1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường THPT Chuyên (Năng Khiếu) Quảng Bình

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi no_cry, 15/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Em cứ rủ thêm bạn bè vào đây thì tha hồ đàm đạo, tha hồ hồi tưởng... Thế còn chuyện gì em biết hết mà tụi chị chưa nói thì em nói ra chị nghe xem nào.
    Suỵt... đừng nói đến chuyện ở lại tp hay về quê ở đây nhé
  2. ducminh142

    ducminh142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em thì đoảng lém, nghe ngóng tí thôi, chứ chuyện thì chẳng có chi mà kể cả. Lâu lâu cũng liếc trộm mấy chị ... nhưng chẳng thấy chị mô.. xinh cả
  3. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đúng là "đoảng" thật, nhưng mà được cái là ..... rất biết quan sát.
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hồi học NK nói chung tớ chẳng quen bé nào ngoài bé Như Nhưng mà dạo ấy công nhận hơi nhát nên cũng không mấy khi nói chuyện với Như ( bây giờ đương nhiên là khác rồi, mồm miệng tán gái cứ như xiếc ) Thỉnh thoảng có nghe thầy Khánh và cô Lưu kể về chị Nguyệt, nhưng không biết chị Nguyệt là ai. Nay được gặp chị Nguyệt trên này, lại còn nhìn thấy cả ảnh của chị nữa, dễ thương ơi là dễ thương, chị Nguyệt nhỉ, chị nhỉ
    À mà có em gì bạn của Như- tên gì đó không nhớ, hình như là Thương hay sao ấy. Cô bé ấy ban đầu học Toán xong sau chuyển qua Sinh. Cô bé ấy vừa ngoan vừa xinh Không biết bi giừ nàng ở đâu rùi
  5. ckinh

    ckinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, nói mãi! Cứ bét bét hoài. Tên tuổi thế này thì làm ăn sao được nữa! Best! Nhớ chưa?
    Mình đâu có đổ cho ai đâu nhỉ. Chỉ nhắc lại chuyện ngày xưa ckinh cùng các chiến hữu đi đánh đông, dẹp tây thôi. Dùng từ "chăn giắt" nghe ghê quá. Nghe kts_june và goals chê lớp Toán mà mình chẳng dám ho he. Nguyên nhân là vì hồi đó mình trót dại thích một nàng lớp Toán . Giờ thì nàng đã có chồng, có con rồi còn đâu...
    Điểm tin nhân sự trong lớp cho No_cry biết nhỉ: Nam "lem" vẫn đang bám trụ ở Đồng Hới, quyết tâm xây dựng quê hương. Ước mơ lớn nhất của Nam là thiết kế cây cầu bắc qua Bảo Ninh. Tuy không thực hiện được ước mơ này nhưng Nam ta cũng đã tham gia ....thông cầu. Bạn Thế làm việc ở Đà Nẵng, vẫn phơi phới như ngày nào, nhưng mà ...lâu rồi ckinh không gặp. Bạn Đức vẫn đang ở HQ, đang thời buổi ăn nên làm ra nên còn lâu No_cry mới được vào SG! Đức ta còn định đi học nữa kia. Hehe, thấy chưa, 12 Lý toàn là những người có chí lớn ("lớn" chứ không phải là "to" nhé).
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Cả box Quảng Bình có mỗi tdna là đáng yêu nhất . Mà toàn nghe em khen con gái chứ chẳng thấy chê bao giờ, nhỉ, nhỉ?
    Ngày xưa The Kinh thích bạn nào lớp Toán đấy? Chồng con rồi thì loại trừ mất no_cry, hơi buồn tí tẹo . Nói thiệt chơ hồi đó kts và goals cũng thích hai bạn lớp mình nhưng tán không được nên giờ mới cay cú thế đó. Goals bảo: "nho còn xanh lắm" mà . Với cả con gái lớp Toán đâu chỉ có duyên lộ ra ngoài, còn duyên lặn vào trong nữa mà, hihi.
    Đông mao tạo nick rồi sao không vào đây hàn huyên nhỉ? Tocduoiga và buisuoi cũng thế, chẳng lẽ để no_cry ngồi kể lể một mình?
  7. ckinh

    ckinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chà tdna là em nào mà được No_cry khen nức nở thế nhỉ? Thử khả năng suy luận xem nào.
    1. "À mà có em gì bạn của Như- tên gì đó không nhớ, hình như là Thương hay sao ấy. Cô bé ấy ban đầu học Toán xong sau chuyển qua Sinh. Cô bé ấy vừa ngoan vừa xinh Không biết bi giừ nàng ở đâu rùi"
    --> chắc chắn tdna không phải là dân chuyên Lý! Vì học sinh lớp Lý (bất kể là 10, 11, hay là 12) không bao giờ để xảy ra trường hợp một cô bé "vừa ngoan vừa xinh" mà lại "tên gì đó không nhớ" được!
    2. "bây giờ đương nhiên là khác rồi, mồm miệng tán gái cứ như xiếc" --> bị hoang tưởng nặng (nặng hơn cả mình)! Cái kiểu này thì tdna là học sinh chuyên Toán rồi, hoặc ít ra thì em này cũng có "tiềm năng" về lĩnh vực Toán học.
    3. "Nay được gặp chị Nguyệt trên này, lại còn nhìn thấy cả ảnh của chị nữa, dễ thương ơi là dễ thương, chị Nguyệt nhỉ, chị nhỉ" --> có biết chút mánh khóe tán tỉnh nhưng vẫn còn non tay lắm. Điều này càng khẳng định kết luận ở câu 2 là chính xác!
    Đúng không tdna?
    @No_cry: Bạn "Cời" thân yêu của No_cry đấy!
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hihi, ai chả biết mà phải nói. Đến tận khi người ta có chồng rồi mà ngồi nói chuyện vẫn còn ngượng ngùng Hắn là người tau viết bên topic "những lần về quê..." đó, công nhận trái tim mi rung động đúng chỗ thiệt . Mà mi cũng kém quá đi. Tau chơi thân với hắn, cũng là một người bạn khá tốt bụng của mi mà không nhờ giúp đỡ. Hồi đó chỉ cần hối lộ ít chè kem là tau giúp ngay. Đúng bọn chuyên Lý ...
    Tháng 8 đề nghị mọi người mua báo Toán học tuổi trẻ nhá, sẽ có quảng cáo về trường Chuyên QBình đấy.
  9. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bà Nỏ này moi thông tin ấy ở đâu ra ấy nhỉ? Nói thiệt lớp Toán tớ chưa bảo giờ để ý đến "em" nào nhé! Có chăng thì chỉ cảm phục mổi em Hiền Hoà thôi!
  10. invincible_vn

    invincible_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chữ to, màu đỏ: Đúng là tdna xiếc thật, toàn nói những điều mà k0 ai hoặc ít ai có thể nói được, no_cry nhỉ, nhỉ?
    Lớp Toán tớ quý nhất bạn Nga. Hồi cấp 2 lúc bạn ấy chưa chuyển sang lớp chọn Toán, tớ ngồi cạnh bạn ấy và toàn nhổ lông..... tay của bạn ấy, tại bạn ấy học Toán giỏi mà mỗi lần làm bài kiểm tra bạn ấy cứ lấy tay che bài làm chi.

Chia sẻ trang này