĩ tời còn rùng mình đó...anh nói thiệt 100%...vậy bây giờ em đang học trong trường nào?
  6. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt đừng sợ nhé, lúc đó anh thấy "ma" mấy lần ở dãy lớp giữa trường đó, bây giờ nghĩ tời còn rùng mình đó...anh nói thiệt 100%...vậy bây giờ em đang học trong trường nào?
    [/quote]
    Nè!!anh thấy ma thiệt ko vậy??kể cho em nghe đi anh!!vì em là HS mới của trường nên cũng chưa hiểu nhiều về trường lắm!!nhưng đôi lúc thầy cô trong trường vẫn thường nói trong trường có ma, nhưng em ko tin???thôi anh kể cho em nghe thử đi anh!!
  7. luanix

    luanix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên làm em không tin rồi vì chưa thấy thì sao mà tin được.... Kô sợ thì anh kể cho mà nghe...kô nhớ chi tiết cho lắm nhưng chuyện như vậy nè....
    Ma 1:
    Cũng như mọi cuối tuần chúng tôi kiếm chổ đá banh, xách trái banh với mấy đứa bạn cùng xóm (4 đứa) xin anh bảo vệ cho vào trường CVL chơi đá banh. Anh bảo vệ nhìn tôi cười cười gật đầu rồi mở cửa...ảnh hỏi tôi "Dì cháu lúc này khỏe không? đang bán hả?"...tôi cười rồi trả lời "Dạ.." (anh này đanh muốn cua dì của tôi nên rất là nhiệt tình và là khách quen của quán café nhà tôi!!!)
    Vào trường chơi đá banh một hồi chúng tôi nghỉ xả hơi, mạnh ai làm gì thì làm, đứa thì lội mương, đứa thi leo cây, còn tôi và Nam thì đi thi hành nghĩa vụ "xét lớp"...nếu may mắn thì kiếm được cuốn sách hay quyển vở hay kiếm được viết mực Pilot là ngon nhất. Chúng tôi đi dọc theo dãy lớp đầu tiên (dãy ngang đầu tiên hướng cửa vào từ đường Ngô Quyền), tôi đi về hướng bên trái.
    Trời về chiều, gió thổi nhè nhẹ, tôi mở cửa vào lớp đầu tiên, tôi đi coi từng bàn một, từng bàn một...càng đến cuối lớp tôi nghe cái gì cụp cụp...cụp cụp...nhìn qua nhìn lại chẳng thấy một ai, tiếng cụp cụp càng rỏ hơn giống như là ai đang viết cái gì đó trên bản đen. Rồi tôi đứng sát vào tường cuối lớp, tôi lắng nghe, tiếng cụp cụp thì rõ ràng hơn, và pha lẫng trong âm thanh đó là tiếng người nói như đang đọc bài...hình như là tiếng con gái. Tôi nghỉ chắc là có sinh viên học thêm cuối tuần hay sao đó, nên không có gì là lạ. "Xét" xong lớp đó tôi mới đi qua lớp kế bên và muốn nhìn coi có ai đang học, tôi lén nhìn qua cửa sổ...tóc ráy tôi dựng đứng lên...trời ơi....trong lớp không có một ai hết...
    Tui cấm đầu chạy tuốt luốt một phe ra kiếm mấy đứa bạn rồi vọt ra khỏi trường ngay tức khắc...không biết là tôi có mơ hay không nhưng chắc chắn là không...tôi dám chắc chắn là nghe tiếng viết trên bản và tiếng người nói mà....
    Ma 2:
    Chúng tôi có cái thú là cuốn dây thung thành cuộn và đi bắn thằng lằng chơi. Trời xế tối hôm đó, tôi vào trường CVL với Nam để đi bắng thằng lằng. Hôm nay có sinh viên học thêm nên người ta cho mình vô. Theo tôi nhớ là ở dãy lớp thứ 2 hay thứ 3 gì đó, có cầu thang lên lầu và chổ đó có đèn và nhiều thằng lằng trên tường.
    Tôi và Nam lại đó săn lùng, trong trường rất là im lặng chỉ có thấy ánh sáng và tiếng thầy đang dảng bài từ lớp tuốt bên kia. Không biết trời xui đất khiến sau đó tôi đi lên lầu kiếm thằng lằng, lầu bên đây là bên tay phải và có thể nhìn thấy trường ĐTĐ bên kia đường. Đứng trên lầu không có đèn, nhìn qua lang cang xuống sân trường chỉ tối lờ mờ qua ánh trăng, tôi
    nhìn từ từ qua cuối dãy lầu tôi đang đứng...dưới ánh trăng mờ mờ, tôi thấy có dáng người đang đứng ở cuối dãy...tôi nhìn kỹ lại thì thấy hình dáng sau lưng của một người con gái mặc áo dài học sinh trắng, mặt hướng về trường ĐTĐ, tóc dài xỏa xuống ngang lưng và đang cầm lược chảy tóc từ từ...từ từ...từ từ...
    Tôi hoảng hồn, mình mẩy nổi hết da gà, và từ từ rút lui xuống lầu, rồi kêu thằng Nam chạy một tăng ra khỏi trường bên hướng cửa đường XVNT. Giữa trời tối đen thui mà ai lại mặc áo dài trắng đứng chảy tóc như vậy chứ, chỉ có "cái đó" thôi...thôi rùng rợn quá.
    Bây giờ là đúng 12:23 phút qua giữa đêm, tôi ngồi đây đánh chuyện này mà cũng nổi da gà. Bây giờ nghĩ đến thì hình ảnh hiện ra trong ký ức rất là rỏ ràng. Tôi dám nói thiệt...bạn thiệt không nên thấy và nghe những gì tôi đã thấy và nghe...nghĩ tới vẫn còn sợ đó...
    Hy vọng em "wine_biber" đọc xong thì vẫn còn đi học trường CVL như thường nhé . Kể cho em nghe vậy thôi nhưng đừng có sợ...miễn là đừng có ở trong trưòng lúc không có người là được.
    Tôi nghỉ chắc không chỉ có mình tôi thấy "ma" ở trong trường, nếu ai có thấy qua thì kể cho nghe với nhé, dù sao cũng là kỷ niệm khó quên. Nhưng nếu có kể thì đừng có quá kích động nếu không "wine_biber" đòi đổi trường là mệt....
  8. kidfriendct

    kidfriendct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Trường Châu Văn Liêm nổi tiếng là có Ma mà,tuy nhiên tôi chưa thấy lần nào cả,tôi học cả 3 năm mà chưa gặp được con MA CVL.Nghe nói ngay gốc cây cổ thụ giửa sân trước có người treo cổ tự sát.Có mấy lần đi học thêm ban đêm tại trường,tôi ra ngồi ngay tượng Chú Liêm 1 mình (lúc đó cở 8giờ 30 tối,chỉ mình tôi ở sân trước),lúc đó thì ko có nghĩ Ma cỏ gì đâu mà sợ,ngoài hoài chả có gì.Nói ra đây ko phải là Mê tín dị đoan,tuy nhiên tôi tin rằng thế giới sau khi chúng ta Chết là có thật.Chẳng lẽ chúng ta sau khi Chết sẽ ko hoá thành 1 cái gì.Như thuyết "di tâm" của môn GDCD và môn Lý thì > Ko có vật chất gì tự sinh ra và mất đi.mà nó chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác.Tôi tin là ở trường Châu Văn Liêm ít nhất có 2 hồn Ma ,1 học sinh nữ,1 cô giáo.Có lẽ do Nặng bóng vía nên Ma ko nhát tôi được (tôi rất sợ Ma).Cho nên cho dù đứng dưới gốc cây Cổ thụ (nơi Ma ở),hay tại tượng ANh Liêm tôi đều ko thấy Ma.
    Tôi vừa ra trường năm nay.
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hông tin có ma, nhưng tin có một thế giới của người sau khi chết. Có điều, họ cũng có những nỗi niềm riêng. Hồi đó xem phim Ghost do Demi Moore đóng Cara khóc luôn vì thương cảm những số phận chết oan uổng . Cara nghĩ rằng nếu như ma có hiện ra thì cũng không có tà ý gì xấu, mình đừng sợ họ, họ cũng tủi thân lắm chứ. Nhưng ngặt cái là trước h Cara chưa hề thấy ma mới khổ :)
  10. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui!!nghe anh kể chuyện mà em dựng tóc gáy hết rùi nè!!chắc mai mốt em ko dám vào trường 1 mình quá !! :( :(

Chia sẻ trang này