1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường THPT Châu Văn Liêm Thân Yêu

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi kevin_caen, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nnpbl

    nnpbl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    oh, lúc đó mỗi khối học có 1 buổi huh chị, còn bây h, phải học cả ngày, mệt lắm. Ah, chị có hình của trườg CVL lúc chị học k0? Nếu có thí post cho e xem với nhe, e muốn biết trườg CVL khi xưa xí hơn bây h nhiều k0??
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó mọi người đâu có máy ảnh như bây giờ đâu à, với lại chị cũng không tự chụp mà đám bạn nó chụp thì nó giấu nhẹm rùi, chả biết có còn tấm nào không, chị để ở nhà, cũng không có scanner để đem lên đây dc em à.
    Ngày xưa trường có xấu thì cũng chỉ là xấu ở CSVC cũ kỹ, phòng học dột 1 tí và nóng 1 chút, nhưng chị thích vì nó tóat lên đc vẻ rêu phong cổ kính, nhìn vào là thấy ngay 1 dấu ấn lịch sử 80 năm, thấy nó gần gũi và quen thuộc. Chị thích như thế. Còn bây giờ nhìn vào bề mặt ở XVNT thấy màu tường sơn vàng khè là chị dị ứng rồi, cái màu vàng như chùa chiền chán ngắt hà.
  3. kevin_caen

    kevin_caen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Cai gi ha, sao goi la giong chua chien. Vay hoa ra trong do toan la thay tu, chu tieu khong ha. Truong duoc sua cho dep the ma di che, luc chua co thi noi truong keo , luc co roi thi noi truong the nay the no. Nhu may thang nha bao la cai cua bao TT, TN , CT dua tin vay, hoi do truong xay xong san tennis, dua nao cung suong gan chet vi duoc di danh tennis mien phi, gia thue san o ngoai dat cat co luon, vay ma may thang nha bao noi la lam mat my quan su pham, noi nay noi kia, lam cho HT so ra mat nen phai pha bo di, lam toi tui hoc sinh khong duoc choi tennis gi ca, ma muon choi bong ro cung cha duoc vi thay mot cai la di lum met gan chet tha dung choi con hay hon. Boi vay moi noi HT cua minh co tat moi ruc rich, chac la trong vu lam san an chia ko dang hoang nen co dua no thoc gay banh xe day ma. Chi thuong cho hoc sinh. Hu hu hu tiec san tennis qua.
    Ma bay gio truong minh co xay gi moi chua nhi. Hoi do thich nhat la danh bong chuyen, danh xong ra uong nuoc mia cua anh Duong, voi chi Phe. Mot ly mot ngan , ngoi ca buoi cung cha noi gi ca, vui thiet. Bay gio nhin thay mia thi tranh xa no ra vi no la hang cao cap, mot khuc be ti ma den may chuc ngan dong roi. Ah, chi Cara co vuon ko ha, chua cho cho em voi nha.
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Đẹp hay không là do cách nhìn của mỗi người Kevin à.
    Bộ comp của em không thể nào gõ đc tiếng việt hay seo ? Chị nhớ là ttvn đã hỗ trợ bộ gõ cơ mà. Em làm ơn gõ có dấu cho chị nhờ, vì chị đọc đi đọc lại câu hỏi của em "nha chi co vuon khong ?" chị không hiểu có vườn hay vượn ? (hi hi , joking)
  5. kevin_caen

    kevin_caen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Bà chị thế mà hay nhỉ, thế nhà chị có gì nào kể cho em nghe thử coi, em thì dễ tính lắm. Cho gì cũng nhận cả, chị có vườn thì em cũng nhận lời đến chơi, còn nhà chị có vượn hay khỉ thì em cũng lắy đem đi nắu cao. Mà hình như là cao mèo còn tốt hơn thì phải, chị cho em nấu cao mèo không ?
    Được chưa chị, em đã làm đúng theo lời chị yêu cầu rồi đó, gõ có mấy dòng mà lâu quá, mỏi tay quá, lần sau chị tha cho em đi nha, cho em gõ không dấu được không, vì em mà gõ dấu là phải nhấn Ctrl + & để nhấn dấu sắc vì em không dùng bàn phím tiếng anh, chị tha cho em cái khoảng bỏ dấu nha; Em thuơng mèo lắm nên chị cũng tha cho em nha.
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Em thương mèo thì kệ em, em không gõ tiếng Việt thì tội cho những ai vô đây đọc bài lắm, Không lẽ bài của em chị phải ngồi sửa chữa bằng cách gõ lại cho nó có dấu (chỉ sợ không đúng như ý em mới chết).
    Nhà chị không có vườn, chỉ có 2 con mèo hung dữ và 1 con chó già cũng dữ dằn không kém. Nói chung là cho em đó, bắt đc con nào thì bắt, nhớ chích ngừa trước khi bắt nha em ( he he... bọn nó sẽ trả thù giùm chị mèo của nó ).
    HỒi đó trong trường CVL lâu lâu cũng có vài con chó xuất hiện, hình như là của bác bảo vệ và của mấy bà, mấy chị bán văn hóa phẩm ở góc trường nhỉ ? Không biết bây giờ 2 cái tiệm bán văn phòng phẩm sách báo đó còn tồn tại hông ta ? Nhớ hồi đó chuyên xuống tiệm chị Linh mua viết bic khi hết viết xài ( hay bị chôm hết viết xài).
  7. nguyentpmangtenuncle

    nguyentpmangtenuncle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nhà cưng có hai con mèo hung dữ nhưng có cô chủ ngoan hiền , có con chó già hung dữ nhưng có cô chủ trẻ xinh hiền vậy thử hỏi còn sợ gì ?
  8. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Anh này đang học LTT hả anh??em thì học CVL!! cho em hỏi thăm anh hé!!!cái anh mà thi Olympia kìa rồi đó, ảnh thi rớt tội nghiệp quá anh há!!anh ui!!anh có biết anh T.T.Hảo ko anh???anh đó học cũng giỏi sao ko cho anh Hảo đi vậy anh??
  9. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    À!!!để em cho mấy anh chị biết cái này nha!!!trường CVLiêm của em đc công nhận là trường chuẩn QGia luôn rồi đó!!!hi`..hi`... năm nay mấy em học dưới em 1 lớp phải thi vô đó!!!
  10. ttcodoc

    ttcodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    nhớ lại cái "ngày xưa yêu dấu"... ở Châu Văn Liêm... TT em đây cũng tung hoành ngang dọc lắm chứ!... nhưng con đường thường xuyên của em lại là từ lớp xuống văn phòng Đoàn và từ văn phòng Đoàn về lớp... đối tượng quen biết "tàn" là dân cán bộ Đoàn hong hà... vậy mà lên ĐH em ẩn danh, im lìm như khúc gỗ mới lạ!...
    giờ mỗi lần đi ngang trường em lại tự cảm thấy tự hào về cái thời oanh liệt xưa...
    nhưng hình như giờ nghe đồn Châu Văn Liêm khác trước kia lắm rồi, em thì ko giỏi giang gì nên nhiều khi ko dám về trường, nên chẳng biết có gì khác! đi ngang chỉ thấy giáo viên trẻ mà lạ hoắc ko hà, ko ai quen hết... thấy cũng hơi buồn buồn... thèm được quay lại cái thời học trò ngày xưa ghê!!!

Chia sẻ trang này