1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường THPT Chuyên (Năng Khiếu) Quảng Bình

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi no_cry, 15/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Đây là những tuyệt chiêu của "Tố nữ chân kinh":
    1. Kích cổ thôi hoa (đánh trống giục hoa).
    2. Kim liên song tỏa (sen vàng khóa chặt hai vế).
    3. Ðại triển kỳ cô (mở tung cờ trống).
    4. Màn đả khinh xao (chậm đánh khẽ rung).
    5. Khẩn soan tam trật (ôm chặt ba chân).
    6. Tả chi hữu trì (tay mặt ôm, tay trái giữ).
    7. Tả tâm truy hồn (khóa lấy tâm, theo dõi thần hồn).
    8. Nhiếp thần siểm tỏa (thu hết tinh thần làm ra vẻ nhún nhẩy).
  2. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Cô Mai Hoa này có chuyện "Thi hoa hậu" kể về sự khác nhau giữa ***g chim thật và váy ***g chim, hay cực kỳ.... bà Nỏ Khóc có nhớ không hè???
  3. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Không biết cao nhân nào mà mới vào tung hư chiêu ngợp trời thế nhỉ!!! Théc méc thật đấy!!! Ni cô HaiNinh luyện tuyệt chiêu của Đồng lão lão nên lúc nào cung xinh đẹp như thế. Còn HT thì thuyền đã sang ngang rồi, cặp uyên ương duy nhất của Tụi đại đệ tử này, đồng thời là tiểu công chúa của Sư phụ Đạt Đạt, người đã dụ dộ ptm theo phái toán học. Nói về sư phụ Đạt Đạt là chuyên gia luyện cửu âm chân kinh phần hạ. Có một lần mưa bão dầm dề, math0 không thể cười con xe đi được nên thi triển khinh công một mạch xuống Đồng Phú. Hê hê hê, hôm ấy có thêm cả em Tra cũng lăng ba vi bộ đến nữa thế là Sư phụ bảo tụi đệ tử tiếp tục luyện công kẻo phí thời gian. Kể ra hồi đó, khi lướt quá độn cát Hải Thành mình cũng hơi run thật, biết đâu có tên nào ra ám toán như bây giờ thì sao . Mà buisuoi đâu rồi nhỉ? Hay vẫn còn sợ tội năm xưa hả
    [/quote]
    Ni cô Hải Ninh từng bị tớ điểm huyệt ngồi im để tớ vẽ chân dung ...mái tóc!
    Dù sao tớ khoái phong cách em Hiền Hoà hơn!
  4. con_cat_trang

    con_cat_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, răng mà Đệ thấy quen quen. Xin hỏi Huynh đây lúc tu hành ở chùa Lộc Ninh có sư phụ Triều Triều trụ trì phải không ạ?! Đệ đây nghe tiếng Huynh cũng mong được ngày diện kiến và đàm đạo. Đáng tiếc, đất Lộc Ninh nhỏ bé, giang hồ QB tỉnh không đáng mặt anh hào khiến Huynh biệt tích từ đó đến nay.
    Nào ngờ, thời thế đổi thay, trái đất xoay vần. Sau nhiều năm ẩn tích giang hồ, nay mới lại gặp Huynh ở đây. Quả là hân hạnh hân hạnh
    @Bác TDNA: He he, hóa ra là rứa à. Có phải là Thầy giáo họ Tưởng phải không hè?
    Nghe ra thì nhớ Bác là ai, nhưng cũng không biết bác là ai. Chỉ biết ngày xưa bác một mình lặn lội từ cái nơi đã từng nổi tiếng với hai câu ca:
    Thương em anh cũng muốn vô,
    Sợ đường Lệ Thủy, sợ phà sông Gianh...

    xuống "chùa" NK thọ giáo. Ngày đó, danh của bác cũng nức tiếng khắp "chùa". Đáng tiếc là cũng chưa một lần cùng đàm đạo.
    Nghe đâu, hiện giờ bác đang tu hành ở xứ sở Hoa anh đào. Không biết bác đã qui quốc chưa?

    Được con_cat_trang sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 18/06/2006
    Được con_cat_trang sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 18/06/2006
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    hehe, vào topic đọc mà giật cả mình, răng toàn các môn phái võ lâm ri hè? Toàn huynh huynh đệ đệ với cả ni cô, khiếp.
    Concattrang: Chị cũng đã từng xem mô hình trường chuyên cách đây 10 năm. Khỏi phải nói hồi đó chị nhìn các đàn em với một sự ganh tỵ đến thế nào. Cứ nghĩ mấy năm sau thì bể cá trước trường sẽ hoá thành một bể bơi tuyệt đẹp ở đâu đó.... Không ngờ khi về dạy, cái duy nhất có vẻ đúng như mô hình dự kiến là diện tích đất của trường. Tiếc công em 132989 lao động hè. Thôi, tiếp tục hy vọng vào tương lai... xa.
    Tdna: Em luyện chưởng mà tâm không tập trung, trí còn lẫn lộn thì rớt cuộc so tài quốc gia là phải. Thôi, nên gia nhập môn phái gì gì của buisuoi đi, chị bảo đảm không ai dám qua mặt em nữa đó. Thế em từ chuyên Văn chuyển sang đấy à? Sao lại quyết định xa rời võ Văn với bao mỹ nhân để qua võ Toán thế? Cô MaiHoa vẫn dạy ở trường (và hy vọng cô ấy không kể chuyện ngựa hoang cho các lớp đàn em sau nữa). Cô cũng kể cho lớp chị chuyện ấy còn chuyện buisuoi nhắc thì tau không nhớ. Công nhận cô có cách kể chuyện hay, nhưng còn các câu chuyện thì....
    bác Rec: Chắc sau ni con cái học dốt hay rằng mà lại tự nhiên quen biết lắm thầy cô trường Chuyên thế, hehe. Cụ Portalvn thấy dại, hình như lấy băng dính dán miệng lại rồi thì phải.
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Thì ra đây là tên Đại Đạo Hái Hoa Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang chuyên đời rình rập các em xinh tươi 12 Toán đây hả. Dạo này đi tu rồi hay sao mà không vào CLB những người yêu gái nữa vậy
    Úi trời, sư đệ nào đây ta. Sư đệ nói vậy ta ngại lắm. Trong này toàn anh tài Qb quan đấy. Có gì huynh đệ ta phóng mật thư chứ đệ làm vậy lộ bí quyết hêt . mà đệ là ai nhỉ
    Mèn ơi, mi luyện Quì hoa bảo điển từ khi nào vậy hả Suoi???
    He he he, sư thái Nokhóc này chơi ác quá. Thấy Văn hoa Tử Rec lơ tơ mơ chui vào liền búng một chưởng... ngay chổ đó. Hiểm quá!
  7. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là cũng thấy Rại
    Thứ 2 định khoe có Chi Giang ở cạnh nhà miền là giáo viên của Năng khiếu, No_cry là cựu giáo viên ở đó. Vậy mà bác REC tranh mất phần rồi thì còn nói năng chi được nữa
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về việc luyện chưởng
    Không biết tại hồi bé mình xinh quá hay răng mà toàn phải đi thi học sinh giỏi Văn, , mặc dù dốt Văn kinh khủng. Còn nhớ năm học lớp 4, mình được đại diện cho học sinh Trường Kim Long đi thi hsg Văn thành phố Huế. Đề thi là "Hãy tả một ngôi chùa...". Mình đã bao giờ đến chùa đâu, mà thậm chí không nhớ đích xác một tên chùa nào. Thế là bịa, bịa từ tên chùa đến cảnh chùa. Giờ thì không còn nhớ gì về bài văn ấy cả, nhưng biết chắc chắn là mình đã giúp cho một số thầy cô cười vỡ bụng.
    Năm lớp 5, 1989, mình và Hiền Hoà bị liệt vào "dân tị nạn" vì cái tội từ Huế chuyển ra QBình. May là con gái chứ mà con trai thì thể nào cũng bị hội cụ portalvn nện cho một trận. Hồi đó học lớp 51 cùng lớp với HThanh và Linh lừ nữa thì phải. Mình được cho đi thi hsg cả hai môn Văn và Toán, không dè cuối cùng hai môn thi cùng giờ, và mình bị mấy đứa bạn đẩy qua thi Văn vì lý do: nhiều đứa thi Toán quá mà không ai thi Văn . Lý do lãng xẹt đó làm mình bao nhiêu lần đứng ngoài lớp Toán mắt tròn mắt dẹt ngưỡng mộ nhìn vào. Hải Ninh, HThanh, Linh lừ đều là những ngôi sao mà mình ước mơ vươn tới. Hehe, không ngờ hồi đó cũng có cả Mad0 và Hiếu bét nữa hả? Sao không gây ấn tượng gì với no_cry nhỉ?!!!
    Nói lại cái chuyện hồi đó học văn, mình ngu thiệt. Mình là cục bột để thầy cô nặn thế nào ra thế ấy. Toàn là những câu Văn đúng mẫu. Đại khái như là tả người thì phải tóc dài đen mượt, đôi mắt bồ câu sáng ngời, lông mày lá răm, mũi dọc dừa. Con đường đi học thì cây lá xanh tươi rợp bóng mát, ...hehe. Mình còn nhớ một câu Văn mẫu để bắt chước: hàng dương trước nghĩa trang nghiêng mình rì rầm một bản nhạc tưởng nhớ các liệt sĩ đã ngã xuống cho mảnh đất quê hương... Chúng em xin hứa sẽ cố gắng học tập không phụ lòng......Đại khái thế. May mà sau này nhà chuyển về Đồng Hới xa Cộn nên mình không đi luyện thi tiếp, không thì không biết mình còn thuộc mấy câu văn mẫu nào nữa. Nói thế là do cách mình học chứ cô giáo thì dạy rất hay. Tuy nhiên, yêu cô giáo như mad0 thì quá là... quá đáng.
    Lên lớp 6, mình đã bắt đầu chuyển qua môn Toán. Mà nói thiệt là nhà mình chỉ thích Toán, từ ba mạ đến 2 chị, làm cho trong đầu mình chỉ có Toán, Toán và Toán. (Sai lầm!). Hồi đó, may mắn thay mình được thầy Lâm dạy Toán. Mình rất quý Thầy mà lâu nay vì ngại đã không đến thăm Thầy. Tệ thiệt. Năm nào đã hẹn Hiếu bét đến thăm mà không thành. Cố gắng Tết này vậy. Lớp 8,9, chẳng hiểu sao mình cũng luyện thi với thầy Đạt mà lại không gặp Mad0 hè. Còn được đi thi hsg Quốc gia nữa đó, nhưng mà chỉ được chừng dưới 5 điểm, hihi. Hải Ninh hồi đó nổi tiếng như cồn, bé bé xinh xinh mà giỏi giang thiệt. HNinh vừa tu từ Paris hoa lệ về, giờ đã là bác sĩ Nha khoa ở Sài gòn. Xem ra mấy cái răng của mình không nhờ vả gì được nữa rồi.
    Mỹ nhân Khổng Lan của mad0 giờ cũng đang ở Pháp. No_cry sẽ gửi link này đến cho tụi hắn.
  9. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hic! Xét về mặt nào đấy thì tớ xuất thân cùng môn phái với em Nỏ, Nicô Hải Ninh, em Hiền Hoà,...Tớ vẽ vào năm lớp 9. Khi ấy cậu vẫn chưa nhập môn, hehhe. Vì đam mê nên tớ chuyển qua Vương QUốc Lý. Nên xét thứ bậc tớ là sư huynh của cậu.
    Bên Toán nói ra thì toàn những "nhà bác học rù rù chẳng thấy sôi nổi gì cả" Hehhe. Nếu có tán tỉnh em thì hoạ may có mấy em lớp Văn hoặc Anh khoá dưới, bằng khoá ko chơi!
  10. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Dùng chiêu này để tống T math0 thì xưa rồi Nỏ ơi!
    Hê hê hê, đúng là đại đạo hái hoa, cứ thấy nữ nhân bắt (quàng) làm người thân . Xét về thứ bậc kiểu gì đấy hả KTS? Chắc là bậc thang hả . Hì không biết KTS dùng kiểu logic gì nữa. Potaydotcom. math0 nhập môn từ năm lớp 4 cơ. Đâu có trễ như KTS đâu
    Hồi đó thi tại chùa Trần Quốc Toản nơi math0 đã tu hành. Đó là lúc math0 va TTGiang cũng một NTNhan kết nghĩa vườn đào. Nhớ nhất là một lần ăn sinh nhật TTG bị con Bergie của hắn làm một phát ngay... mông( may mà không phải phía trước, không thì giờ khối người tiếc )
    À thì ra là Hieu bet. Hèn gì. Chắc lại bị Sư thái Nokhóc dụ dỗ vào đây luyện chưởng chứ gì. Nghe Sư Thái tâm sự thì thấy ST khâm phục ngươi lắm lắm. Ủa mà ai còn ảnh hồi luyện ngũ long thần chưởng không nhỉ? Post lên phát xem nào.

Chia sẻ trang này