TRƯỜNG THỰC NGHIỆM? Có ai biết về cấp 2 của trường này ko nhỉ?Ko biết chất lượng đào tạo ra sao? nếu học cấp 2 trường này rồi chuyển sang cấp 3 của các trường khác thì có được? Mọi người cho mấy lời khuyên đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( chưa quen ai học hoặc quen người học trường này cả)
Với tui la? nên vi? tui tư?ng học thực nghiệm 8 năm(ơ? Huế),đến năm lớp 9 qua lớp khác,tự nhiên lực học khá lên hă?n Hy vọng trươ?ng giơ? với thơ?i đó ctri?nh dạy như nhau
Trường này hình như ở đoạn Liễu Giai-Kim Mã thì phải,gần KS Daewoo.Hồi trước em thằng bạn học trường này.Thấy bảo cách giảng dạy rất tiến bộ,thường giáo viên kích thích khả năng học tập và làm bài của học sinh chứ ko gò ép.Các giáo viên thường trẻ và có tư duy rất mới.Chỉ biết thế thôi.Ah quên,em thằng bạn mình bây giờ đang học lớp 10 chuyên anh CVA.
lúc trước tớ học cùng một bạn học trường Thực Nghiệm đúng là phương pháp dạy của trường này khá tiến bộ, trường này tuy không nổi tiếng nhưng theo tớ thì học trường này khá là tốt
Trường này của Bác Hồ Ngọc Đại con rể ông gì nhỉ, Lê Duẩn hay sao ý lập ra. Mục đích to tát là thay đổi tòan bộ ý thức hệ của bộ giáo dục về công việc dạy học. Ra đời lâu phết rồi, những học sinh tớ quen học trường đó đều khá hay. Mỗi tội ko phát triển thêm được, tớ cũng ko hiểu ra làm sao?
Trường này cơ sở vật chất tốt , chất lượng giáo dục tốt, giáo viên trẻ đẹp. Nên học, có điều hơi tốn kém tí
Cảm ơn các bạn nhiều nhiều . Minh cũng nghe nói trường này dạy theo phương pháp mới, có phần giống với kiểu giáo dục của mấy nước phương Tây. Chỉ sợ phương pháp giáo dục khác đến khi vào học các trường bình thường thi bị chững?
Tớ có đọc trong 1 diễn đàn, học sinh của trường ấy nói rằng bộ sách Thực nghiệm của trường đã đổi thành bộ sách Cải cách của bộ giáo dục, nên em ấy có nói là :" Trường của chúng ta có khác gì với các trường khác đâu mà mình lại là Thực Nghiệm nhỉ?" Có đúng thế ko ?
Oạch, em là em thích nhất GIÁO VIÊN TRẺ ĐẸP đấy. Cứ thế này phụ huynh cho con vào học ầm ầm, các ông bố thi nhau đi đón con chẳng cần vợ nhắc. Ah quên, hồi cấp 1 em cũng học trường thực nghiệm, được học sách riêng hay phết. Nhưng mà cũng củ chuối. Thế quái nào cấp 1 mà học ánh xạ với sơ đồ ven, tập hợp...học tiếng Nga từ lớp 1 đến lớp 4 thì lại bỏ mất thay bằng tiếng Anh.