1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRƯỜNG TRẦN PHÚ_NHỮNG KỈ NIỆM CỦA TÔI

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi bonghongthuytinh410, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    TRƯỜNG TRẦN PHÚ_NHỮNG KỈ NIỆM CỦA TÔI

    Đầu tiên là cho em gửi lời chào chân thành nhất đến BOX Trần Phú, xin tư giới thiệu , em đã từng là học sinh của trường (cấp 2 thôi , còn lên cấp3 thì em thi trượt). Bây giơ em đang học o Thái Phiên. Chúc cho BOX NK phát triển ko ngừng. Mong mọi người chấp nhận cho em la thành viên danh dự của BOX. cám ơn nhiều....
  2. NgoisaophuongBac

    NgoisaophuongBac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, rất hoan ngênh bạn đến với box của chúng tôi, hãy đóng góp trí tuệ cho chúng tôi nhé
    CO DOC, CO DOC NUA, CO DOC MAI
  3. nhung_tp

    nhung_tp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    TRước tiên là một người học ở TRÀN PHÚ cho em gửi lời cảm ơn đến người đã tạo ra BOX này.
    CÒn mình rất mong làm quen với mọi người
    Giới thiệu: Mình là NHUNG học 10 SINH - TRẦN PHÚ
    AI muốn làm quen thì gửi mail :
    nhung84031@yahoo.com nhe

    [red]
  4. thumi16

    thumi16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, đọc kĩ tên bài trước khi viết chứ. Đây là bài viết về những kỉ niệm của trường mà.
  5. shinichi-conan

    shinichi-conan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    CHuc mung da thanh lap box Nang Khieu Tran Phu. cach day 6 nam, toi da bat dau vao hoc o nang khieu tran phu.. Toi hoc 4 nam cap 2 o chuyen toan, voi biet bao nhieu buon vui ki niem cung ban be. lop 9 B voi 52 hoc sinh Tu khi truong tran phu chua sua chua lai. Con ca mot san cat dang sau. Nho nhung lan da bong trom trong truong. Nho an trung thu, an giao thua o truong. Sau do vao lop 10, toi do chuyen li hanoi nhung toi da chon vao lop 10 Li. Hoc het lop 10, toi duoc hoc bong sang Singapore hoc, hoc o ben nay cung voi nhieu hoc sinh cac tinh khac, nhung trong toi 4 tu" Nang Khieu Tran Phu" luon vang vong. Mai truong than yeu goi len day niem tu hao, tinh yeu thay co ban be. Hoc sinh Tran Phu la nhung con nguoi tuyet voi. Toi se ko bao gio quen mai truong yeu dau. Toi se tro ve!
    prince of sunset
    shinichi-conan@ cua fpt chat
    webmaster@vnb6.tk
    You are the Queen, who checked mate my heart!
  6. NgoisaophuongBac

    NgoisaophuongBac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Quang shinichi à, ông làm tui nhớ đến cái sân cát ấy quá, tui cũng học cấp II ở TP, đã từng hàng ngày đá bóng, tập xà ở cái sân cát ấy, nhớ mỗi lần bóng bay sang bên nhà dân phải trèo sang xin, bóng dính bẩn, đứa nào cũng đá vào người nhau, cười sặc sụa, vui nổ trời, sao mà tiếc cái hồi ấy quá, tiếc cái sân cát quá. Còn cây nhãn bên cạnh nữa chứ, hồi đó lớp chúng tôi nghịch như quỷ, mùa hè đến là trèo lên cây bắt bọ xít đem về trêu cả khối, rồi có lúc rộ lên phong trào ép **** để sưu tập, buổi trưa đến lớp học đứa nào cũng mang một túi **** mới bắt, chẳng may làm sổng ra **** bay khắp lớp, ngoác mồm ra hét. Bây giờ nghỉ lại mới thấy đẹp, đẹp vô cùng, khi mơ cũng chỉ đến thế là cùng.
    Mà bác Quang học khoá nào, chắc là hơn tuổi tôi phải không ? Nhưng khoá bọn tôi tuyệt lắm, đá bóng hay quên sầu, toàn đá với lớp trên thôi. Nhiều thằng tuyển hồi đó lên cấp 3 cũng vào Trần Phú, nhiều đứa mà chắc các học sinh hiện giờ là lớp 11, 12 cũng còn nhớ như thằng Tuấn, thằng Kiên lớp Lý.
    Ôi thôi tôi nói nhiều quá rồi, ngồi viết chắc tuôn như suối luôn. Những kỉ niệm về cái hồi dở hơi ấy thì không bao giờ có thể quên được, nhiều lắm, đẹp lắm, phải không bác Quang. Tui cũng để chỗ cho người khác cùng viết nữa nhỉ.
    Nhớ Trần Phú quá đi thôi
    THẾ LÀ EM ĐÃ ĐI TÂY !!!
  7. NgoisaophuongBac

    NgoisaophuongBac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    hèhèhè bị hố rùi, vậy là ông shinichi còn kém tôi 2 tuổi lận.
    THẾ LÀ EM ĐÃ ĐI TÂY !!!
  8. anh_hoa_new

    anh_hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    kỉ niệm của mình là những buổi rằm và noel.
    trường mình trong những ngày đó thật vui, đúng không?
  9. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    cac bac nhiet tinh qua hem, em rat vui , cac bac biet ko , hoi hoc o day em hay da bong nhua trong san truong lam , ong bao ve ay thu bong cua bon em ko biet bao lan roi. ca 2 cai cangtin nua chu, an ngon ra phet. ko biet bay gio the nao nhi?????
  10. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm qua, ngày 23-5, trường mình làm lễ ra trường cho học sinh lớp 9, 12. Đối với bọn học sinh lớp 12 chúng tôi, đây là buổi lễ hết sức đáng nhớ, bởi từ ngày mai trở đi, chúng tôi sẽ không còn được ngồi trong lớp học nữa, không còn được tham dự những buổi liên hoan như Trung thu, Tết dương lịch... nữa. Từ mai, chúng tôi cũng không được nghe những lời dặn dò, những lời quở trách của các thày cô giáo, cô Dừa hiệu phó, cô Thuỷ, bí thư đoàn trường. Tất cả những điều đó,giờ đây chúng tôi thấy đáng nhớ vô cùng. Buổi lễ diễn ra thật xúc động, nhất là khi mọi người hát quốc ca. Cả hội trường im phăng phắc. Có lẽ đây là lễ chào cờ nghiêm túc nhất tôi đã từng chứng kiến sau 3 năm học ở trường.
    Vậy mà, đến cuối giờ lại xảy ra việc hết sức đáng tiếc. Hầu hết các em hs lớp 9 và 1 số lớp 12 bỏ về trước, ra ngoài chụp ảnh hoặc đi lại lộn xộn trong hội trường. Cô Dừa đã rất buồn và phải nhận xét đây có lẽ là buổi lễ ra trường vô kỉ luật nhất, tệ nhất trong các khoá. Còn rất nhiều tiết mục văn nghệ phải cắt đi, không thể tiếp tục được do lộn xộn và nhiều người bỏ ra ngoài. Các bạn học sinh lớp 12 đã trả ơn được những gì cho trường???
    meomeo

Chia sẻ trang này