1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường THPT Châu Văn Liêm Thân Yêu

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi kevin_caen, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    cô ấy lớn hơn anh 1 tuổi, lúc trước học Lý tự trọng đã ra trường rồi nên ko phải HS CVL , em thông cảm tại cô ấy ko biết cái luật trường CVL í mờ
  2. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0

    "Vô trường không mặc đồng phục thì còn gì là học sinh" => tối rồi, đi xem người ta diễn mờ. mà sao hồi tui học lớp 10 diễn CK ở ngoài sân mà, vừa vui vừa hay, sang mấy năm sau dời vô HT vừa chật vừa "bắt bớ" tùm lum,ghét
    " ko phải HS CVL" là sao nè? tui "cống" hơn nửa năm học phí (tiếc đứt ruột, mới học có 3 tháng) đó
  3. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Bán đấu giá 2 áo toàn chữ ký , 1 áo thể dục CVL, 1 áo sơmi trắng còn phù hiệu những năm 90.
  4. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0

    "áo toàn chữ ký , 1 áo thể dục CVL"===> anh Sơn ui, em cũng có mấy cái áo đó nhưng mà mặc nó vô trường người ta nhìn mình như UFO á, nực nội, khó chịu lém.
    "1 áo sơmi trắng còn phù hiệu những năm 90." là sao vậy anh? hồi đó có trò in logo lên sơmi bán à? anh phải giữ lại sau này còn "xài" chứ.anh còn thẻ "ra vào" hồi đó ko?cái thẻ còn dán hình đó, năm nay mới đổi thẻ mới toàn trường (vừa xấu hơn vừa ko có hình nữa), em vẫn còn 2 cái thẻ năm lớp 10 "tơi tả", hôm nào cho em xem "chân rung" anh hồi đó hén
  5. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Anh còn nhớ lúc vào cấp II khoảng năm 95-96, lúc đó CVL còn phân ban và dạy 2 cấp lận. Đến năm anh học lớp 7 thì bỏ phân ban và bỏ lớp 6, dần dần dạy hẳn cấp III. Khi đó, không có thẻ đeo như bây giờ, phù hiệu mua của nhà trường về may vào áo, anh còn nhớ khi người ngoài nhìn vào ai cũng trầm trò, là một niềm tự hào khi đặt chân vào CVL. Mãi đến năm lớp 10 mới có thẻ đeo, mỗi cấp có một màu riêng biệt không giống như bây giờ. Ngày anh ra trường có cô bé khoá dưới xin cái thẻ ấy, nghĩ sau này không cần dùng nên tặng mất tiêu rùi, giờ em hỏi hơi tiếc. Muh em là ai lại biết anh tên Sơn, muốn ngắm dung nhan thì vào topic "album ảnh thành viên......." sẽ gặp thôi!!!!!
    Được ngoisaotimban sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 22/11/2006
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Thôi cưng à, xin thẻ anh Sơn làm gì, để chị cho cái thẻ còng queo lăn lốc trong đáy tủ nè ... hờ hờ ... hông biết mình còn cái thẻ đó hay là chuột gặm mất tiêu ròai nhỉ ? hi hi ... về kiếm lại đã !
  7. kevin_caen

    kevin_caen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Té ra bà chị cũng học CVL ah. Thế có dịp nào bà chị về lại trường ta tổ chức gặp mặt nha, hy vọng Tết này nha bà chị.
  8. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Cái thẻ còng queo cũng đem khoe nữa sis, em muh còn cái thẻ thì scan ra post lên đây cho mọi người thưởng thức cái dung nhan những năm cấp III, so pretty. Bi giờ ai cũng chê già hix, nhưng handsome hơn trước nhiều. :D
  9. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi.mình nghỉ chả cần tới thẻ ra vào gì đâu vì 1 ngày cũng có đến 2 - 3 lần ra vào tự do đó.Bạn của mình học trường khác mấy năm đó tụi nó vào ào ào có sao đâu.có cái áo CVL củ càng tốt..nói chung nhất định ào vào nếu ko có thẻ.lần về trường hôm văn nghệ thật tình là mất cảm tình với cô Mẫn ghê.ko mặc đồng phục vì mình ko biết.vây rồi còn nói này nói nọ.Mình về trường hôm dự lễ có 3 thầy cô đã khẳng định là có tiểu trại cho Cựu HS.Cô Đậu THị Phương Lan nè.thầy Ngọ nè và Thầy Tuấn.Hôm về trường vui thiệt.cựu HS thấy oai oai sao đó.Bước vào trường thì cô giám thị.Cô Trang đó.mời cựu học sinh vào há.rồi kêu mấy em nhỏ lấy ghế cho ngồi dọc hành lang nữa.có cô là lịch sự nhất thui.ngồi đó kỳ gần chết.vừa vào cả trường tập trung nhìn tụi mình.ko biết trốn đâu nữa...hihi.Mình học K31 khoa Kt
  10. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Thầy Ngọ nào vậy bạn? Nếu là thầy Ngọ mập mập, đen đen, lùn lùn ở phòng giám thị thì mình nhớ không nhầm hình như thầy đã mất cách đây mấy năm rồi.
    Cô Mẫn luôn là thế, cô đã từng chủ nhiệm mình suốt những năm cấp II, có vẻ cô hơi bảo thủ nhưng lúc nào cũng đặc biệt lo lắng và quan tâm đến học sinh của mình. Mỗi thầy cô đều có một cá tình riêng, chỉ cần bạn để ý sẽ tìm được điểm tốt của họ.
    Thiết nghĩ mỗi cựu học sinh có thẻ ra vào trường và được đón tiếp nồng nhiệt thì điều đó càng làm tăng thêm cảm tình với ngôi trường cũ. Nếu không thì học sinh CVL ra trường rồi cảm thấy CVL chẳng có gì tốt đẹp cả.
    Hy vọng website trường CVL sẽ có một forum dành cho cựu học sinh, để chúng mình cùng bày tỏ tâm tư, tình cảm. Để CVL luôn nằm trong trái tim của chúng ta.
    Được ngoisaotimban sửa chữa / chuyển vào 07:45 ngày 25/11/2006

Chia sẻ trang này