1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường THPT Nguyễn Trãi - Trực Ninh

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi uronbkhn, 02/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niemtin1528

    niemtin1528 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tôi là thành viên mới ,tham gia chút ko biết có tội lỗi gì ko ?.
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm bữa tớ coi lại xấp hình khi tớ ra trường và xấp hình mới nhất tớ có. Công nhận nó thay đổi nhiều, cái sân trường vẫn thế nhưng đổi khác quá với 2 dãy nhà mới được xây lên và cái khuân vien phía trước. Trở lại tớ nhớ nhất là lớp mang bảng tên 10D ở tầng trệt, 11D ở lầu 3 và 12 D ở lầu hai ...cái hồ toàn bằng lăng trước khu để xe và cây phượng lớp tớ đứng chụp hình ngay văn phòng đường từ cổng vào. Thỉnh thoảng lại muốn quay về để nhìn cái sân thể dục., năm học lớp 11 lớp tớ có 2/3 số nữ xỉu vì môn điền kinh
  3. uronbkhn

    uronbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    1
    chán quá. box của mình lập ra mà sao lại buồn thế nhỉ? dân Nguyễn Trãi đâu hết rồi. cũng lâu lâu chẳng vào đây vì chẳng có dịp nối mạng nữa. mọi người có thể vào tham gia dù là ai cũng được mà.
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm bữa về quê, hai lần vào hai buổi chiều tớ ra trường. Lúc chẳng còn ai. Trường bây giờ khác trước quá, đẹp và thơ mộng hơn. Nhất là lúc trên sân trường chẳng còn ai, chỉ có một mình tớ. Lòng bâng khuâng biết bao nhiêu kỷ niệm. Lúc đi qua mấy dãy hành lang thì cửa khoá, không được lên lầu. Tớ đi tìm phòng bảo vệ năn nỉ mở cửa cho tớ lên lầu xem. Ngày xưa mình học ở tầng 3 và tầng 2. Vẫn lớp học đó, những dãy bàn đó cũng chiếc bảng màu xanh lá cây...vậy mà cũng đã 4 năm. Sao lại nhanh đến vậy.
    Nhớ lúc mình ra trường, hai hàng cây hoa sữa chỉ cao hơn đầu mình một chút lúc đứng chụp hình cùng bạn bè. Vậy mà chao ôi, giờ nó cao hơn cả tầng thứ 3. Về đó, tớ đã nhìn thấy từng chùm quả từ hoa sữa, dài như đậu đũa lòng thòng xuống, lạ lẫm, vừa gần vừa xa.
    Ra khu bãi tập thể dục thì gặp mấy cô đang vệ sinh WC. Học sinh bây giờ sướng thật, chẳng phải lao động như bọn mình ngaỳ xưa. Cứ đóng tiền rồi có người quét dọn hết. Đứng trên gờ của cái áo. Lại nhớ. Ngày vào lớp 10 bọn mình đã phải đi lao động đào đất từ dưới ao lên để lấp ruộng đằng sau làm bãi tập thể dục bây giờ. Đi làm lấm la lấm lem như đi chôn mà ai cũng cười. Nhất là lớp bọn mình toàn con gái...Chia phần cũng ít mà lại còn được lực lượng lớp toán sang giúp đỡ ủng hộ vì "tội nghiệp mấy bạn nữ lớp D quá" - Cô giáo chủ nhiệm lớp toán đã nói thế ấy.
    Những gốc rạ sau trường khi đứng từ lầu 3 nhìn ra, cánh đồng lờ lờ nước, nhạt nhẽo, buồn đến mênh mang khi trở về với trươờng xưa
  5. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Thế cái trường vừa học vừa làm mồng 3 tháng 2 nay đổi tên thành trường gì nhể?
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm qua ngồi đọc một cuốn sách mong mỏng. Nó có tên là tuổi 20 yêu dấu. Đôi khi, nghĩ lại, có những điều kể ra hơi buồn cười lúc nhớ về trường mình.
    Nhớ đến câu chuyện của tên anh họ đang học tại ngôi trường ngày xưa mình học. Đầu năm học 2006 có bộ trưởng bộ giáo dục về thăm trường. Hị hị. Ông í hỏi học sinh trong trường một chút về tiểu sử Nguyễn Trãi. Chẳng ai trả lời được đúng năm sinh, năm mất. Chẳng ai biết Nguyễn Trãi quê ở đâu.
    Giờ nhớ lại,
    Bâng khuâng nhớ cảnh nhớ người,
    Nhớ nơi kỳ ngộ vội dời chân đi
    Một vùng cỏ mọc xanh rì,
    Nước ngâm trong vắt, thấy gì nữa đâu!
    Gió chiều như gợi cơn sầu,
    Vi-lô hiu hắt như màu khơi trêu.
    Ờ, về trường, mọi thứ thay đổi. Riêng lớp học của mình xưa trên lầu 3 vẫn thế,
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm qua ngồi đọc một cuốn sách mong mỏng. Nó có tên là tuổi 20 yêu dấu. Đôi khi, nghĩ lại, có những điều kể ra hơi buồn cười lúc nhớ về trường mình.
    Nhớ đến câu chuyện của tên anh họ đang học tại ngôi trường ngày xưa mình học. Đầu năm học 2006 có bộ trưởng bộ giáo dục về thăm trường. Hị hị. Ông í hỏi học sinh trong trường một chút về tiểu sử Nguyễn Trãi. Chẳng ai trả lời được đúng năm sinh, năm mất. Chẳng ai biết Nguyễn Trãi quê ở đâu.
    Giờ nhớ lại,
    Bâng khuâng nhớ cảnh nhớ người,
    Nhớ nơi kỳ ngộ vội dời chân đi
    Một vùng cỏ mọc xanh rì,
    Nước ngâm trong vắt, thấy gì nữa đâu!
    Gió chiều như gợi cơn sầu,
    Vi-lô hiu hắt như màu khơi trêu.
    Ờ, về trường, mọi thứ thay đổi. Riêng lớp học của mình xưa trên lầu 3 vẫn thế,
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tháng sáu, mùa nắng mùa xa vắng...
    Tháng sáu, mùa thi, mùa chia ly...

    Có lẽ bất cứ ai đã từng là học trò cũng biết hai câu thơ ấy. Khi mùa nắng đến, tiếng ve râm ran trong khắp các nẻo đường, điều đó đồng nghĩa một thế hệ học trò nữa chắp cánh bay vào muôn nẻo đường của những giấc mơ thuở nhỏ...
    Ba năm gắn bó với một mái trường là khoảng thời gian rất ngắn so với cả cuộc đời của mỗi người. Nhưng ba năm ấy, sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất, nhiều kỷ niệm nhất với nhiều người trên suốt chặng đường mà họ chọn.
    Trường tôi, chẳng nhiều người biết đến bởi ngày xưa, chỉ trước khi tôi vào trường một năm nó có tên là "Trực Hưng" - tên của xã đặt nó. Vậy, Nguyễn Trãi đến bây giờ mới chỉ có 8 năm, với 8 thế hệ học trò biết đến cái tên ấy. Hôm bữa, ngồi nói chuyện điện thoại với một người. Nói chuyện vu vơ bỗng dưng họ hỏi tôi ngày chia tay lớp 12 có khóc không...Im lặng một lúc, bật nghe "Ngôi trường dấu yêu" để trở về một thời hồn nhiên, một thời bây giờ chỉ còn trong kỷ niệm...
    Kỷ niệm là những buổi lao động đào đất từ dưới lòng ao trường để san bằng một sân tập thể dục, lúc ấy nó chỉ là ruộng. Ở nhà chẳng bao giờ biết bê hòn đất hay khiêng đất làm sao. Vậy mà lúc ấy, diện hẳn áo trắng đi lao động đào đất để bạn bè nhìn thấy ai cũng cười. Rồi cũng cười lại bảo, mình chẳng có cái áo màu nào. Lớp văn, toàn con gái nên được cô giáo chủ nhiệm lớp toán và các bạn lớp toán ngày nào cũng sang ủng hộ để hoàn thành chỉ tiêu.
    Kỷ niệm là ngày 26/3 năm đầu tiên, 12 tên con trai trong lớp đã chăng bốn dây toàn hoa hồng từ rất sớm từ góc lớp này tới góc kia lớp học và một cái phông vẽ vời rất hoa lá để cuối giờ hát tưng bừng khi lớp toán sang giao lưu tập thể. Đảm trách vai trò MC chơi một trò chơi tập thể, cả hai lớp đã cười rầm rầm khi có MC đưa ra trò chơi hỏi đáp, đại loại là: viết ra một list các câu hỏi đại loại như...
    - Tên bạn là gì?
    - Bạn đã ăn thịt gà bao giờ chưa?
    - Bạn ghét con vật gì nhất?
    - Bạn thấy hài lòng với bộ phận nào nhất trên khuân mặt mình?
    - Bạn có thích làm việc nhà không?
    - Trong các số từ 10 đến 99 bạn thích số nào nhất?
    - Trong ba cụm từ ?o trên cả tuyệt vời?, ?oNgộ hết chỗ nói?, ?o phê lòi mắt ra? bạn thích cụm từ nào nhất?
    - Nếu vào vườn thú, con vật bạn thích xem là con vật nào nhất?
    - Bạn nghĩ gì về chương trình phim truyện Việt Nam chiều chủ nhật?
    - Hãy nói một câu bằng tiếng anh mà bạn thích nhất.
    .....Trong lần đó ... đã viết lên bảng 10 câu hỏi như vậy và đề nghị thành viên cả 2 lớp viết từng câu trả lời vào giấy. Sau đó MC chọn lấy 2 người bất kỳ của 2 lớp lên trước bục giảng để trả lời câu hỏi ( trong đó một cái là của tên lớp trưởng lớp toán bạn thân với Bí Ngô)
    Rồi, rút ra một tờ giấy khác đã chuẩn bị sẵn, bắt từng tên đọc to câu trả lời của mình khi hỏi. Luật quy định trước là sẽ phải đọc toàn bộ câu trả lời của mình khi MC hỏi. Đứng hỏi song song, mỗi người một câu và lần lượt như vậy cho tơi hết 10 câu. Vậy, hai "nạn nhân" đã làm cho bà con cười bò ra nước mắt với nội dung như thế này này
    - Bạn tên gì? ?" T, HTT ( rất dõng dạc)
    - Bạn đã có người yêu chưa - Cả tỷ lần rồi (ối dời ơi)
    - Trông người ấy của bạn giống hệt như là ...- Một con đười ươi vặt trụi lông ...( lại ối dời ơi, MC phải nín cười tới nỗi sặc sụa, mặt thì nóng tưng bừng lên vì kìm nén để tỉnh bơ và hỏi tiếp còn... bà con ở dưới thì rú rít lên )
    - Khi bạn tỏ tình, bạn thấy đau ở đâu nhất? - Phần răng lợi phía trước ( thảm hoạ)
    - Bạn đánh răng một tuần mấy lần? ?"Không thích! (ặc ặc)
    - Mỗi lần đi chơi về bạn thích bị bố mẹ đánh mấy gậy? ?" Đương nhiên là 99 mà ....100 được không hả?
    - Bạn nghĩ sao về ...tớ ?- Ngộ hết chỗ nói ( hix, đó là câu hay nói với nó.)
    - Bạn hãy nhìn vào người ngồi cạnh mình, trông họ thật giống? - Một con gì đó có sừng, tai dài và luôn luôn chổng mông về phía người xem (cả hơn 100 con người, nhất là nửa lớp toán của nó nhảy lên chồm chồm, đập bàn ghế ầm ỹ, điếc tai những người....iểu điệu thục nữ như MC (oạch)
    - Bạn nghĩ gì về chính bạn?- Nói về điều này thì thà ngồi ôm con đười ươi vặt trụi lông con hơn ( kinh khiếp quá)
    - Điều bạn muốn nói nhất với người ngồi cạnh bạn là...? ?" Ohhhh...I love you like crazy
    ...Nhớ ngày 26/3 năm lớp 11, tổ chức cho cả lớp trốn học đi chơi. Sau đó súy nữa bị BGH kỷ luật...
    ...Nhớ những lúc tan trường, trời chợt mưa khi đang hối hả đạp xe về nhà. Mưa. Ướt, chẳng biết thấy dạy Lý đi đằng sau từ lúc nào...lúc ấy thấy đến bên cạnh hỏi áo mưa đâu mà không khoác. Thầy, đưa áo mưa cho mà không dám cầm.
    ....Nhớ những buổi sáng mùa đông, giương giăng trắng cánh đồng phía dưới. Khoảnh khắc bất chợt như một bí mật nhỏ để ngày nào cũng đến trường sớm nhất để được nghe tiếng bước thật nhẹ trên khu hành lang chưa tỉnh ngủ, lớp học còn nồng mùi vôi sau một đêm xa bạn.
    ....Nhớ những giọt nước mắt của bạn bè ngày chia tay. 44 nữ trong lớp, chỉ có mình mình là không làm lưu bút...và rất ít viết lưu bút cho người khác nhưng lại là người khóc trong thời gian lâu nhất (Một buổi sáng từ 7h30 sáng, đến 11h30 trưa cứ ngồi im trong bàn, giữa bao nhiêu người xung quanh khóc ròng ròng. Ai đến dỗ dành cũng không nín được. Khóc một buổi duy nhất rồi đến ngày liên hoan ngồi nhìn cả lớp khóc, riêng mình không khóc.
    ....Nhớ, tiếng ve ngày hè đau đầu mỗi khi đến 10h.
    ....
    ....Nhớ, cả bọn đứng trên bậc cầu, xây xuống ao trường để té nhau rồi đẩy nhau xuống nước khi đi ôn thi...
    ....
    Lòng chợt buồn vì tôi không còn nghe tiếng ve gọi hè ...
    Dòng thời gian trôi qua nhanh tựa như giấc mơ
    Kỷ niệm ấu thơ trong tôi sẽ mãi không phai
    Dù mai cách xa nhưng tôi vẫn mãi không quên
    Trường xưa đã cho tôi thật nhiều mơ ước
    Cành hoa phượng rơi trên sân trường vang tiếng ve
    Dòng lưu bút trao cho nhau nỗi nhớ mùa hè
    Trường xưa vẫn đây những chiếc lá vẫn rơi đầy
    Trường xưa mãi luôn trong tôi dù thời gian lướt trôi
    Chiều nay mưa rơi rơi cho lòng tôi nhớ thương
    Kỷ niệm dấu yêu khi xưa mỗi lúc tan trường
    Làm sao sống trong yêu thương ấm áp bạn bè
    Ngày xưa thiết tha ôi giờ đây xa vắng
    Nhìn hoa phượng bay bay trên bầu trời thắm xinh
    Chợt thấy nơi đây dư âm xưa bỗng vô tình
    Ngày tháng êm trôi ký ức sống mãi trong tôi
    Kỷ niệm dấu yêu nay chỉ còn trong giấc mơ

    Ai đã từng đi từ đường 21 qua con đường 53 để đến đường 55 hoặc ngược lại thì đã đi qua trường tôi...và cả nhà của tôi...
  9. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Cả 3 năm cấp 3 bọn tớ được đúng một lần cắm trại 26/3vào năm lớp 11, 2 năm còn lại chỉ tổ chức mít tinh toàn trường qua loa thôi. Đêm ấy cắm trại ngay tại sân trường, vừa tổ chức thi hoa khôi xong thì trời mưa như trút nước xuống, đứa nào đứa ấy cong đuôi mà chạy, chui hết vào lớp ngồi, trời tối thui, con trai đứa nào cũng sợ ngồi im thin thít (không phải sợ ma đâu mà sợ va phải bọn con gái thì liệu hồn). Mưa phải tới gần 1h đêm mới ngớt, cả lớp dồn bàn ghế lại rồi chia đôi mà ngủ (con trai ngủ bên con gái ngủ một bên chứ không phải....), một vài đứa tìm đâu đó được nến ngồi đánh tá lả chán rồi cũng lăn ra ngủ hết.
    Sáng ra, sân trường toàn nước là nước, lều trại nổi lều bều đứa nào cũng ngán ngẩm, phí toi một buổi cắm trại. Đành dỡ dọn rồi về.
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    http://www.box.net/shared/gduzgdqtxs :) down để nghe tiếng khàn khàn vịt đực của silver trong 1'' ngẫu hững

Chia sẻ trang này