1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRƯỜNG TRẦN PHÚ_NHỮNG KỈ NIỆM CỦA TÔI

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi bonghongthuytinh410, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Năm nay là năm cuối mình học ở trường rồi, tuy chưa phải rời xa nhưng mỗi lần nghĩ về ngày mình phải chia tay bạn bè vẫn thấy buồn wá. Mình học ở trườn năm nay là bảy năm rồi( học từ cấp hai giống Quang shinichi ấy). Có những người bạn đã học với mình từ ngày chập chững bước vào trường cấp một cho tới bây giờ, mình không dám nghĩ sẽ có lúc phải xa họ. Kỷ niệm về mái trường trong mình là ngày hội trường( năm mình học lớp 6, trường kỷ niệm 10 năm ngày thành lập), là những đêm trung thu, noel, giao thừa náo nhiệt. Mình sẽ không quên những mùa bóng tưng bừng của khối cấp ba, không quên những gương mặt lấm lem đất cát của sân bóng, ướt đẫm mồ hôi nhưng tràn đầy niềm vui của các bạn sau mỗi trận chiến thắng cũng như nỗi buồn khi thua trận. Kỷ niệm về giải bóng của trường trong mình luôn gắn liền với đội liên quân( đa dạng nhất lịch sử bóng đá trường: 6 lớp), với những buổi liên hoan hò hét mừng thành công của đôi, những buổi trốn học đi cổ vũ... Không biết khi xa trường rồi mình còn có thể có những ngày vui như thế nữa không!!!
    SÔNG SẼ MÃI CHẢY VỀ BIỂN KHƠI!
  2. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Công nhận trường này sướng đủ điều thôi mai nói tiếp hết xiền rùi
    alternative can be zombie!
    No Me Ames
  3. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Để tui về nhà lục lại hình cũ ra xem đã, biết bao nhiêu kỷ niệm đây, biết nói cái chi trước bi giờ.
    Hê hê .. nhưng mờ tui nhớ nhất vẫn vợ chồng cô béo bán quán trước cạnh cổng trường, đã 10 năm rồi đi qua cô vẫn còn nhớ.

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  4. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm thì nhiều lắm, nhiều vô kể...........Dân NKTP từ cấp II cơ mà, 7 năm mài đũng quần hết mấy khu nhà của TP. Tận mắt chứng kiến bao lần dựng lên, phá xuống của mấy khu nhà, mấy cái căngtin, thậm chí cả mấy cái WC nữa. Rồi bao thầy cô giáo, người mới vào trường, người về hưu.......Rồi bao lớp học sinh, ra vào, mỗi năm lại thấy mình lớn lên, khác đi. Kiẻ niệm chất chứa, cả phần đời học sinh gắn liền với Trần Phú (Nếu tính đúng ra thì trong 12 năm học, Becky có đến 9 năm học Trần Phú, cả cấp I, cấp II, và cấp III) Có ai có thâm niên như Becky này không nhỉ?

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  5. autumnvn

    autumnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hìi! chắc là tôi ko co thâm niên học o truòng nhiều nhu* Becky đâu nhu*ng 3 năm học ỏ* đó cũng đủ để lại trong tôi biết bao nhiêu la kỷ niệm.Bây giò* khi đã xa tru*ò*ng rồi nhu*ng nhũ*ng kỷ niệm ấy sẽ ko bao giò* phai nhat trong tôi.Khi biết truòng ta co bõ riêng tui đã rất vui đó.Mong cho bo x của TP liên tục phát triển.
    love Tp
  6. koala

    koala Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy dòng của các bạn mình thấy nhớ trường quá! Những ai đã từng dẫm chân lên sân cát trường mình đều tiếc sự ra đi của nó, đúng không? Hồi trước chúng mình tự hào vì chẳng có trường nào có cái sân như thế cả. Ngày trước quanh sân bóng còn có mấy cái nhà cấp 4 (PI, PII) dùng làm phòng học thêm, chắc các bạn còn nhớ chứ? Đó là những phòng tồi tệ nhất trường nhưng bọn mình rất thích vì cứ mỗi lần mưa là lại được nghỉ, học trò mà. Cái sân sau bây giờ, trước là một bãi đất "gần bị bỏ hoang", cũng là nơi lớp mình đã từng đào giun làm thí ngiệm sinh đấy. Những bạn vào trường sau có lẽ không hình dung ra nổi trường mình ngày trước như thế nào đâu nhỉ.
    Tiện đây cho mình hỏi giải bóng đá truyền thống của trường còn được duy trì không thế?
    KOALA
  7. dotrung

    dotrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    TextText
    trung
  8. dotrung

    dotrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    TextTextchua oi cac ban lam toi nho tran phu qua
    no co qua nhieu ky liem voi moi nguoi chung ta
    trung

Chia sẻ trang này