1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường THPT Chuyên (Năng Khiếu) Quảng Bình

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi no_cry, 15/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, lớp Toán của No_cry toàn các chú chải chuốt thì lấy đâu ra phong trào chống bỏ áo vào quần. Có chăng các em gái, toàn em eo bánh mì nên có phong trào đấy cũng đúng. Việc bỏ áo vào quần ở lớp tớ thì chắc chỉ có 15ph đầu giờ, còn lại thì chỉ có chàng Bí thư thực hiện điều đó thay cho cả lớp rồi.
    Còn chuyện lên sân thượng ấy mà, chắc các bạn lớp Toán k0 biết ai là người đầu tiên mở khoá ra sân thượng cho các bạn đá bóng để bị kiểm điểm đâu nhỉ, lớp Lý đấy. Bọn tớ thỉnh thoảng nghỉ tiết muốn đá cầu mà k0 dám xuống sân vì cô k0 cho nên mới mò lên sân thượng. Sao chả có khi nào bị tóm cổ để được kiểm điểm như lớp Toán thế nhỉ?
    Các hoạt động ngoại khoá thì lớp nào mà chẳng có, nhưng ở mức độ nào thì có sự khác nhau rõ ràng đấy. Các hoạt động thể dục thể thao như bóng đá, bóng chuyền, đá cầu hay điền kinh .... thì lớp tớ từ lớp 10 đã luôn đứng đầu trong khối của trường Đào Duy Từ chứ k0 phải chỉ là mấy lớp của Năng khiếu. Văn hoá- Văn nghệ thì k0 mang tính đối kháng cao nên khó để so sánh, nhưng nếu có so sánh thì bọn lớp Lý cũng k0 thua ai, cái này các bạn lớp Văn biết rõ lắm.
    Lớp Lý mạnh về các hoạt động ngoại khoá như thế nào thì chuyện học hành còn mạnh hơn thế nữa. Cái này thì nên để Sở GD nói cho khách quan, chắc Sở chưa quên là đã từng phải bán cả xe ô tô để chia giải thưởng cho các học sinh đạt giải Quốc gia mà trong đó lớp Lý có đóng góp 7 giải ( đấy là chỉ mới nói năm lớp 12 thôi).
    Ấy là tớ chỉ mới nói qua thế thôi, bởi cụ thể hơn thì trong Nhật ký lớp của tớ có ghi đầy đủ cả rồi. Ckinh vẫn đang giữ cuốn Nhật ký đấy đấy.

    Nói nhiều mọi người lại bảo tớ "khoe khoang", nhưng mà tớ có tự hào về lớp tớ thế thì mọi người cũng thông cảm, mọi người nhỉ?
    À, thầy giáo giám thị ở Hà Tây mà báo chí đang nói nhiều đến dạo này là thầy Khoa chứ?
  2. ckinh

    ckinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  3. ckinh

    ckinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  4. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Dẫu rằng, cơ sở vật chất còn có nhiếu khó khăn, nhưng những thế hệ học sinh ưu tú nhất của QB đã, đang và sẽ được những người thầy người cô tận tâm dìu dắt, nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ ngõ hầu mai nay góp công xây dựng và kiến thiết tình nhà! Cảm ơn mái trường NK QB - trường Chuyên QB thân yêu! Cảm ơn các thầy cô đã cho em những bài học lớn lao! Cảm ơn QB nơi đã sinh ra con!
    <-- ăn nói tào lao. Đạo tào mi xong rồi mi qua japan nuôi mấy em đó có đóng góp chi mô.
    To MVC : Ông đó tên Tưởng Minh Tân nổi tiếng với Tiểu Đoàn 307.
    Được math0 sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 28/06/2006
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái sẹo của ba em thì khi nào ông mặc quần đùi cởi trần thì mới có thể thấy được. Đại loại ngày xưa đi đánh nhau, vác 1 ông đồng đội bị thương chạy, bị bọn nó lia đạn theo. Chạy 1 hồi lâu, quay lại nhìn thì thấy anh bạn đồng đội đã chết tự bao giờ ( vì bị trúng đạn lúc chạy), còn mình thì máu me bê bết ở phần đùi. Lúc trẻ thì ba em rất khoẻ, bây giờ về già rồi yếu đi nhiều, vì mấy viên đạn còn nằm trong chân, lúc trái gió trở trời nặn ra cả đống mủ, nhìn rất sợ. Di chứng là khi nằm ngủ thì cứ 1 phút là chân giật giật liên tục. Chứng giật chân với lại chứng ngáy như sấm của ba em là 1 thảm họa cho cả nhà :D Ba em đi bộ đội từ năm 17-18, đến năm 28 tuổi xuất ngũ thì mới bắt đầu học đại học. Đối với các ko biết ba em có quát nạt gì ko, chứ với 2 anh em chúng em thì ba em rất hiền Xin tiền, toàn xin tiền ba chứ đâu dám xin tiền mẹ. Hiền thì hiền chứ cũng sợ
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    ]
    Trường NK đúng là không ra gì. Tổng giám thị suốt ngày phơi bụng . À nhân tiện hỏi luôn đồng chí Tưởng gì gì đó làm ở Phòng GD Quảng Trạch có bà con gì với đồng chí Tổng giám thị này không nhỉ
    Hê hê hê, hồi đó math0 ngây thơ như trang giấy trắng, đâu biết gì đâu. Tội nghiệp KTS , đấu không lại thằng H lớp miềng, cuối cùng chả được sơ múi gieeeee. Lớp Lý đánh võ mồm hơi bị nhiều ấy nhỉ
    Cu KTS không chịu nhận thì cu Goals chứ ai vào đấy nữa . Hèn gì tụi lớp Lý không ai dám đứng ra chống lại việc bỏ quần vô áo.
    Mà buisuoi đâu rồi nhỉ? Để em Nỏ một mình chóng lại Mafia vậy à? Híc híc híc còn tiểu ni cô nữa? Lập nick xong chuồn thẳng thế?
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ý bác nói là ông làm ở phòng GD Quảng Trạch cũng họ như nhà em ?
    Nếu đúng như vậy thì ông ấy cũng có bà con với nhà em, nhưng xa thôi.
    Theo gia phả thì TQ loạn lạc, họ nhà em chạy qua VN, đến đất Quảng Trạch bây giờ lập nghiệp. Sau đó lui ra Nghệ An. Dòng họ em rất ít, nếu chung họ thì thế nào cũng bà con với nhau. Sau này ba em vào QB, nên nói đùa là " về lại cội nguồn". Bây giờ cả gia tộc tập trung chủ yếu ở SG. Gia đình em cũng sắp chuyển vào đấy . Những năm 1979 thì loạn lạc nhiều, có người phải đổi thành họ Trương. Bây giờ mọi việc đã ổn nên lâu lâu lại có người vợ chồng con cái dắt díu nhau về nhận họ.
    Chắc mọi người học Toán đều biết thầy Khánh ? Thầy Khánh cùng làng với ba em ngoài Nghệ An, là bạn nối khố của ông chú ruột em ( giờ ở SG ). Hai tay khi nhỏ láu lắm, toàn rủ nhau đi vặt trộm hoa trái nhà hàng xóm. Không hiểu thế nào mà thấy Khánh cũng lưu lạc vào QB.
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 07:15 ngày 27/06/2006
  8. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp gì cho tui?
    Con Sư nương cậu tui đâu có đụng chạm hay dây dưa rể má gì! Chắc vì thế mà ông H nào đó lớp cậu mới sơ múi đấy!
    Lớp Lý cũng đâu có đánh võ mồm! Toàn sự thực hiển nhiên mà trong Toán các cậu gọi là Tiên Đề!
  9. VAJ

    VAJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
  10. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Đấy là 1 cô nàng hết sức dễ thương, hiền lành và thông minh mà Goals rất quý.
    @Mod Math0 đi qua, Mod Mvc đi lại!!! Làm ơn kiểm tra xem tại sao trang 8 của topic này bị tràn thế?
    Được goals sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 27/06/2006

Chia sẻ trang này