1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường thuỷ sản đâu rồi làm quen nha !

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi dvty, 22/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_bi_ngo_nghinh

    be_bi_ngo_nghinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    y'' này hay đấy,bé bi cũng dính mấy tấm hình trên đó đấy
    Nếu bạn tìm được thì sẽ có thưởng.
  2. tinh_da_xa

    tinh_da_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    pó tay luôn,nhìn muốn lé con mắt mà có thấy tấm nào đâu,chỉ thấy có một tấm khả nghi của 1 nhóm học sinh LTT thui àh?không biết bébi học LTT?
  3. Pierrevu

    Pierrevu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Khoá 39 đây, lão già xin chào các chú. Cho tham gia với nha.
    Vui là chính.
     

  4. NTbuon

    NTbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Vào nha trang này buồn thật.Mình học 1 năm trong đây cảm thấy cuộc sống vô vị quá.Có thể là do mình mới học 1 năm ở đây vẫn chưa thích nghi được chăng.Học hành thì be bét,bạn bè bt.Sinh viên ở đây được nuôi dạy,cham sóc như "gà công nghiệp" ù ù cạc cạc.Giảng viên thì chăm sóc tới sinh viên rất nhiệt tình y như "trẻ con mới lớn".Tui không biết mọi người đi học cảm thấy thế nào nhưng sau 1 năm học tui thấy mình ngu đi nhiều,mà lượng kiến thức vào đầu là "zê rô"...
  5. tinh_da_xa

    tinh_da_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    ha ha
    bạn ở NT có biết Nhật ko?cũng học TS,dân NT đó,muốn ko thấy buồn chán thì liên hệ nó,
    Nhật ới ơi, mày có trên này ko
    tao bạn Lĩnh nè
  6. Pierrevu

    Pierrevu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Buon ơi!
    Đừng lo nhé, không sao đâu, mới một năm mà. Cố gắng lên, từ từ rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi à. Nhớ rằng mình đi học, tức là tự học là chính, thầy cô chỉ hướng dẫn thôi mà.
    Nha Trang rất đẹp và lãng mạn, sau này buonNT sẽ không bao giờ quên được những tháng ngày ở NT và sẽ không bao giờ quên được những kỉ niệm ở đó. Học cật lực và chơi hết mình nha. Mình đã học 8 năm ở đó. Nếu buồn thì cứ nói chuyện với Pierre nhé.
  7. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm trước khi chị mới vào trong đó học, chị cũng có cảm giác hệt như em bây giờ, buồn chán và thất vọng. Cách học, cách sống, thầy cô dạy, trường lớp, và cả sự thiếu thốn tình cảm gia đình...
    Nhưng khi chị ra trường, chị lại thầm cảm ơn thầy cô vì cái cách quan tâm hơn cả "trẻ con", hãy vui vì em còn được quan tâm theo đúng nghĩa của từ quan tâm, và đặc biệt tự hào vì cách giảng dạy và quy chế thi cử cực ngặt nghèo của trường mình, ra trường dù cầm trên tay bất cứ tấm bằng gì thì đó cũng chính là thực lực em đạt được. Bạn bè chị ngoài này, công nhận không "gà công nghiệp" như mình, nhưng mỗi lần chị thấy chúng nó chuẩn bị đi thi giống như sắp có bão lụt lớn vậy, "phao" lớn "phao" nhỏ chẳng thiếu một loại nào. Cái chính là em phải tự vận động nhiều hơn, đọc nhiều hơn thôi....
    Còn Nha Trang, sau này khi em xa Nha Trang rồi mới thấy những tháng ngày sống ở đó thật sự có ý nghĩa, và con người ở đó cũng vậy. Sau này xa NT thì chiêm nghiệm lại nha. Ra lại HN rồi chị cũng phải mất khá nhiều thời gian để có thể hoà nhập và quen với cách sống ngoài này đấy
    Mà em biết không, cuộc sống chính là một tấm gương phản chiếu, nếu em cười với một người, thì chắc chắn không lý do gì họ không cười chào lại em cả... Cố lên em nha, thử gặp chị thutim, em LAN và anh BDK .... xem, NTC vui lắm đấy!
  8. Pierrevu

    Pierrevu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng cảm nhận được bạn yêu Nha TRang như thế nào? Tôi cũng yêu mảnh đất NT như bạn vậy. Bạn có kế hoạch trở lại thăm NT không?
  9. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    hik...
    Cái này còn phụ thuộc vào túi tiền và thời gian. Nhưng khi nhỏ bạn thân cưới chắc chắn sẽ vào, thứ nhất mừng đám cưới nó cho có tình có nghĩa , thứ hai là kiếm cớ vào NT chơi chứ, mình còn khối chiến hữu trong đó mừ. Chắc khoảng 02 năm nữa quay lại, với cả khi nào có thời gian đi du lịch nữa chứ, ngày trước ở NT hơn 04 năm mà có đi đâu mấy đâu (hồi đó chăm học mừ )
    Mà chuotbach học khoá 43 cơ, nên chắc gọi Pie bằng anh đấy... he he ...
    To thutim@: Nhóc con, dạo này không tin tức chi cho chị cả, chị mới bị tung xe đầu gối như hai quả cà tím, chưa kịp khỏi thì lại bị cái ghế nó đè đúng vết thương lun.... hu hu
  10. Pierrevu

    Pierrevu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời!! chuotbach bị đụng xe hả saobất cẩn vậy cưng? Rồi lại bị đụng vô ghế nữa, bất cẩn quá.
    Giữ gìn sức khỏe và cẩn thận để mau hết nha. Có sức khỏe mới vô NT chơi được chứ.
    Bây giờ chuotbach đang làm việc ở đâu? Công việc tốt chứ?

Chia sẻ trang này