1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường THPT Chuyên (Năng Khiếu) Quảng Bình

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi no_cry, 15/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tớ thuộc lứa 1996-1999 hồi cấp 3. Lúc ấy có học ở NK. Thi học kỳ môn Toán ngồi xen kẽ với các bạn lớp khác nhau, và ngồi bên 1 bạn gái lớp chuyên Anh rất xinh đẹp . Tiếc nhỉ, chả bao giờ gặp lại nàng. Năm ấy điểm toán của mình là 6, bét nhất lớp, nhưng chẳng sao, 1 tiếng rưỡi đồng hồ đắm say bên người đẹp thì 1 cũng cam lòng chứ trên 6 trung bình là tốt phước lắm rồi
  2. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Cái "ngày xưa" của trường bác thì hầu như ở QB mình huyện nào mà chẳng có vài trường như thế. Còn cái "ngày nay" thì k0 biết trước khi có cái "Olimpia" thì trường bác chỉ có cái "100% đỗ tốt nghiệp" để tự hào thôi à?
    Khoá của "Goals và đồng bọn" (96-97)là "lứa xuất chuồng" đầu tiên của Trường NKQB. "Lứa" đó 2 năm đầu (94-96) thuộc "hộ khẩu" của Đào Duy Từ, học tại Trường ĐT 1 năm (94-95), năm sau chuyển sang học ở Tỉnh uỷ (cũ) nhưng vẫn là dân DDT. Đến năm "Goals và đồng bọn" học lớp 12 (96-97) thì khối NK chính thức tách ra khỏi Trường DDT và lấy tên chính thức là Trường PTTH Năng Khiếu QB.
    Nói về kỷ niệm thì dù đã ra trường gần 10 năm rồi nhưng năm nào bạn bè cùng lớp gặp nhau, ngồi cà kê uống rượu với nhau cả đêm vẫn không nói hết chuyện cũ. Trong box của mình thấy cũng có khá nhiều dân của Trường NKQB đấy nhỉ? Mọi người vào điểm danh 1 cái xem nào, xong rồi ngồi ôn kỷ niệm sau. Các bác k0 phải là dân NKQB cũ thì ngồi "hóng hớt" cũng được hi, dù sao cũng có "liên quan" tới dân NKQB mà.

  3. con_cat_trang

    con_cat_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    He he, bác ni cũng là dân NK khóa 96-99 à. Nếu không nhầm thì hình như bác học lớp Chọn.
    @Goals: Em xin được điểm danh - Em dân NK khóa 96-99, lớp 10 được gọi bằng cái tên "mỹ miều" là chuyên Toán - Tin he he
    Được con_cat_trang sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 16/06/2006
  4. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Vui rồi đây, đánh nhau rồi đây, không khéo là 1 mình chống lại Mafia rồi đây.
    Hôm qua thấy bạn No_cry khoe Trường Năng khiếu, tự nhiên nhớ đến Trưòng của miềng. Àh, mà Trường của miềng gòi là Trường Số 1 đấy (ác ác , đứng trước số 1 chỉ có số 0 và số âm mà thôi).
    Thực ra là tui muốn dừng tay ngày hum qua rùi, để cho các bạn Năng khiếu tâm sự với nhau, nhưng mà nghe bạn Goals nói miềng ghét qua không dừng được (Hehe, chuyện nào ra chuyện đó, đừng vì đánh nhau ở đây mà bỏ qua cái phongnhakebang của eng nghe Goals)
    Thực ra tự hào thì có nhiều cấy để tự hào lém, mấy cái vụ ăn nhậu, gặp nhau hội hè của Trường Số 1 làm như cơm bữa ấy mà hehe.
    Định khoe Trường miềng phát nữa nhưng mà thôi nói như No_cry để ra mở cấy TOPPIC khác mà khoe, ác ác.
    Cho xin ghi chú thêm 1 chút: Với những tài năng như "Goals và đồng bọn" (96-97), Math, No_cry....của cái khoá 94-96 thì miềng tin là Năng Khiếu theo đúng nghĩa của nó. Nhưng mà mấy khoá sau ni miềng nghe mẹ miềng nói là toàn Năng khiếu "Tiền" thôi. Đi chấm bài cho của Trưòng Năng khiếu như cái chợ trời ấy, Ai cung muốn con miềng vô Trường Năng khiếu để xin các "MÁC" ác ác. Không muốn phá kỹ niệm của các bạn năng khiếu nhưng mà bữa ni thực sự là rứa đó.
    Các bạn Năng khiếu nói chuyện vui vẻ đi nhé, miềng đi tụ tập bà con Trường Số 1 rùi vô đây đánh nhau, chứ 1 mình chống lại Mafia miềng chống không nổi hehe.
  5. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy trường ở Uỷ Ban Tỉnh cũ là môi trường tốt nhất trừ bất lợi là gần trục đường giao thông chính của Tỉnh. Có sân bóng tiện thể ra đá (chuyên Lý luôn nổi tiếng là đội bóng đáng gờm, chưa kể có khoảng không gian để chơi các môn thể thao khác ( Nói đến thể thao thì chuyên Toán đúng là núp bóng, hehhe). Có khu văn hoá Thiếu Nhi phía sau thỉnh thoảng trốn học ra chơi khi cần thiết. Phía sau nữa là bờ sông Nhật Lệ, có landscapes xung quanh. Gần trung tâm thị xã. Trong khi trường mới bây giờ....chẳng có gì đáng nói ngoài chữ Chán phèo!
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Tdna: Chẳng lẽ em không còn kỉ niệm nào nữa à? Cái vụ cô bé chuyên Anh đó em post một lần rồi, hehe
    Goals: Hoá ra là dân chuyên Lý à, miềng cứ tưởng vẫn hộ khẩu lớp văn. Chắc tại ngày xưa nổi tiếng ở lớp 92 Đồng Mỹ quá.
    Buisuoi: cái vụ bóng đá tau để cho mi xử trảm thằng kts-june hí. Tau nhớ rõ ràng lớp mình chỉ thua có mỗi bọn lớp chọn thôi, mà thua oan làm tau về còn khóc nức nở nữa ấy chứ .
    Cụ portalvn: Cụ cứ vào đây chơi cho vui nhưng đừng lôi chuyện Tiền tiền ra đây cãi nhau nhé, vấn đề nhạy cảm đấy! . Cứ ngồi hóng hớt cũng không sao.
    Mình cũng đồng ý với kts_june, mình thích học ở UB Tỉnh cũ (giờ là thư viện Tỉnh) hơn, vừa nho nhỏ tình cảm vừa phong cảnh hữu tình. Thỉnh thoảng trống tiết còn chạy qua cung thiếu nhi chơi, đọc subasa... . Còn nhớ mùa hè chia tay, hoa phượng trước sân trường đỏ rực. Bọn con gái lớp mình xinh tươi trong những tà áo dài trắng, điệu bộ cài những bông hoa phượng lên đầu. Chắc bọn lớp Lý cũng khối thằng ngẩn ngơ, nói gì đến lớp Toán, hehe
    [​IMG]
  7. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    "Đồng xu nào cũng có 2 mặt" mà bác. Bác biết (nghe nói, "hóng hớt"...) được mặt nào của NKQB thì vô đây chia sẻ cùng "đồng bọn" tụi em. Cái xấu thì để đàn em sau nữa biết mà tránh, cái tốt thì để mọi người cùng tự hào và phát huy.
    Lứa như Goals thì chỉ có kỷ niệm về Trường NKQB cũ nằm ở Tỉnh uỷ cũ (nay là Thư viện), còn trường mới ở gần Bệnh viện thì hoàn toàn mù tịt.
    @No_cry: Mấy em lớp Toán đúng là kháu khỉnh thật, nhưng đấy là nói lớp đàn em sau. Còn trong mắt các bạn 12 CL thì các bạn gái 12CT quá già để có thể "xơ múi". (nho đã quá già)
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Bác cồn_cát_trắng : Tớ hồi đấy học ở T1, trong lớp bạn Cầm tròn tròn
    Chị no_cy : Ơ thế em đã kể rồi à. Em chỉ nhớ các sự kiện có liên quan đến gái. Mà thực ra cũng chỉ có những sự kiện đó là đáng nhớ chứ mấy. 2 sự kiện khác liên quan đến gái :
    - đi học chung cùng bé Như, hôm tiễn đội tuyển lên đường, cả hội ăn một nồi cháo hết sức thiết tha và lắng đọng, bé Như đảm đang múc cháo cho các anh ăn
    - Noel lớp 12T1 với các em 11 văn bên bờ sông. Hồi đó công nhận mình cũng hơi ngu chứ giờ thì tán cho gái rụng hết rồi
  9. con_cat_trang

    con_cat_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    @Bác tdna: Hê hê, rứa là quen rồi. Đều chừ tui không biết bác là ai
    Còn nhớ ngày xưa, lớp T1 có bạn Quỳnh và bạn gì đó nữa (quên mất rùi) xinh xinh, tớ sang ngắm suốt
    Một kỷ niệm đáng nhớ cho đến bây giờ và mai sau nữa khi nhắc đến trường NK không thể nào quên đó là đi lao động đắp cỏ trên sân vận động của trường mới. Không thể nào diễn tả được những khó khăn và cực nhọc khi mà phải đi đào từng bụi cỏ từ một nơi rất xa, chở về đắp lên nơi được dự định làm sân vận động . Bây chừ về thăm trường thì nơi đó đã không còn là SVĐ nữa mà là khu nhà học ... . Nghe đâu thiếu lớp học nên trường đành phải làm vậy?!!
    Học đến lớp 12, thỉnh thoảng cũng đôi lần lên học Tin ở trường mới nhưng cảm giác cứ bao la thế nào, không được như ở dưới trụ sở UB cũ.
  10. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hic hic chú Thiện cũng fải trải qua trò ni à?Bọn em mới lớp 10 vô chơi ngay một quả được về trường mới học. Tưởng sướng ai dè cả năm lớp 10 lao động cật . Khủng khiếp nhất là đợt trồng cỏ nì, đi về tay chân mặt mũi đen sì, người ngợm ê ẩm cả lên,mất 3 ngày hay sao ấy. Rồi lại chăm chăm sóc sóc cho nó k chết nữa. Cực k để đâu cho hết.Rứa mà chừ hắn thành cái chi rồi a?Không ai nghĩ đến công bọn em hồi xưa đắp sân nơi
    Hồi nớ lớp mình làm mấy bạn lớp Lý mắt tròn mắt dẹt đứng nhìn. he he
    Em điểm danh: Em lớp Anh 99-02

Chia sẻ trang này