1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường THPT Chuyên (Năng Khiếu) Quảng Bình

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi no_cry, 15/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Sao lại dùng dưới trướng nhỉ? Chỉ đúng về mặt nghĩa đen thôi.
    Chuyện này chắc phải học hỏi lớp 12 lý!
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì đành công nhận rồi, mà buisuoi với tocduoiga chạy đi đâu không biết. Còn lớp 11 thì sao nhỉ? Tớ nhớ là bọn con trai lớp tớ sau một trận thắng (không biết là thắng lớp nào) đã huênh hoang hết cả chục trang Nhật kí . Sao lớp Lý đá bóng hay thế mà mình không bị lóe mắt bởi anh chàng nào nhỉ? Thế goals làm gì? Hậu vệ chuyên ghi bàn vào lưới nhà à? Ckinh làm gì? To mồm thế chắc là đội trưởng đội cổ vũ? kts6 làm gì? Bốn mắt thì chuyên ngồi ghế dự bị hả?
    Còn văn nghệ thì lớp tớ rất khá đấy chứ, chỉ có điều là không biểu diễn cho bàn dân thiên hạ nghe thôi. Nhớ năm lớp 12, buisuoi và tân mùi, đứa đàn đứa hát bài papa hay dễ sợ luôn, rứa mà nói mãi cũng không chịu đi thi. Hôm trước đi nghe nhạc với Hiền Hoà, đến bài Casablanca thì nhớ Tocduoiga ghê. Hồi đó tocduoiga làm mình thích mê vì hát đoạn: "Oh a kiss is still a kiss, in casablanca....". Mà sao tocduoiga hát cảm xúc ghê nhỉ? Không biết có gì không? Hay mê một anh lớp Lý ??? . Mà hồi đó lớp mình cũng tình yêu tình báo loạn xị nhưng mình ngô nghê chẳng biết gì cả. Umm, tiếc quá.
    Nhớ nhầm rồi đấy nhé
    Báo tường lớp tớ không được giải gì (bao nhiêu giải mấy lớp Văn dành trọn hết), nhưng lại được treo mãi ở phòng Đoàn đấy nhé. Với cả toàn tự làm từ đầu đến cuối nhé.
    Hai nhân vật trên no_cry đều còn nhớ cả, chỉ có nhân vật chuyên ngồi cafe thì chịu. Kẻ cao kều là Hưng phải không nhỉ? Nghe đâu giờ làm oách lắm trong Sài gòn. Còn bạn mất rồi ý, anh của bạn ngày xưa tán chị tớ. Đến hôm tập quân sự, anh ấy tặng cho tớ hai quả lựu đạn. Nói thiệt là trong bụng ưng lắm nhưng không dám nhận vì chị tớ không đáp lại tình cảm của anh ấy
    À, lớp Lý chẳng có cặp nào thành đôi nhỉ Lớp tớ có một cặp đấy. Giờ đã có trẻ em chính tông 12T.
    Được no_cry sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 03/07/2006
  3. tocduoiga_tcn

    tocduoiga_tcn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thôi Nỏ ơi, đấu võ mồm với lớp Lý làm gì. Mi ra sức bảo vệ 12T cũng cho vui hay là tau nghĩ mi cũng có ý tốt để các chàng 12Lý có cơ hội khoe thành tích với các em trong Box? "Hữu xạ tự nhiên hương. Chuột xạ tự nhiên hôi" Hehe
    12T vẫn luôn tự hào về tờ báo tường năm lớp 11, Goals đừng dại mà đụng vào ổ kiến lửa, hihi. Trong cuốn báo tường đó chỉ rặt có sáng tác của cư dân 12T thui. 12 Văn được giải nhất chẳng qua chỉ nhờ chữ đẹp cùng và công sức góp nhặt cho thành một cuốn dày cộp với toàn văn chương dễ hiểu. Còn văn chương của lớp Toán, súc tích và sâu thăm thẳm, ít người hiểu được là phải. Chưa kể là hình minh hoạ đều do Nỏ và các chị em vẽ nên . Những năm tháng xa quê tocđuoiga vẫn thường lấy ra ngắm lại và gật gật gù gù.
    Còn Nhật Ký lớp 11 thì mạn phép bạn Nỏ giữ lại để vài năm nữa 12T ăn nên làm ra sẽ đem bán đấu giá gây quỹ học bổng cho học trò của Nỏ.
    @Math : Sao rồi? Đội Brasil của Math bị loại rồi nên buồn tình k thèm lên Box nữa ah? Xin chia buồn nhen!
  4. tocduoiga_tcn

    tocduoiga_tcn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Được tocduoiga_tcn sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 03/07/2006
  5. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Báo tường chỉ rặt sáng tác của các thành viên trong lớp là chuyện tất nhiên rồi, bạn tocduoiga nói về lớp Văn thế thì k0 phải với các bạn đấy chút nào. Báo tường lớp tớ cũng như các bạn và nhiều lớp khác, đều tự biên, tự diễn tất cả từ nội dung đến trình bày, mỹ thuật. Nhớ hồi đấy k0 hiểu sao V "méo" với Ckinh mang báo tường đến muộn (hay làm sao đấy về chuyện báo tường) nên bị cô rẹt cho 1 trận, tớ thấy thế cũng ấm ức thay cho 2 bạn ấy. À, hồi đấy tớ cũng có 1 bài vè về các thành viên trong lớp, nhưng đến khổ là lúc đấy bọn tớ chưa quán triệt tinh thần hội nhập với thế giới nên các nickname của các thành viên tớ vẫn để nguyên, chưa được quốc tế hoá. Mà như thế đâu có thể đưa lên báo tường những cái tên như "fo`", "ghẻ", "tàng", "vịt" "xẻng" ... nên cô thủ tiêu bài đó mất.
    Chuyện thơ ca lớp Lý k0 hề kém các bạn lớp Văn, điều đấy được chứng minh rất rõ qua sự công nhận của 4 thế hệ lớp Văn mà lớp tớ có quan hệ. Trừ năm lớp 10 bọn lớp tớ là lính mới vào trường nên chưa vùng vẫy nhiều, còn từ năm bọn tớ học lớp 11 thì bọn tớ chuyên đi tán các chị lớp 12 Văn bằng thơ thôi. K0 ít chị đã phải bâng khuâng vì những vần thơ bỗng nhiên xuất hiện trong giỏ xe sau mỗi buổi tan trường. Cũng đã có bạn lớp Văn(cùng khoá) phải ngơ ngẩn vì buổi sáng đến lớp, mở cửa sổ ra bỗng nhiên bắt gặp 1 bài thơ nằm dưới 1 bông hồng còn đẫm sương mai trên bệ cửa sổ (chắc bạn ấy k0 biết là hoa hồng ăn trộm ở khách sạn Hữu Nghị). Các em lớp Văn khoá dưới chắc cũng phải bất ngờ vì nhiều hôm vào giờ ra chơi bỗng nhiên từ tầng 2 rơi xuống tờ giấy và treo lơ lửng trước mặt các em, sau khi túm được tờ giấy, mở ra là 1 bài thơ vẫn còn nét mực chưa khô gửi tặng 1 cô nàng xinh xắn nào đấy ....
    Đấy là nói chuyện thơ ca. Còn nhiều chuyện nữa mà có lẽ có đến 10 cuốn nhật ký lớp cũng k0 kể hết được. À, bọn lớp tớ còn có cả "lớp huy" (biểu tượng của lớp) nữa đấy. Cái đó bắt đầu có từ đợt cắm trại lớp 12. Nhắc đến chuyện cắm trại thì chắc k0 chỉ lớp tớ mà cả các bạn lớp Toán cũng có nhiều kỷ niệm, kể lại cho vui đi.
  6. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    À, 1 lần nữa đề nghị các bạn lớp Toán đừng nghĩ là bọn tớ đang đấu võ mồm với các bạn. Đơn giản bọn tớ đang cùng các bạn thêm 1 lần ôn lại và cũng chia sẻ kỷ niệm với mọi người. Và nói thực là bọn tớ cũng đã qua cái tuổi thích thể hiện trước các em rồi nên k0 có chuyện "khoe thành tích" với các em trong box. Những điều này là như thế nào thì bọn tớ cũng đã nói ở trong những trang trước cả rồi.
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thế goals tưởng tụi mình nói thiệt đó à? Chỉ đùa cho vui thôi mà, quan trọng là ôn lại những kỉ niệm đã qua. Mà ôn một mình thì chán lắm, cũng phải có người nói ra nói vào chứ.
    Mình cứ nói đại thế mà không ngờ tocduoiga giữ Nhật kí 11 thiệt, đúng là quá đáng. Khi mô gặp mình phải cho hắn một trận mới được. Nhớ hồi đó hỏi khắp nơi, hỏi đến tận Khổng Lan bên Pháp, và thất vọng não nề vì tưởng đã mất đi đâu. Thôi, mi lo mà chuộc tội đi tocduoiga, xem có chuyện gì hay trong NKí thì post lên chứ tau không còn nhớ gì mà post nữa rồi.
    À , mình vẫn còn bức ảnh cả lớp đi chơi năm học 11. Đây mới là lần đi chơi xa thứ hai, hí hửng, háo hức và không phụ lòng mong đợi
    [​IMG]
    Đấy là khe đá (có tên không nhỉ) ở Quảng Ninh, gần nhà Đoàn Thanh. Hôm đó, cả tụi đến nhà ĐT và luộc một nồi khoai dự trữ mang đi. Tiếng cười đuổi theo cho đến tận khe đá. Đối với mình thì đó là lần đầu được nhìn thấy suối nước chảy róc rách dưới chân, được nghe nhiều tiếng chim hót líu lo trên cành, một rừng cây thực sự với những lẵng hoa rừng trên cao... Thật nói không hết hạnh phúc được bước đi trong rừng. Mình đã thật lòng ao ước về già sẽ dựng lều trên đó để sống, tách biệt với con người. May quá, giờ không còn ước lên rừng sống 1 mình nữa, 2 mình thì còn được .
    Buisuoi không biết có còn nhớ không nhỉ? Lúc đấy có một tảng đá lớn và rất khó để leo lên. Khi mình đang loay hoay thì buisuoi giơ tay ra để kéo. Thật là một hành động galant. Thế mà mình trả lời: không cần đâu, mình tự lên được (chán mình thế). Trên đường về nhà, chuyện duy nhất mình day dứt là đã làm mất mặt bạn, dù mình không định thế. Tại hồi đó mình quan niệm dở hơi kiểu ?onam nữ thụ thụ bất thân?
    Còn một chuyện nữa, chuyện kho lương thực. Mới đi một hồi, không hiểu sao mấy đứa con trai tụt lại phía sau. Đến lúc thèm khoai, tụi mình mới hỏi thăm. Em Quốc (em ĐThanh) trả lời thiệt thà :?Chị ơi, mấy anh ấy đánh rơi cả bịch khoai xuống nước. Mấy anh bảo em nói với các chị là mấy anh ăn hết khoai rồi?. Hahaha, tội thiệt, tiếc thì quá tiếc nhưng tụi mình đâu nỡ cằn nhằn nữa.
    Còn gì nữa không tocduoiga, mình không còn nhớ gì thêm về hôm đó nữa. Chỉ nhớ đường về rất dài, đạp xe rất mệt nhưng thực là vui. Về đến nhà, mình lăn quay ra ngủ một giấc say sưa, lòng phơi phới, hihi.
  8. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Nói về chuyện thể thao, vì lớp có quá nhiều tài năng quá đến nổi những tài năng khác cũng đành phải xếp hàng và chia thành nhiều cấp bậc khác nhau, ví dụ như Dự bị của dự bị của dự bị....
    Về đội tuyển bóng đá, như em Nỏ nói chứng tỏ là em hình như chẳng quan tâm nhiều! Bởi cả 3 thành viên trong box đều là thành viên quen thuộc của đội bóng lớp tớ!
    Riêng đá cầu, lớp Lý chiếm luôn 3 giải nhất nhì ba toàn trường, cả 3 người đi thi đều loại toàn bộ các đối thủ khác và vào chung kết tranh giải nhất nhì ba. Vì sự đoàn kết mà cuối cùng chọn giải pháp bốc thăm lấy giải. Và 2 trong 3 người ấy là Tớ và Goals đấy nhé!
    Có cần kể luôn môn Cờ Vua luôn ko nhẩy!
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi công nhận rồi. Còn nhớ kts luôn đoạt ngôi Quán quân cờ vua của khối. Nhớ vì ngày xưa lớp 9 kts học cùng lớp với mềng, hihi . Lớp Lý có vụ gì hay kể nghe nữa xem nào.
    Còn mấy em lớp dưới nữa, im hơi lặng tiếng thiệt đó.
  10. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    báo cáo bà chị Nỏ khóc, có em, có lớp em
    Chuyên Văn khóa 95-98 nổi tiếng vì chuyên đứng NHẤT thi đua (được tuyên dương dưới cờ mỗi sáng thứ 2 thiệt là vinh dự đó), có mấy giải NHÌ, BA học sinh giỏi quốc gia về Văn, Sử; có VŨ & em GIANG kều đạt giải nhất, nhì nhảy CAO, nhảy XA và CHẠY 100m ở Hội khỏe toàn tỉnh, hơn đứt mấy đứa to cao vạm vỡ của Trường Đồng Hới, Đào Duy Từ hay các trường địa phương khác)

Chia sẻ trang này