1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường THPT Chuyên (Năng Khiếu) Quảng Bình

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi no_cry, 15/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ckinh

    ckinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    uhm...m..m, "bạn gì đó nữa" chắc là Nguyễn Ngọc Tú. Chà, sắp đến sinh nhật Paolo Mandini rồi.
    Sao mình lại đỏ mặt nhỉ?!

    @buisuoi: Tệ quá! Học với nhau 3 năm cấp 2 (7, 8, 9) mà không "vương vấn" một chút gì à?
    Được ckinh sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 16/06/2006
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    12T1 có tứ hay ngũ đại mỹ nhân gì đó mình không nhớ rõ.Tú, Cầm, Quỳnh, Hương... Hình như chỉ có 4 thì phải. Em nào cũng chăm học và học giỏi
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    ặ mà có em nào hỏằc chuyên vfn khoĂ 98-2001 không nhỏằ?, em gĂi tỏằ> hỏằc khoĂ 'ỏƠy, dỏĂo ỏƠy mơnh hặĂi dỏằ't nên không rỏp tÂm tĂn tỏằ?nh em nào trong lỏằ>p 'ó cỏÊ
    Mà chỏằp, kiỏằfm tra toàn 2 vỏằ>i 3 Nhặng cô rỏƠt quẵ em
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 16/06/2006
  4. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê mình và cái tụi đại đệ tử Toán_NK cũng có nhiều duyên nghiệp.
    Chuyện kể rằng hồi năm 1990, math0 từ Huế di chuyển ra QB này. Về một ngôi chùa nhỏ bé Lộc Ninh tu hành. Có một ngày sư chủ trì gọi lên math0 lên và bảo: Trong đám đệ tử của ta ngươi là người được chân truyền của ta nhiều nhất. Ngày mai nhà ngươi hãy hạ sơn đến miếu Đồng Sơn tranh tài cùng đệ tử các phái. Đó là lần đầu tiên ta gặp đám đại để tử này. Hồi đó ta vác kiếm ra là đụng ngay L. tàng và N. bánh ( không biết hồi đó có gặp buisuoi không nữa). Giao chiến suốt một ngày một đêm, cuối cùng ta cũng được chọn vào thế hệ tài năng trẻ. Ta nhớ lúc đó, sư cô Lan là người dạy tụi ta. Giờ thì chẳng nhơ nổi hình ảnh sư cô thế nào nữa. Chỉ có cảm giác là hồi đó ta mến sư cô nhiều nhiều lắm. Chỉ tiếc là ta nhỏ quá .. nếu không thì biết đâu lại có một Tiểu Long Nữ và Dương Qua xuất hiện rồi. Sau một tháng tu hành, do công lực của ta kém quá nên phải gửi về chùa tu hành tiếp....
    Thấm thoắt bốn năm trôi qua, sư phụ lại bảo ta xuống núi một lần nữa. Lần này thì nhơ chắc chắn có buisuoi. Vì hồi đó có lần hắn lợi dụng lúc ta đang luyện công liền dùng bút khắc lên lưng áo ta. Lúc đó ta tức lắm, định phất chưởng cho hắn chết luôn. Nhưng Tam mo khuyên can nên ta mới nguôi giận. Lại thêm một tháng tu hành với sư phụ Đạt. Lúc này Nokhoc vẫn chưa xuất hiện. Trong ta lúc đó ấn tượng nhất là tiểu ni cô HaiNinh. Với vóc người nhỏ nhắn nhưng kiếm nào phát ra cũng đầy uy lực. Hài hước nhất lúc đó là Tuancan. Hắn lúc nào cũng xuất chiêu thêm bớt, mà bớt đây là một tên nào đó có cái bớt trên mặt, khiến sư phụ cứ hiểu nhầm còn bọn ta thì cười nắc nẻ. Hết một tháng ta lại về chùa tu hành...
    Mấy tháng sau, như mọi đệ tử ở Đồng Hới thành, ta luyện công thi vào chùa Đào Duy Từ. Ở đây thì ta mới gặp bà Nokhoc. Nghe đâu bên phải văn học mới nhảy sang. Ấn tượng đầu tiên là bà này hình như luyện đồng tử công hay sao mà người thì múp míp, tóc thì xoăn tít. Bà ấy cùng Tam mo đã khuênh đảo trong kỳ đại hội tuyển nhân tài, làm ta cứ tưởng là 2 người này luyện chiêu thức dạng như song kiếm hợp bích ấy. Hồi đó có bao nhiêu cao thủ cùng về tham dự khiến ta hồi hộp không siết.
    Và rồi cuối cùng ta cũng được gọi vào chùa DDT cùng với đám đại đệ tử của NK bây giờ. Lúc vào học ta được xếp cạnh tuyệt đại mỹ nhân HL. Trong suốt một năm bên nàng ta có biết bao kỷ niệm vui buồn. Đến bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy ngập tràn hạnh phúc.
    Sư phụ Bang lúc này là chưởng môn. Sư phụ thật khiến ta cảm thấy rất quí trọng. Ta học được từ sư phụ biết bao nhiêu điều. Ta nhớ nhất câu chuyện Sư phụ kể là chuyện về Sư nương. Sư phụ kể rằng Sư phụ nếu không có Sư nương thì bây giờ nhà cửa cũng không có mà ở. Sư nương đã chắt chiu, tích góp từng chút một. Đến trước khi mua nhà thì Sư nương sổ ra một đống vàng nhỏ ly ti mà sư nương tích trữ từng chút một. Câu chuyện này khiến ta rất cảm động. Lúc đó ta đã ước là sẽ có một người Vợ hiền như Sư nương.
    Một năm sau, khi nghe tin chùa Năng khiếu được mở ra, ta thấy trước tương lai u tối ở đây nên khăn gói lên đường vào chùa Quốc Học để tiếp tục sự nghiệp của ta. Và em HL cũng vì buồn quá nên đã khăn gói vào DN rời xa đất Quảng Bình đầy kỷ niệm.
    PS: lẽ ra ngay cả khi Nokhoc có ý khiêu khích thì tại hạ cũng không vào. Nhưng thấy các đệ tử NK có định quần công với cụ portalvn, thấy chướng mắt quá. Tại hạ cũng nhảy vào náo loạn chơi
  5. ckinh

    ckinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, thì ra là ngươi! Ta nhớ năm 1990 ngươi còn bị ...sún răng! Hà hà, chắc là đang thắc mắc ta là đứa nào. Nói cho ngươi biết thêm, năm đó ni cô Hải Ninh "của nhà ngươi" đã danh nổi như cồn rồi. Mà hình như nhan sắc của nàng từ dạo đó cho đến năm ...2000 (lần cuối ta thấy nàng) chẳng có gì thay đổi cả! Chưa hết, Hiền Thanh lúc đó cũng đã là một "sát thủ". Chắc ngươi cũng đã tiếp chiêu nàng rồi. Hồi đó hình như nàng NoKhoc đang ngụp lặn ở ...lớp Văn!
    Chỉ tiếc là cái ảnh chụp hôm chia tay ta không còn chứ không thì sẽ scan lên đây cho ngươi ...sợ.
    Hẹn ngày tái ngộ!
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ xin hỏi Đạt Đạt sư phụ có phải là nhân vật chuyên đào tạo các sát thủ đánh lén Cửu class ? Còn nhớ vào năm 1995, tại hạ lúc ấy đang luyện văn chương ở chốn cũ thư viện thì có được sư phụ Đạt Đạt chỉ dẫn phụ đạo ( cùng 1 bầy trinh nữ ) toán toét. Tại hạ múa mấy chiêu, sư phụ phán sau này tại hạ nhất định trở thành thầy dạy toán. Cứ tưởng thật, hóa ra bi giừ chả phải
    Mà em với chị No_cry, chị em mình có hoàn cảnh giống nhau đồng điệu nhờ
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Ha ha chú Trường ... tra rồi mà rại. May cho đồng chí, các cô chú ở đây là học trò trường chuyên chơ không thì họ tập trung biệng khoai cho đồng chí quên đường về [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Như anh đây này, rất rất tự hào là mình có nhiều bạn là ... giáo viên dạy ở trường chuyên [​IMG] [​IMG] [​IMG] Này nhé: Mrs. Giang ngày xưa học cùng lớp 12A, thậm chí ngồi cùng bàn, nay là giáo viên Toán. Mr.Thạch ngày xưa học cùng lớp Toán 1-2B ĐHSP Huế lại 4 năm cùng phòng KTX, nay là giáo viên Tin. Mrs.Cúc (cũng lại) ngày xưa học chung chương trình 1 ĐH Đại cương, thỉnh thoảng í ới nhờ nhau "cậu đặt chỗ ở giảng đường giúp tớ với, hôm nay đi gia sư về muộn...", nay là giáo viên Lý. Rồi cả em No_cry, bạn online từng là cựu giáo viên chuyên Toán nữa này . Đấy là chưa kể vợ của bạn Hoàn là giáo viên Lịch Sử và một số đồng chí khác có quan hệ kiểu "gặp người sang ..." nữa tề
  8. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Không biết cao nhân nào mà mới vào tung hư chiêu ngợp trời thế nhỉ!!! Théc méc thật đấy!!! Ni cô HaiNinh luyện tuyệt chiêu của Đồng lão lão nên lúc nào cung xinh đẹp như thế. Còn HT thì thuyền đã sang ngang rồi, cặp uyên ương duy nhất của Tụi đại đệ tử này, đồng thời là tiểu công chúa của Sư phụ Đạt Đạt, người đã dụ dộ ptm theo phái toán học. Nói về sư phụ Đạt Đạt là chuyên gia luyện cửu âm chân kinh phần hạ. Có một lần mưa bão dầm dề, math0 không thể cười con xe đi được nên thi triển khinh công một mạch xuống Đồng Phú. Hê hê hê, hôm ấy có thêm cả em Tra cũng lăng ba vi bộ đến nữa thế là Sư phụ bảo tụi đệ tử tiếp tục luyện công kẻo phí thời gian. Kể ra hồi đó, khi lướt quá độn cát Hải Thành mình cũng hơi run thật, biết đâu có tên nào ra ám toán như bây giờ thì sao . Mà buisuoi đâu rồi nhỉ? Hay vẫn còn sợ tội năm xưa hả
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    To cồn_cát_trắng : Ở khối 12 tự nhiên ( T1, T2, Lý ... ) năm ấy thì môn Văn do 1 thầy giáo đảm nhiệm, đúng không? ( tớ đoán thế chứ hồi ấy thực tình không để ý, hê hê ). Tớ là con giai của thầy giáo ấy
  10. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Chú Math0 hỏi gì miềng hè???
    Mà tui có tội chi rứa???
    Mình không quen luyện mấy thứ võ công kia..
    Từ xưa đến bây giờ miềng chỉ luyện "Tố nữ chân kinh" thôi .. hic..hic
    Món võ này nhiều tuyệt chiêu lắm... hehe..

Chia sẻ trang này