1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường THPT Chuyên (Năng Khiếu) Quảng Bình

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi no_cry, 15/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    À, đúng rồi. Lớp em có em Vân và em Kiều Trang, hai đứa làm gì về bên Đoàn ấy. Ngày xưa mới lớp 10 hai tên đó đã được quyền chấm với xếp loại thi đua, hèn gì lớp em chả nhất nhì . Mấy anh lớp aibolitnhutnhat thứ hai nào chả ngăm hai đứa đấy vì 12T 93-96 toàn bét trường . Chị vẫn hay chơi với em Kiều Trang đấy. Giờ mới nghĩ ra là cùng lớp với em.
    Thôi có chuyện gì vui vui, nghịch nghịch mang ra khoe chứ đừng lôi giải quốc gia với giải thể thao nữa, hihi.
    Nhân tiện cho hỏi lại goals tí: lớp 12 Lý đào đâu ra 7 giải quốc gia lắm thế, cả đội Lý được 7 giải thì trong đó có mấy em lớp 11 rồi. . À, ckinh có nhớ cái lần đi Thanh Hóa không, cũng có nhiều chuyện vui. Lần ấy cả tụi xuất phát từ Đồng Hới lúc tờ mờ sáng mà mãi đến 12h đêm mới đến đuợc ks Thanh Hóa vì xe hỏng. Trời rét căm căm. Tụi con trai ôm lấy nhau, còn mình đứng chơ vơ và răng đánh lập cập. Nhớ hai bắp ngô nướng, ckinh và ai đó mang vào cho mình....
  2. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cảm ơn no_cry đã nhắc, là 5 chứ k0 phải 7. Cũng k0 hiểu tại sao mình lại nhớ là 7 nữa, Ckinh với Kts_june chả chịu đính chính gì cả.
  3. ckinh

    ckinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, Đinh Thị Hồng Vân đây! Nhắc đến em Vân mình lại nhớ đến Nam "lem" lớp mình. Cái dốc cầu Vượt cao thế mà cứ ba tối một tuần, sau giờ học tiếng Anh, là Nam ta phải còng lưng "tải" goals và mình đi lên rồi lại đi về. Cũng vì thế mà giờ bạn Nam của mình ốm còm nhom, còn con thiết mã chắc là đã nằm ở một nơi thu mua sắt vụn nào đấy.
    Hồi ở Thanh Hóa bọn con trai tụi mình ở một phòng cạnh phòng của no_cry. Có một lần có một bài Lý mà nhiều ...Toán quá thế là mấy đứa mới nhớ ra là có bạn no_cry bên cạnh. Mình là đứa xung phong đi hỏi. Nhưng mình chẳng hỏi được gì, hehe, vì hồi đó vào phòng bạn gái thấy ngượng quá. Hồi đó thôi, chứ bây giờ thì...
    Cái vụ giải QG thì ckinh cũng chẳng nhớ cụ thể, chỉ nhớ mang máng là ...nhiều thôi, vì thế cũng chẳng để ý để đính chính. 5 là đúng rồi (vừa mới tra lại sổ Nam Tào)
    Được ckinh sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 06/07/2006
  4. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Tên người yêu cũ mà cũng nhớ nhầm, ngày xưa chả phải bọn mình toàn gọi bạn ấy là Hắc Vân, bây giờ tự nhiên gọi là Hồng. (Đùa đấy)
  5. ducminh142

    ducminh142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong hết chỉ thấy toàn các anh chị khoá trên. Tưởng có đồng chí nào quen vào đàm đạo tí. Mà công nhận khoá trên học hành hoành tráng thật. , toàn cao thủ, thế mà về xây dựng quê hương chắc quê mình giàu phải biết
    À quên, em giới thiệu luôn: Nguyen Duc Minh - 12 Hóa Sinh (97-2000). Chuyện mấy anh chị kể em biết hết ... đang nghe ngóng xem có chuyện chi chưa biết thui. khà khà
  6. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Lúc ấy thì ai dám tới ôm em Nỏ!
  7. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    các bác ngày xưa gọi nó là Hắc Vân à? tụi lớp em thì quen gọi một cách giản dị là ''Vân mọi'' (xin lỗi bạn Vân nhé). Giờ thì bạn Vân đã có chồng, đang sống ở Huế, làm giảng viên đại học cũng oai lắm. Bữa nay thì mấp & trắng chứ không như hồi xưa
    hehee, mà nếu như em nhớ không nhầm thì lớp Lý của bác Tùng, Vũ.. có kết nghĩa với lớp Văn em, hình như mấy đợt làm báo tường, tập san cho lớp gì đấy có nhờ các bác viết vẽ cho thì phải
  8. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Kết nghĩa thì có, nhưng mấy vụ giúp đở ấy hehhe tớ ko nhúng, mà hình như cũng chẳng có ai nhờ thì phải! Tuy nhiên có đợt văn nghệ thì tớ "chuyển giao" cho Hùng "phò" đệm đàn cho Show ca nhạc của lớp Văn!.
    Một điều dể nhận thấy là mấy em lớp Văn vừa trẻ đẹp vừa dể thương hơn mấy "chị" lớp Toán nhiều nên lớp Lý chỉ có dây dưa với mấy e lớp Văn và lớp Anh khoá dưới thôi, nên bà Nỏ bảo lớp Lý mỗi lần đi qua lớp Toán mà nhìn vào thì có vẻ ko đúng nhẩy!
  9. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Không biết lớp Văn nào chứ lớp Văn của em thì con gái xấu tệ, có lẽ tệ nhất trong lịch sử khối Văn, thua cả lớp Toán, lớp Chọn (lớp chọn của ba chú Minh chủ nhiệm có các em xinh cực như Ngọc, Hương đơn, Xuân đấy....) Chỉ được mỗi em Diễm Thúy còn có thể đem khoe thôi
    Bà chị Nỏ bảo cũng có lý đấy chứ, khối lớp toán các cháu sau này vào (96-99) toàn những em xinh (như tứ mỹ nhân đã kể rồi đấy). Khóa đấy các em của lớp Văn, Anh cũng xinh hết biết, như nhóm 4 mùa (Sen, Thái, Hạnh, Dung) đấy.
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hehe, ngày xưa nghe nói Hiếu bét chăn dắt em nào đấy, hoá ra em Vân à? Thế rồi sao? Thất bại thảm hại à? Sao lại đổ cho Nam lem thế? Nhân tiện không biết dạo này bạn Nam lem và bạn Thế ra sao rồi? Nhớ hồi lớp 9 tụi mình ngồi gần nhau thật vui. Nga cứ băn khoăn mãi tại sao lông mi của Nam lem lại dày và cong vút như của con gái . Bạn Thế thì lâu rồi không gặp cũng không nghe nhắc đến. Còn Đức đót lúc nào về nhỉ? Hắn hẹn nghỉ làm dẫn mình đi uống cafe Sài gòn đấy. Lúc nào hắn về mình mới vô thăm SG.
    Bao nhiêu cảm động vì hai bắp ngô nướng giờ đi đứt hết rồi. Hoá ra hồi đó Hiếu bét qua ngoại giao hỏi bài . Hồi đấy mình cũng ngại chơi với bọn con trai, suốt ngày toàn chơi với các em. Đi mua một cái gương soi mà cũng thu thu giấu giấu mang về. Mấy bữa cơm toàn đi ăn với các em lớp 11, toàn ngồi cãi nhau về chuyện chính trị với em Lực. Mình hồi đó với một tầm nhìn non nớt mà cãi nhau hăng say thế .
    Mình có để ý anh chàng Lý nào đâu mà ngó ra cửa sổ. Vì thế bọn lớp Lý có nhìn vào mình cũng chẳng biết, có nói gì về cái này đâu ( rút kinh nghiệm tocduoiga, hê hê ). Với lại như goals nói, "nho vẫn còn xanh" mà, chuyện kts chê mấy chị 12T k94-97 là chuyện bình thường

Chia sẻ trang này