1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường THPT Chuyên (Năng Khiếu) Quảng Bình

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi no_cry, 15/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    ở đây mọi người vui nhỉ. Anh em 12T khoá 0 đâu rồi? Lên tiếng đi chứ.
  2. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thế thì nếu gặp nhờ chuyển lại lời hỏi thăm của Kts luôn nhé!
    Mấy vụ ấy sao Kts chẳng nhớ nhỉ? Chỉ biết mỗi vụ bọn lớp Chọn tặng hoa thôi!
    @Mvc: Em Hoàng Thu là bạn thân à? Tớ suýt mất thằng bạn vì những chuyện liên quan em Thu!
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ, lĩnh hội tinh thần gia nhập WTO của mi, tau cũng muốn bắt chước nhưng khó quá, vậy nhờ cao thủ chỉ giáo chuyển giúp mấy cái biệt danh sau:
    1) Tân mùi
    2) Phú ếếch (không phải là ếch nhé)
    3) Sười
    4) Tâm mỡ
    5) Tú bớp
    6) Giang mèo
    7) Linh lừ
    8) Tuấn chụt
    9) Tuấn cận
    10) Ngọc đói
    .......
    À mà Mad0 biệt danh là chi hè? Có phải Hùng còi không? Hay Hùng cọt, hay... (Đừng thù oán nha)
    Vì sợ mi đánh bắt xa bờ nên tau mới xi nhan giúp cho các nàng tiên cá trong box mình. Chẳng phải tự nhiên mà tau cứ phải hô hoán lên về tình trạng sắp hết độc thân của mấy nick: Rec, Mad0, cking ... (Cụ Portalvn thì không cần rồi vì chẳng ai dám...hé hé)
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hihi, hình như kts sắp bị mình tán đổ rồi hay răng hè
    Nói về hoạt động ngoại khoá, sao lại bảo dân Toán không ca nhạc, không thể thao nhỉ? Quái lạ
    Bọn lớp Lý có phong trào chống bỏ áo vào quần không?
    Bọn lớp Lý có bị kiểm điểm vì tội leo lên sân thượng đá bóng không?
    Nói về chuyện các Thầy các Cô. Công nhận đầu óc học sinh trong sáng của mình ngày xưa đánh giá Thầy cô khắt khe thật đấy. Sau này đi dạy rồi mình mới hiểu, giữ được mình trong môi trường giáo dục bây giờ quả là quá khó. Tiếc thay mình đã đi coi thi tốt nghiệp 2 lần và không chống nổi chiều gió, 1 lần khóc và 1 lần cười. Dù là lý do gì đi nữa thì thầy giáo Khôi (Hà tây) mà lâu nay báo chí nói cũng là người can đảm....
    Giờ mà đánh giá Thầy cô thì quả là khen ít chê nhiều. Tuy nhiên, những lời chê mà đưa ra nơi công cộng này có lẽ là không nên. Mình chỉ muốn nhắc về những kỉ niệm đẹp. Kỉ niệm đẹp nhất về Thầy Bang của mình rất đơn giản: "Một buổi chiều, năm học lớp 10, mình đang làm gì đó ngoài sân thì Thầy đi xe máy đến. Thầy vào bắt tay và bảo với sự trìu mến: em được giải ba (tỉnh). Thế thôi, rồi Thầy về, không vào uống một cốc nước. Đến lúc ra xe, Thầy đạp xe mãi mà không nổ. Lúc đó mình thấy quý Thầy vô cùng, hơn tất cả những lời Thầy thầy con con mà thầy đã nói. Phải rất lâu, Thầy mới nổ được xe để đi" Chỉ thế thôi, đơn giản nhỉ. Dù có thể còn cái này cái khác, Thầy vẫn là người để lại nhiều ấn tượng và tình cảm Thầy trò nhất trong lòng mình. Thầy là người yêu nghề, yêu Toán thực sự.
    Còn về ba tdna: Hồi chị học thì ba em đang làm Tổng giám thị. Cuối năm chị học lớp 12, Thầy có nói một câu mà đến giờ vẫn còn nhớ: "Tương lai của các em giờ thật là rộng mở, cả một chân trời phía trước. Còn như Thầy thì hết thay đổi được nữa rồi". Có lẽ bao nhiêu mơ ước hoài bão của Thầy bây giờ đều đặt vào em đó tdna
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Bữa ni cô Hoà (dạy Hoá) làm hiệu trưởng em à. Em học K97-00 là cùng khoá với em Se rồi. Em Se chính là em Như, tai tiếng khắp vùng rứa chắc là em biết hí.
    À, hôm trước em đang chờ đèn xanh trên đường, bỗng nhiên thấy một ông 12T lớp bác. Em không nhớ tên nhưng mà nhớ mặt, khá bụ bẫm. Không kịp suy nghĩ, em giơ tay lên vẫy vẫy. Không ngờ lão ấy trố mắt nhòm không nhận ra ai, em quê quá đi thôi, đành khoát khoát tay ra vẻ nhầm rồi biến. Xấu hổ chết được.
    Còn tối hôm qua thì tự nhiên nhận được điện thoại của Lân (Trương Vĩnh Lân, 12T K95-98), vui thiệt là vui. Lâu lắm rồi mới nói chuyện với em ấy. Ngày xưa học đội tuyển cùng với các em cũng nhiều chuyện. Mấy em đó học giỏi kinh làm mình cứ khổ sở vì thua kém, ngố thiệt. Lẽ ra không việc gì phải xấu hổ vì có ai là giỏi nhất đâu. Rủ em vào đây chơi mà không biết kết quả ra sao.
    Được no_cry sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 26/06/2006
  6. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này để cho thằng the Kinh nói chuyện với "Tổng Tư Lệnh" lớp Toán vậy!
    Mình xía vào mang tiếng hóng ha hóng hớt, vược mặt xe đò!
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    HN có nhớ bài "Yesterday once more" không? Hồi đó hai đứa cứ tua đi tua lại để nghe câu : "it''s yesterday once more", hay hè. Lòng của những cô gái mới lớn, nhiều những mơ mộng ngớ ngẩn, hihi... Mình còn bắt tên Trà ngồi nghe bài "Everything i do" qua điện thoại để cùng chia sẻ đoạn: "I lie for you, walk the wire for you, yeah I die for you.You know it''s true, everything i do, i do it for you", hehe. Còn nhớ hồi đi học thêm Văn buổi tối, đường đi ngập tràn mùi hoa sữa. Hình như HN còn hái hoa sữa mang đến lớp học. Lãng mạn thế, làm bao nhiêu đứa oán thán vì ngạt mũi...
  8. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Chào nd2903! Se cũng học khóa 1997-2000 nè.
    Mà nd2903 học lớp mô rứa? Không chừng học cùng lớp Se cũng nên!
    Nhớ là có mấy buổi đi lao động ở trường mới, đắp đất để trồng bạch đàn ở vạt trái của trường, nd2903 có tham gia đợt đó không?
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, nhiều bài quá quên cả reply bài của em. Chị cũng không biết chắc khi mô tổ chức kỉ niệm trường, có lẽ khoảng tháng 9,10 chi đó.
    Cô Hằng vẫn dạy tiếng Anh, và vẫn thế... như ngày xưa em học. Có lẽ cô có già hơn một ít. Rứa cô giáo chủ nhiệm mà Tết em không đến thăm à?
  10. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    @invincible_vn: thanks bác, hóa ra em nhớ nhầm em Cầm là con tướng Oánh à
    @june: Hoàng Thu là bạn của tụi em từ hồi học mẫu giáo, chung lớp (vì cùng ở Cộn cả). Từ hồi học ĐH đến jờ không nghe tin tức vì mỗi đứa một đường, mà nó cũng ít liên lạc với ai.
    @all: thầy Tổng GT đây tên là gì các bác nhỉ, trí nhớ của em kém cỏi quá. Em chỉ nhớ thầy có một vết sẹo to tướng ở bụng, hehe

Chia sẻ trang này