1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường THPT Châu Văn Liêm Thân Yêu

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi kevin_caen, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 181283

    181283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    đứa nào là đứa nào hả ... bít tui ko .. cũng dân A18 nè
  2. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Chai` ai!!!anh nói nge thấy ớn quá!!!!!cô ấy sao dị??????....ạc ạc tại lớp em mag tiếng quậy nhứt trường nên cho vô cô này!!!!...hix..hix...ko bít sao đây!!!
  3. doubleteen

    doubleteen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ah, chít mày tui Ngân ơi! cung xì! cung xìcòn tao thì cô trúc ty chủ nhiệm, chắc là sẽ có nhiều chiện hay ho!
  4. fatwind

    fatwind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    chòi! nghe nhắc đến cô Mỹ Hoa làm nhớ cô quá. hic hic nếu không có cô Hoa thì mình chẳng bao giờ thi vào đại học rồi. lúc đó chỉ ham chơi, cô gọi lên gặp mặt riêng, nhắn nhủ , cô hỏi: nếu giờ chỉ tốt nghiệp trung học thì mai sau em sẽ làm gì nói cho cô nghe? chỉ câu nói của cô làm mình nhớ mãi. Tự nói với lòng khi nào thi đậu sẽ về thăm cô... lại trễ hẹn không làm được, lại tự nói lại khi nào tốt nghiệp ĐH sẽ về thăm cô. gần 10 năm trôi qua, hic hic chưa thăm cô đuợc. xấu hổ quá
  5. fatwind

    fatwind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    tui học E9 đây, 92-96
  6. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    đọc bài bác làm em nhớ cô quá. nhớ buổi học cuối cùng ở nhà cô năm 12: cô chúc thi tốt, bình tĩnh - tự tin nè; có đậu ĐH thì nhớ gọi báo cho cô vui nè; và nhất là câu này "dù đậu hay rớt thì đừng quên cô nghen" (lúc đó đứa nào cũng phì cười hết, nhưng giờ thì nhớ câu này nhất). bọn A8 cùng lứa với em được cô chủ nhiệm 3 năm trời mà trong clip quay cuối năm lại chả có phút nào phỏng vấn đặc tả cô gì hết (láo thật), toàn là tắm sình-múa hát "3 con gấu"- cảnh tào lao trong lớp.
    chừng nào rảnh cả buổi thì bác fatwind cứ đến nhà cô đi (không gặp cô thì cũng gặp thầy, chả thiệt đâu mà sợ), nhà cô vẫn trong hẻm vịt nấu chao, vẫn giàu và vẫn có con chó hồi đó; bé Phương đi Pháp rồi, chỉ còn thằng út thôi.
    có ai có kỷ niệm gì với cô Trúc Ty không nào, kể em nghe với, em rất thích bà cô này
  7. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    em thấy trường mình bây giờ có tiếng chứ ko có miếng mấy anh chị ui....có nhìu lúc bất công lắm lắm...lớp nào đc chọn làm lớp giỏi thì toàn thấy thầy cô dạy giỏi dạy hay vào thui...còn các lớp thấp cỗ bé họng tí thì chài ai..."ác mộng với ác mộng!!"....đa số các bạn ấy phải tìm các thầy cô lớp giỏi để học ko thôi!!!!!.......em là 1 điển hình trong số ấy!!!!!..nhưng phải cố thôi...vì...hết cách rồi....
  8. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    lửa thử vàng, gian nan thử sức; cố lên bé wine
    ở trường nào cũng vậy thôi (mà chắc ở CVL "nhiều" hơn vài chút thì phải). mà cũng phải có chút "gì đó hay hay" trong mấy năm cấp III để ra trường rồi còn có cái mà nhớ, mà kể lể, mà "biết ơn" chứ nhỉ
  9. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng là thế!!!!!
  10. tinhiuchuyen

    tinhiuchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào pà kon, em là thành viên mới. Em đang học CVL năm sau lên 12 rùi, nghe nói năm sau học văn với cô Diệu Tâm, cầu trời, nghenói cô dạy khó lắm Còn nghe nói ( lại nghe nói ) là đầu năm trường sẽ tổ chức cắm trại lớn, được ở qua đêm, mà chưa có thông báo chính thức vì còn đang chờ ý kiến cô Liên Hiệu trưởng mới, nên cái gì cũng nghiêm ngặt cả

Chia sẻ trang này