1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường xưa, lớp cũ

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 09/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Trường xưa, lớp cũ

    Nhiều khi sow muốn viết những mẩu chuyện, những mẩu tin vụn vặt về các bạn cũ, về những người quen cũ trong trường LHP xưa, nhưng không biết post bài ở đâu. Tìm hoài mà chẳng thấy cái title của topic nào "hợp lý" hết. Hôm nay, sow mở topics này, để viết về những gì có dính dáng đến trường xưa, lớp cũ của chúng ta.
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Chà, nhắc đến chuyện trường cũ, lớp cũ...
    Bữa nay sow mới xem TV, chương trình Sao Mai Điểm Hẹn. Người hát cuối cùng, một đại diện của TP.HCM. Các bạn biết là ai không?
    HÀ ANH TUẤN.
    Ui trùi ui, mới đầu sow nghe rùi để tai này lọt qua tai kia rùi bay mất, sau đó mới nhảy nhỏm lên.
    "Trời ơi, Hà Anh Tuấn hả?"
    Ui ui ui, "thần tượng" của sow!!!
    Năm lớp 12, sow đã "nguyện" sẽ làm fan trung thành của tên này, nếu sau này hắn có ý định theo con đường ca hát chuyên nghiệp và phát hành CD, sow sẽ mua ủng hộ hết mình luôn!
    Năm lớp 12, chương trình "Vòng tay thân ái", ngồi dưới nghe Tuấn hát mà... nổi cả da gà. Hát hay đến nỗi chết lặng, quên cả vỗ tay luôn! Tuấn hát bài "Tôi nghìn năm đợi" hay đến mức sau này, khi sow nghe lại bài này do Lam Trường hát, sow cảm thấy Lam Trường chỉ đáng đi... xách dép cho Tuấn. (hic, xin lỗi bạn nào là fan của LT nhé! Riêng bài này thì LT phải chịu thua thôi!)
    Rùi năm lớp 13, sow đã quay lại trường, nghe chương trình "Vòng tay thân ái", chỉ là để được nghe Tuấn hát lần cuối, trước khi chính bản thân hắn cũng ra trường.
    Theo như sow biết thì hắn là lớp trưởng lớp chuyên Hóa (khóa 99 - 02). Từ hùi hắn còn mập ú, sow đã "mê mệt" giọng hát của hắn, tuy sow vẫn ái ngại giùm cho hắn, vì với thân hình đó thì khó mà có thể làm "ca sĩ thần tượng" được.
    Bẵng đi một thời gian... Sow thỉnh thoảng vẫn được đọc những bài báo viết về hắn, hắn là fan của ca sĩ Hồng Nhung. Và... Một bài vô cùng đặc biệt, nói về ý chí giảm cân của hắn. Ý chí giảm cân - kết quả - thành công.
    Còn bây giờ....
    Từ nay sow sẽ là fan của chương trình "Sao mai điểm hẹn", nhất định sẽ ko bỏ qua bài dự thi nào của hắn nữa (chỉ sợ ko còn cơ hội nghe hắn hát trên TV nữa mà thôi!).
    Chu choa...
    Giảm cân xong, hắn "đẹp trai number 01" luôn, hichic. Vậy là bây giờ có thể yên tâm hắn có thể trở thành ca sĩ chuyên nghiệp được rồi. Mong rằng 1 ngày không xa hắn sẽ phát hành CD.
    Tuy nhiên, phải nói một điều rằng giọng của Tuấn rất hay, nhưng, rõ ràng là còn "thô". Hắn vẫn là một viên ngọc thô chưa mài giũa, vẫn còn tính "nghiệp dư", vẫn chưa được đào tạo chuyên nghiệp qua các lớp thanh nhạc, kĩ năng biểu diễn vẫn chưa được tốt lắm. Cái Tuấn còn thiếu, là sự trui rèn qua các lớp thanh nhạc, và kinh nghiệm sân khấu.
    Nhưng dù sao gặp lại "cố nhân" cũng vui quá trời! Trước giờ sow chưa bao giờ "thần tượng" ca sĩ nào hết, nhưng nếu hắn mà theo con đường chuyên nghiệp này, sow sẽ thử một lần "phá lệ" cho hắn lên làm "thần tượng" của mình một lần!
    Hy vọng rằng Hà Anh Tuấn sẽ còn tiếp tục tiến xa và tiến xa hơn nữa, làm cho "dân LHP" rạng danh thêm ở một lĩnh vực mới: ca nhạc (chị Cẩm Ly là học sinh cũ của Petrus Kí thì phải? Chứ hình như ko phải LHP. Chị Cẩm Ly cũng là học trò cũ của cô Hồng Sơn đó! Cô HSơn chủ nhiệm lớp của chị ấy lun!)
    Nhưng chẳng hiểu hắn qua Đức học cái gì ở bển nhỉ??? Đã đi học cho đã ko lẽ về lại bỏ hết đi theo con đường ca hát sao? Nếu vậy sao ko học ca hát ở bên đó luôn nhỉ? (thì sẵn tiện cũng đi du học mà)
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ha, hôm nay rảnh rỗi (ngồi chờ đến giờ xem WC, trận 3- 4), ngồi đọc email của lớp.
    Hôm bữa chat với nhỏ bạn thân, nó thông báo cho mình biết một tin muốn "té xỉu" là có 1 bạn nam trong lớp mới làm đám cưới. Hôm nay mới có dịp ngồi xem lại email thông báo của bạn ấy. Thật ngắn gọn:
    "Thân chào các bạn bè 12B1,
    Thành Ngọc trân trọng báo tin, ngày 18 tháng 6 năm 2006 Ngọc sẽ thành hôn với Minh Nguyệt (my lovely future wife). Mọi lời chúc mừng của các bạn là niềm vinh dự lớn lao cho gia đình của Ngọc (great great honor for our families).
    Who is Minh Nguyệt?
    Minh Nguyệt là một công dân Mỹ, 22 tuổi, đang học accounting năm thứ 3, very very hiền và ít nói. Cũng giống như Ngọc, là người Sài Gòn 100%"
    (kèm theo hình, chắc là hình của Minh Nguyệt với Ngọc, thế mà Yahoo ko xem được . Ko download được luôn mới đau, chẳng hiểu Ngọc gửi kèm theo dạng nào nữa???)
    Chà, thế là hình như lớp mình đã có 2 người đám cưới rồi thì phải? Một bạn Ngọc nữ (nghe nói là lấy chồng người nước ngoài, mà ko biết tin này có chính xác hay ko, chưa kiểm tra lại được), và bây giờ đến bạn Ngọc nam. Các bạn lập gia đình sớm thật, làm mình cũng... muốn đám cưới, hahaha (muốn đám cưới thui, xong nhà ai nấy ở, việc ai nấy làm, chứ chưa muốn lập gia đình )
    Chúc mừng các bạn thật nhiều.
    Có bạn nào quen bạn Thành Ngọc lớp B1 thì chúc mừng bạn ấy luôn nhé! (mình chúc mừng trễ quá, tại lâu quá ko chịu check mail của lớp )
    Ô, lại 1 đám cưới. Lúc nào cũng vậy, nghe các bạn đám cưới, mừng cho các bạn trước, rồi lại có một thoáng, một chút bồi hồi. Vậy là cũng vài người cùng tuổi, cùng là người TP (để khỏi phải suy luận kiểu "người miền quê thì đám cưới sớm hơn") đám cưới rùi. Thời nay mọi người vẫn lấy nhau sớm nhỉ? Còn mình thì đến bao giờ hen? Còn lâu!
  4. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Nghe cái tên Hà Anh Tuấn, Sweet cũng giật mình. Em này ngày trước có nhiều fan lắm, già trẻ lớn bé trong trường mình đều thích chất giọng của hắn. Xem ra dân LHP cũng "rạng danh" trong lĩnh vực Âm Nhạc đó chứ . Lúc đầu là Cẩm Ly, Đức Tuấn, rồi bây giờ đến Anh Tuấn. Nhớ lại cuộc thi Âm Nhạc và Bạn Trẻ năm nào, trường ta lọt vào chung kết, vượt qua được cú nhảy cuối cùng để giành chiến thắng, cổ động viên trường mình reo hò tưng bừng hoa lá, vui không thể tả . Sweet nhớ trong đội đó có một anh lớp C trả lời rất nổi trội, nhờ kiến thức âm nhạc rộng của anh này mà trường mình đã ghi rất nhiều điểm. Và kể từ đó, cái định kiến "con trai lớp C mơ màng, lẩn thẩn" đã có phần thay đổi
    Kỷ niệm thời học sinh, nhắc lại lúc nào cũng thấy vui!

  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nhân nhắc đến bé Hà Anh Tuấn, Angie lại nhớ đến bé Tuấn kia, Đức Tuấn í.
    Một bên đang đi thi, còn một bên thi rồi, đậu rồi, "lên" rồi.
    Có lần thấy Đức Tuấn, Angie lấy làm lạ và chăm chú quan sát. Sau một lúc, khi nhạc đám tang vang lên, thầy nói đùa:
    - Chà, mọi bữa Tuấn nó hát bài này nè.
    (Đúng là thầy, đùa trong mọi tình huống!)
    Thế là chắc ăn anh chàng chính là anh chàng, Angie mon men đi nói với một cô bạn:
    - Vậy ra Đức Tuấn đó à?
    Cô này hỉnh mũi, khì một tiếng:
    - Angie, vậy mày không biết à? Mày sống ở đâu vậy? Nó học chung với bọn mình đó. Hè hè, ngày xưa tao hay hát trong trường là toàn gặp nó đó.
    - Thế à? Nổi từ lúc đó à?
    - Hừ, Đức Tuấn giọng ngày xưa y như...con gái, Đức Tuấn bây giờ giọng y như...hồi xưa.
    Ha ha ha...C. làm người khác cười mỗi 20 giây...
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Post nguyên bài báo cho nó... hoành tráng nhé! (báo cũ nhưng hum nay sow mới có thời gian để... "nghiền ngẫm" )
    HÀ ANH TUẤN: hát... như chơi
    TT - Ở hai live show đầu của Sao Mai - điểm hẹn (SMĐH) 2006 (tối 24-6 và 1-7), Hà Anh Tuấn luôn được khán giả bình chọn cao nhất. Thế nhưng theo ban tổ chức "thông báo", Tuấn là thí sinh duy nhất không hề được đào tạo tại các trường nhạc.
    Ở một cuộc thi như SMĐH - nơi đòi hỏi các TS phải là một ca sĩ thực thụ, xuất hiện trong một buổi trình diễn thật sự, Anh Tuấn lại diễn và hát như thể xung quanh mình là những người bạn.
    Thoải mái, say sưa "nói chuyện" (cười, giao lưu bằng điệu bộ, ánh mắt, ngôn ngữ tay chân...) với khán giả đến nỗi hát sai tông đôi ba lần. Trang phục lại quá đơn giản. Cách thể hiện ca khúc cũng thế.
    Hà Trần từng thể hiện Dấu phố em qua theo phong cách blues - jazz đầy "trắc trở". Vậy mà khi chọn thể hiện ca khúc này, Tuấn lại làm mới nó bằng lối hát tung tăng của tuổi mộng mơ.
    "Tuấn xem buổi trình diễn đầu tiên là buổi chào khách, vì vậy mới chọn một ca khúc cũ để khán giả có cảm giác thân quen và nhờ phối mới để tạo không khí trẻ trung, vui tươi, sôi nổi cho buổi gặp gỡ" - Hà Anh Tuấn bộc bạch sau buổi diễn.
    Nhưng đã chọn một ca khúc "thường thôi" để hát thì ít ra cũng đừng để hát "phô" chứ? Tuấn cười: "Ai cũng hát chỉn chu hết thì nhàm chán lắm!?. Với Tuấn, SMĐH là một cuộc chơi chứ không phải một cuộc thi. Thoải mái một chút, vui vẻ một chút chứ việc gì cứ phải căng như sợi dây đàn.
    Còn trang phục à? Với con trai thì không cần quá rườm rà. Nên Tuấn đã chọn áo sơmi màu xanh cốm và quần tây đen. Đơn giản nhưng làm mình thấy tự tin. Điều làm Tuấn sợ hãi nhất là phải trang điểm trước khi lên sân khấu. Diễn vừa rồi bị mấy chuyên viên trang điểm "chăm sóc" kỹ quá. Mất cả tự tin.
    Hoang mang là sáng tác của một người bạn. Tuấn đã hát ca khúc này không biết bao lần, trong những dịp gặp gỡ bạn bè. Vậy mà khi đem ca khúc này lên sân khấu SMĐH (buổi thứ hai, tối 1-7), Tuấn lại nhận được những đánh giá không tốt từ hội đồng nghệ thuật (ở live show đầu Tuấn nhận được toàn lời khen).
    NS Huy Tuấn tỏ vẻ tiếc khi cho rằng Hà Anh Tuấn không giữ được nét giản dị, mộc mạc của show trước. Trong khi đó, ca sĩ Mỹ Linh lại cho rằng Tuấn hát quá đơn giản, như hát cho sinh viên.
    NS Nguyễn Cường nhận xét phần biểu diễn của Tuấn không lôi cuốn bằng lần trước. Nhưng, khán giả lại vỗ tay rất nhiệt tình sau phần trình diễn của Tuấn. Và Tuấn lại tiếp tục nhận được nhiều bình chọn nhất ngay đêm diễn.
    Thời học sinh, Tuấn là cây văn nghệ của trường. Cậu học trò lớp 12 chuyên hóa Trường Lê Hồng Phong này từng đoạt giải nhất tiếng hát sinh viên học sinh "Chú ve con" hai năm liền 2001 và 2002.
    Năm 2002, Tuấn "ẵm" luôn giải nhất cuộc thi Tiếng hát toàn ngành giáo dục TP.HCM. Thi đỗ vào Học viện Ngân hàng TP.HCM, đỗ á khoa ngành công nghệ sinh học (Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM), "giật" luôn học bổng du học Mỹ nhưng Tuấn lại quyết định du học tự túc ở Đức (khoa hóa của Đại học Kỹ thuật Đức).
    Ngỡ đâu chàng sinh viên đã "dừng bước giang hồ" chuyên tâm học tập. Ai dè Tuấn lại tranh thủ kỳ nghỉ của trường về thăm gia đình và thi... tiếng hát Truyền hình TP.HCM. Tuấn "đổ thừa" do nghe bạn bè xúi chứ đâu có ý định về thi hát. "Không có ý định" mà cũng tiến thẳng đến vòng chung kết hai.
    ... Tuấn tiết lộ sẽ ra album sau khi SMĐH kết thúc. Album toàn là những ca khúc mà Tuấn và những người bạn của Tuấn yêu thích, mang tên Hà Anh Tuấn - Ba ngày hát bởi Tuấn đã ghi âm toàn bộ album này chỉ trong ba ngày.
    Ba ngày liên tục Tuấn và những người bạn đã đàn hát, ăn uống, ngủ nghỉ... trong phòng thu. Album sẽ "bật mí" thêm những gì về Hà Anh Tuấn - một thí sinh nghiệp dư nhưng đang gây ra nhiều tranh cãi tại SMĐH? Chờ xem!
    QUỲNH NGUYỄN
    [​IMG]
    Một bí mật của Tuấn: từng "ù" đến 110kg! Nhưng khi trở về từ Đức, Tuấn chỉ còn khoảng 70kg (cao 1,7m). Tuấn quyết tâm giảm cân để làm... ca sĩ? "Ở Đức buồn quá! Không biết làm gì nên thử... giảm cân cho đỡ buồn" - Tuấn nói tỉnh queo. Phương pháp: tối tối vô rừng chạy (chỗ Tuấn ở ngay bìa rừng), vừa chạy vừa hát véo von.

  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến Hà Anh Tuấn (ghét bọn con trai chữ lót là Anh, grừ...tự nhiên thành anh mình ngon ơ), Angie thấy bài viết ở báo Phụ nữ nói là Tuấn thích sự-tự-nhiên ở Lam Trường và Đoan Trang.
    Sự-tự-nhiên á? ~Vật vã cười!~
    Vậy ra Tuấn bỏ suất du học Mỹ (đoán là học bổng không toàn phần) để đi du học tự túc tại Đức (nơi hầu hết các trường miễn học phí từ bậc đại học trở lên, chỉ tốn tiền ăn chơi, à, ăn ở). Anyway, ủng hộ mọi người đi du HỌC Đức. Europe-oriented!
  8. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Có ai đọc cái topic này chưa?
  9. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Topic này dành để viết về những kỷ niệm dưới mái trường LHP. Những bạn nào đang học hoặc vừa ra trường chắc chắn còn rất nhiều ký ức về ngôi trường này. Mời các bạn tham gia !!
  10. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    MÙA HÈ YÊU THƯƠNG
    Nhạc và lời: Quốc An
    Ngày tháng trôi qua mau, cho lòng thêm nuối tiếc..
    Một thời mộng mơ đã qua
    Còn đâu nữa bóng dáng dịu dàng
    Tà áo trắng thướt tha sân trường,
    Sẽ không còn những khi bâng khuâng, nghe hè về trống vắng
    Phượng buồn ngập tràn lối đi...
    Giọt nước mắt rớt khẽ bờ mi
    Làn môi thắm chứa chan nỗi niềm..
    Luyến lưu ngày cách xa.
    Từng chiều qua đây, ngập ngừng vu vơ, chìm vào trong nỗi nhớ...
    Nhớ rồi quên, bao năm tháng dịu êm,
    Giờ chỉ là dĩ vãng....
    Mùa hè ơi sao.. đến vội vàng
    Chia tay nhé bạn thân, và từ biệt mái trường...
    _________________________
    Nhớ mãi ngày hôm ấy, ngày mà chúng ta "chia tay rồi mới thấy mến nhau hơn"...mãi mãi

Chia sẻ trang này