1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường THPT Châu Văn Liêm Thân Yêu

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi kevin_caen, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghost_in_the_shell

    ghost_in_the_shell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ...Mới post một lần ở forum này thì đã bị nói móc rồi..Em lấy nick này vì mê anime Ghost in The Shell..Cái hình dưới cái nick ở trong tập 1 của movie đó..Đúng là chị nào em nấy..nói chuyện không lại..May là em hiền chứ gặp thằng Minh Trung thì đừng hòng bắt nạt nhá..
    Cô Trinh đi dạy lại thì biết nhưng về chuyện được giải thì hơi bị khó tin..Cô mới đi dạy lại được 1 học kỳ thì có giải được..Nhưng may quá..biết cô vẫn khỏe..Nếu chị có đi thăm cô sắp tới, co'' thể nhắn giúp lời thăm cô..Nói em là bạn chí cốt của thằng Minh Trung và thằng Thanh Nguyên....với lại nói với cô là: Bên này lạnh quá, chịu hết nổi..hêhê..
    Còn đây ra reply to kevin..GITS thuộc khóa A15 83..Đây chỉ học một năm ở CVL..Lên năm 11 thì bị Sở rút học bạ ra khỏi trường...nên chỉ học được mấy ngày ở lớp buổi sáng..Cho nên về thầy cô ở CVL cũng chẳng rành lắm, nếu ai nổ cô dạy Văn tui tốt, thầy Toán tui dạy hay nhất thì cũng như sấm nổ tai trâu đối với tại hạ..just kidding...hehe...
  2. ghost_in_the_shell

    ghost_in_the_shell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ...Mới post một lần ở forum này thì đã bị nói móc rồi..Em lấy nick này vì mê anime Ghost in The Shell..Cái hình dưới cái nick ở trong tập 1 của movie đó..Đúng là chị nào em nấy..nói chuyện không lại..May là em hiền chứ gặp thằng Minh Trung thì đừng hòng bắt nạt nhá..
    Cô Trinh đi dạy lại thì biết nhưng về chuyện được giải thì hơi bị khó tin..Cô mới đi dạy lại được 1 học kỳ thì có giải được..Nhưng may quá..biết cô vẫn khỏe..Nếu chị có đi thăm cô sắp tới, co'' thể nhắn giúp lời thăm cô..Nói em là bạn chí cốt của thằng Minh Trung và thằng Thanh Nguyên....với lại nói với cô là: Bên này lạnh quá, chịu hết nổi..hêhê..
    Còn đây ra reply to kevin..GITS thuộc khóa A15 83..Đây chỉ học một năm ở CVL..Lên năm 11 thì bị Sở rút học bạ ra khỏi trường...nên chỉ học được mấy ngày ở lớp buổi sáng..Cho nên về thầy cô ở CVL cũng chẳng rành lắm, nếu ai nổ cô dạy Văn tui tốt, thầy Toán tui dạy hay nhất thì cũng như sấm nổ tai trâu đối với tại hạ..just kidding...hehe...
  3. meovan

    meovan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chị hoa cỏ may heo hút ơi, tui cũng biết chị đó, hai chị em của chị giống nhau và đặc biệt đến nỗi ai cũng phải nhớ. Nhìn vào là muốn ái ố rùi.
    Thiệt tình, tui cũng yêu trường ghê ghiết lắm. Cô giáo tui, trường lớp tui, tui không thể wên, ở CT mà ko bao giờ dám vô trường, sợ thấy bà luôn. Trường ngày xưa nay còn đâu, hoạ chăn chỉ còn trâu
    Lang thang đâu đó trên các forum để tìm lại những đồng môn ngày xưa thì than ôi... toàn là bọn chảnh... Chúng lên đây để ôn lại thành tích, khoe khoang về wá khứ của bản thân. Ngoài những chuyện đó, chúng còn biết gì khác không?? Nhưng mà có ai cần biết bọn chúng nó là đâu chứ. Có kẻ còn đưa tên của bạn bè ta ra để cười đùa nữa, thật tội lỗi..
    Tệ hơn nưfa, có chú em Đa?o Duy Bi?nh lên đây ti?m bạn gái nào đó nga?y xưa. Khiếp!! Lần sau có tìm đừng lộ liễu wé nghe. Không những lộ mà còn chảnh nữa.
    Mong sao mọi người hãy nhớ Châu Văn Liêm với tình cảm nhớ thương thực sự chứ đừng dùng đó vào việc khó coi, xấu hổ lắm...
    Được meovan sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 07/12/2004
  4. meovan

    meovan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chị hoa cỏ may heo hút ơi, tui cũng biết chị đó, hai chị em của chị giống nhau và đặc biệt đến nỗi ai cũng phải nhớ. Nhìn vào là muốn ái ố rùi.
    Thiệt tình, tui cũng yêu trường ghê ghiết lắm. Cô giáo tui, trường lớp tui, tui không thể wên, ở CT mà ko bao giờ dám vô trường, sợ thấy bà luôn. Trường ngày xưa nay còn đâu, hoạ chăn chỉ còn trâu
    Lang thang đâu đó trên các forum để tìm lại những đồng môn ngày xưa thì than ôi... toàn là bọn chảnh... Chúng lên đây để ôn lại thành tích, khoe khoang về wá khứ của bản thân. Ngoài những chuyện đó, chúng còn biết gì khác không?? Nhưng mà có ai cần biết bọn chúng nó là đâu chứ. Có kẻ còn đưa tên của bạn bè ta ra để cười đùa nữa, thật tội lỗi..
    Tệ hơn nưfa, có chú em Đa?o Duy Bi?nh lên đây ti?m bạn gái nào đó nga?y xưa. Khiếp!! Lần sau có tìm đừng lộ liễu wé nghe. Không những lộ mà còn chảnh nữa.
    Mong sao mọi người hãy nhớ Châu Văn Liêm với tình cảm nhớ thương thực sự chứ đừng dùng đó vào việc khó coi, xấu hổ lắm...
    Được meovan sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 07/12/2004
  5. meovan

    meovan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Được meovan sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 07/12/2004
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Bác này mắng chửi hay lắm. Vỗ tay cho bác 1 cái. Nói thật với bác là cũng định vote cho bác 1 phát, nhưng suy nghĩ lại thấy vote có 1 sao thì ẹ quá, mà 2 sao thì uổng gớm. Nhờ công lao của những người miệng lưỡi như bác mà mọi thành viên đều kín miệng hẳn, cũng đỡ tốn 1 khoảng kha khá kinh phí connect chứ (Cara còn nghèo lắm, xài dial up 1260p trả bill méo mặt).
    Ý nguyện ban đầu của topic này :
    Nói ra không đẹp lòng của bác thì Cara cũng không dám nói gì nữa hết. Xin câm miệng tại đây.
  7. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Bác này mắng chửi hay lắm. Vỗ tay cho bác 1 cái. Nói thật với bác là cũng định vote cho bác 1 phát, nhưng suy nghĩ lại thấy vote có 1 sao thì ẹ quá, mà 2 sao thì uổng gớm. Nhờ công lao của những người miệng lưỡi như bác mà mọi thành viên đều kín miệng hẳn, cũng đỡ tốn 1 khoảng kha khá kinh phí connect chứ (Cara còn nghèo lắm, xài dial up 1260p trả bill méo mặt).
    Ý nguyện ban đầu của topic này :
    Nói ra không đẹp lòng của bác thì Cara cũng không dám nói gì nữa hết. Xin câm miệng tại đây.
  8. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Chòy chòy, ai mà biết tui vậy ? Yêu trường cũ thế mà không dám về thăm trường ? Chắc meovan 1 là quá tai tiếng , 2 là quá nổi tiếng hả ? Học với các cô giáo mà sao " sợ thấy bà luôn ", bà nào vậy hả ?
    Meovan, hoacomay đồng ý với 1 vài ý kiến của bác, nhưng bác nói thẳng quá e các thành viên ở đây phật ý. Như Cara đã nói, ý tưởng đầu của topic này là chia sẻ và bày tỏ bất cứ tâm sự gì về trường xưa, bạn cũ lẫn mới mà. Cho nên, em nghĩ không ai muốn chảnh chọe này nọ đâu hihi. Cần gì phải chảnh trong 1 thế giới Net mà ít người biết mình là ai ? Còn ai muốn chảnh thật thì cũng đâu có sao, họa hoằn lắm thì cũng vì người đó muốn giải tỏa tâm lí vì đời thường không dám, không biết, không thể, không thích ... chảnh hoặc không ai care người đó thật sự. Chảnh là 1 cách để vui nữa mà, người không thích mình thì cũng chỉ cười ruồi thôi hihi.
    Chúng ta đang sống trong 1 cuộc sống vui vẻ và đáng yêu lắm. Lời nói không mất tiền mua, opps, post bài trên này mất tiền connect dial up chứ Cara nhỉ ! Bác meovan và Cara tiếp tục thảo luận vui vẻ nhé
  9. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Chòy chòy, ai mà biết tui vậy ? Yêu trường cũ thế mà không dám về thăm trường ? Chắc meovan 1 là quá tai tiếng , 2 là quá nổi tiếng hả ? Học với các cô giáo mà sao " sợ thấy bà luôn ", bà nào vậy hả ?
    Meovan, hoacomay đồng ý với 1 vài ý kiến của bác, nhưng bác nói thẳng quá e các thành viên ở đây phật ý. Như Cara đã nói, ý tưởng đầu của topic này là chia sẻ và bày tỏ bất cứ tâm sự gì về trường xưa, bạn cũ lẫn mới mà. Cho nên, em nghĩ không ai muốn chảnh chọe này nọ đâu hihi. Cần gì phải chảnh trong 1 thế giới Net mà ít người biết mình là ai ? Còn ai muốn chảnh thật thì cũng đâu có sao, họa hoằn lắm thì cũng vì người đó muốn giải tỏa tâm lí vì đời thường không dám, không biết, không thể, không thích ... chảnh hoặc không ai care người đó thật sự. Chảnh là 1 cách để vui nữa mà, người không thích mình thì cũng chỉ cười ruồi thôi hihi.
    Chúng ta đang sống trong 1 cuộc sống vui vẻ và đáng yêu lắm. Lời nói không mất tiền mua, opps, post bài trên này mất tiền connect dial up chứ Cara nhỉ ! Bác meovan và Cara tiếp tục thảo luận vui vẻ nhé
  10. nguyenivan

    nguyenivan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ivan nhớ tới trường CVL hầu hết là những điều đẹp đẽ thôi ... kể lể ra đây nếu có bác nào cảm thấy không vừa ý thì xin bỏ quá cho Ivan nhé.
    Có lần Ivan tìm hội cựu học sinh trưòng CVL (phan thanh giản - collège) để tham gia , may hội có tổ chức họp mặt ở Houston, Ivan chắc mẩm phen này sẽ tim đuợc nhiều bạn đồng hương, đồng liêu, đồng đủ thứ đây... Hăm hở chạy đến thì ... trời ơi toàn các cụ ông cụ bà vừa đánh răng vừa huýt sáo cả thôi, Ivan tản thần ... chuồn mất hiiiiiiiiii. Số là những người học trường CVL qua Mỹ phần lớn trước năm 75 thôi.
    Sao trường CVL không có hội cựu học sinh (tất nhiên là trẻ) vậy kìa? Muốn host một website của cựu học sinh CVL nhưng chả có ai hưởng ứng cả, chán quá đi.
    Ivan

Chia sẻ trang này