1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường xưa, lớp cũ

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 09/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    - Không tiếp tục tranh cãi về LƯỢNG. Và em cũng ko thích bị người khác nhét vào mồm cái gì, dù là hàm ý.
    BS cố kiếm thêm cái triệu chứng nào khác nữa đi.
    Triệu chứng này và các triệu chứng về trước minh họa cho bệnh "tự vả mồm" mà BS KP và bác sĩ Angie đã nêu đều ko phù hợp.
    -Giải thích nát mà chị vẫn ko hiểu. Một mình em ko thể làm gì cho thế giới. Em muốn có những giải pháp tốt hơn cho mỗi cá nhân tầm thường, sống theo những giải pháp đó, để tiến tới 1 cái xã hội tốt đẹp như trong lí thuyết. Đây là nhiệm vụ của triết học, không phải của em. Chẩn bệnh SAI.
    - Đừng chụp mũ BN. BN giải thích quá nhiều trong các bài reply trước, ko muốn giải thích thêm.
    - Câu này hay. Phù hợp với 4 tiên đề của anh FW. Tạm chấp nhận 4 tiên đề, tạm chấp nhận câu này.
    __________________________
    BS có nói 1 câu rất hay :"Angie chỉ TRANH LUẬN về 10% với người đồng ý 90% với mình, còn đi tranh luận 90% với người chỉ đồng ý 10% là ảo tưởng và mất thời gian"
    -Em cũng thấy là chị nên như vậy.
  2. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh FW, một lần nữa em lại phải reply. Chị Angie có rất nhiều lí lẽ sắc sảo, nhưng lắm lúc chị ấy cũng loanh quanh, chẳng thuyết phục nổi em, nói cách khác là chị ấy không hiểu em. Em cũng ko hiểu chị ấy. Thành ra cứ lan man râu ria mãi
    Mà thôi, em cũng chán cái trò minh oan rồi, đúng như anh nói.
    Em tạm thời ép mình hoàn toàn thoả mãn với bài reply của anh, không muốn reply thêm gì nữa.
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bệnh nhân đâu? Bác sĩ Angie đã tới!
    Lần khám số 3 (tiếp)
    Đây là một lần khám đặc biệt (vô coi vô coi! ) vì xem xét cái bệnh lúc nào cũng lảm nhảm là BẾ TẮC rồi và CẦN CÓ GIẢI PHÁP!
    BS Angie đã scan lại các từ mục: BẾ TẮC, XÃ HỘI, GIẢI PHÁP, CHÍNH TRỊ, KINH TẾ để tìm hiểu quá trình phát bịnh theo trình tự thời gian.
    chà, GIẢI PHÁP em cần là giải pháp cho mọi người trong xã hội thưc thi theo để tất cả cùng hành động, "mọi người cùng biến cái xã hội trên thành hiện thực". Khi tất cả cùng hành động thì mới biến chuyển xã hội đc, không phải 1 mình em [/QUOTE]
    BN Blue tiếp tục sa đà vào việc đòi hỏi giải pháp cho một BẾ TẮC ảo tưởng nào đó, liên tục kêu réo đòi hỏi phải có GIẢI PHÁP. BỆNH VẼ và BỆNH TƯỞNG MÌNH LÀ ĐẤNG CỨU THẾ CON
    BN Blue muốn, cùng mọi người, biến cái xã hội đó thành hiện thực. Nhưng cái xã hội đó là xã hội gì, xã hội như thế nào thì không nêu rõ.
    Còn phần nêu rõ ở trên thì lại nói là mấy lý thuyết X xây dựng xã hội chỉ viển vông.
    Túm lại là NÓI KHOA TRƯƠNG (gì đó, điều đó, cái đó, etc.) mà không thực sự nhắc đến cái gì. Bệnh điển hình của người VN.
    Kết luận sơ bộ:
    -BỆNH VẼ
    -BỆNH TƯỞNG MÌNH LÀ ĐẤNG CỨU THẾ CON
    -BỆNH NÓI KHOA TRƯƠNG
    Một lần nữa, BN Blue cứ bám lấy cái ảo giác rằng xã hội đang BẾ TẮC mà hỏi tới tới. BỆNH VẼ và BỆNH TƯỞNG MÌNH LÀ ĐẤNG CỨU THẾ CON
    BN Blue có nói rằng: Mac còn tiến bộ 1 chỗ là kêu gọi công nhân đứng lên đấu tranh giành chính quyền, bây giờ giành chính quyền xong rồi làm gì nữa?
    Điều này chứng tỏ kiến thức Sử, Triết và Xã hội học...kỳ lạ.
    Nêu sơ mấy điểm nhỏ thôi:
    -Chả phải là công nhân mà là giai cấp vô sản, trong đó một bộ phận lớn là công nhân. Không nhớ bài cấp III.-Giành chính quyền chỉ là lớp vỏ, cái chất bên trong là: tiến đến một xã hội không có giai cấp. Mà hiện nay thì còn giai cấp khối ra đấy, thế thì cứ tiếp tục đấu tranh để loại bỏ giai cấp đi, chứ còn hỏi giề nữa? Học bài cấp III không thuộc. BS Angie không gọi đây là BỆNH.
    -Marx nhà ta không biết có sống đến lúc kêu réo được công nhân hay không, hay là việc này do Bác Lênin thực hiện thì BS Angie không rõ, vì hiểu biết có hạn.
    Nhìn cái biểu hiện không nhớ bài kia, cộng với sự hiểu biết rằng mình không có khả năng giải thích cho một người vốn không thuộc những kiến thức nền, nên BS Angie im lìm xin rút.
    BS Angie vốn hiểu tính nết của BN Blue nên không muốn nói thẳng cái điều trên vào mẹt của BN. BS Angie im lặng cho đến hôm nay, và hôm nay BS Angie thừa nhận lỗi này. Nếu BN Blue sớm biết lý do vì sao BS Angie không chịu nói gì nhiều, thì chắc đã không dây dưa mãi về cái điều này với BS Angie. Lỗi này là ở BS Angie vì đã vin vào cớ giữ lịch sự, không bóc mẽ người khác mà hành xử thiếu chân thật như vậy.
    Yêu cầu phải có một list các danh sách hành động cần thiết của BN Blue là một đòi hỏi theo kiểu được voi, đòi...Angie , THIẾU SỰ TÔN TRỌNG với người đang đối thoại, khi mà người đối thoại đã tuyên bố té nhiều lần.
    Kết luận sơ bộ:
    -BỆNH VẼ
    -BỆNH TƯỞNG MÌNH LÀ ĐẤNG CỨU THẾ CON
    -BỆNH THIẾU TÔN TRỌNG người đối thoại
    BS Angie đã nhắc nhở rằng BN Blue đừng hòng câu kéo BS khạc ra những nhận định về cái mà BS Angie không hiểu biết, nhưng mãi về sau vẫn cứ bị kêu đòi cái list.
    BN Blue ngày càng thể hiện BỆNH THIẾU TÔN TRỌNG người đối thoại.
    Ngoài ra, còn PHÁT NGÔN DÙM các ông triết gia.
    Kết luận sơ bộ:
    -BỆNH THIÊU TÔN TRỌNG người đối thoại
    -BỆNH PHÁT NGÔN DÙM
    (còn tiếp)
  4. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    - Đó là những cái em ko nói ra vì :"khuôn khổ bài viết ko cho phép", và nó là kiến thức cơ bản, ai cũng phải biết
    Cám ơn chị đã viết giùm
    "Xã hội đó" là cái "xã hội ko có giai cấp" đó [dùng từ của chị]
    - Cái em muốn hỏi ngay từ đầu là "đấu tranh như thế nào, tiếp theo làm những gì để đấu tranh đạt tới cái xã hội ko giai cấp?"
    Điều này tạm thời đã chấp nhận bị phủ định bởi 4 tiên đề của anh FW.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ-]Yêu cầu phải có một list các danh sách hành động cần thiết của BN Blue là một đòi hỏi theo kiểu được voi, đòi...Angie , THIẾU SỰ TÔN TRỌNG với người đang đối thoại, khi mà người đối thoại đã tuyên bố té nhiều lần.[/QUOTE]
    - Nói rã nước miếng mà ko hiểu hĩ hĩ
    Em đã bảo, chị biết thì nói, ko biết thì nói là ko biết và té.
    Ai bảo cứ lấp lửng mãi giữa chuyện "tôi ko bế tắc", "tôi ko muốn tranh luận"...
    Chị viết như thế chẳng khác nào câu khách [/b]
    Kiểu như : có biết đấy, nhưng ứ thèm nói
    Em đã bị ...câu.
    Nhưng cuối cùng đã chấp nhận sự té của chị. Hết chuyện nhỉ?
    ________________________________
    Xin lỗi, cái trò chẩn bệnh đoán bệnh này của chị hình như chỉ nhằm lôi ra những bệnh đã chẩn đoán và chữa trị (đấy là không tính phần lớn là những bệnh chẩn đoán sai, thiếu cơ sở )
    Điều này hình như không mang lại lợi ích gì cho em
    Thế thì nó nhằm mục đích gì?
    Chị rảnh quá nên thống kê lại thread à? Tự sướng à?
    Đừng vì thấy em "xấu tính" mà nhiễm luôn cái "xấu tính" của em nhé!
    Kết luận: chị Angie đúng là mắc bệnh...quỡn
    Em chán chơi trò tập làm bác sĩ rồi Trò này dành cho các bé mẫu giáo với lại trình diễn trên sân khấu kịch thôi chị Angie
    Hài hước quá thể
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 09/04/2007
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bệnh nhân đâu? Bác sĩ Angie đã tới!
    Lần khám số 3 (tiếp phần 3)
    Đây là một lần khám đặc biệt (vô coi vô coi! ) vì xem xét cái bệnh lúc nào cũng lảm nhảm là BẾ TẮC rồi và CẦN CÓ GIẢI PHÁP!
    BS Angie đã scan lại các từ mục: BẾ TẮC, XÃ HỘI, GIẢI PHÁP, CHÍNH TRỊ, KINH TẾ để tìm hiểu quá trình phát bịnh theo trình tự thời gian.
    chà chà, vì em nghĩ là chị đọc rồi thì mới biết, em chỉ muốn chị chia sẻ 1 vài suy nghĩ của bản thân thôi, còn chuyện em nghĩ thế nào đó là quyền của em, và sự thực như thế nào thì đó là quyền của nó.[/QUOTE]
    Đây là điểm tích cực vì BN Blue nói sẽ không đòi hỏi BS Angie khạc ra những điều BS không biết.
    Cái nhận thức rằng mỗi người sẽ có kiến giải riêng khi đọc một quyển sách, khi đọc về tư tưởng của một tác giả là có thể khác nhau và khác với bản chất của quyển sách ấy, tư tưởng ấy là điểm tích cực.
    Tuy nhiên, BS Angie sẽ chỉ rõ ở phần sau rằng BN Blue chỉ NÓI MIỆNG điều này đôi lúc mà thôi, những lúc khác lại TỰ VẢ MỒM.
    Kết luận sơ bộ:
    -tiếp tục theo dõi bệnh NÓI MỒM (nói thì hay lắm mà chả làm, thậm chí là thỉnh thoảng còn nói ngược lại nữa)
    Em nói. Em nói là các ông ấy chỉ toàn đi sâu vào phân tích từ ngữ và các khái niệm. Chị chỉ cho em thấy là em sai đi [/QUOTE]
    BN Blue yêu cầu chứng minh thì
    -Angie đã có bài viết phía sau rồi,
    -rồi sau đó quote lại ít nhất lần,
    -rồi sau đó BS KP có post bài về tác phong người học khoa học,
    -rồi BS KP lại phải post một bài về Burden Of Proof nữa,
    -rồi sau đó lại phải có một bài giải thích nữa, trong đó BS KP, người đồng nghiệp của BS Angie đã phải bế tắc mà thốt lên là Blue không hiểu nữa thì KP đúng là thằng NGU. May sao BN Blue hiểu, cho nên BS KP không phải nuốt cái chữ NGU ấy vào bụng.
    Nhân đây, BS Angie tiếp tục nhận lỗi là đã không thành thực nói thẳng vào mẹt BN Blue là BS Angie không NGU gì bàn cãi những vấn đề (issue) lớn với người không có tác phong học khoa học, không sử dụng lý luận duy lý để thảo luận.
    Còn bệnh của BN Blue thể hiện qua câu nói Em nói, em nói! kia là CHỨNG PHÉT LÁC.
    Kết luận sơ bộ:
    -CHỨNG PHÉT LÁC
    Chính vì nó là sự bế tắc, em mới post bài lên diễn đàn để mong các anh chị tìm cho ra sự bế tắc đó. Cái mà người ta chờ đợi ở khoa học là ứng dụng của nó. Nếu các anh chị cảm thấy không thể tìm cho ra cái bế tắc và giải quyết nó, thì cũng đâu phải lỗi ở các anh chị, em đâu có trách cứ gì ai.[/QUOTE]
    Chúng ta tạm bỏ qua phần ĐÁNH TRÁO VẤN ĐỀ giữa BẾ TẮC XÃ HỘI của BN Blue và BẾ TẮC trong ĐỐI THOẠI với BN Blue của BS Angie, mà trong tình huống này, có thể là do nóng vội reply bài, không thèm đọc kỹ mà BN Blue nhìn trật giuộc như vậy.
    (Nhưng lỗi nhầm lẫn này không thể được tiếp tục bỏ qua khi mà sau đó, BN Blue cứ tiếp tục nhầm lẫn chụp mũ cho BS Angie là BS Angie cũng thấy tình cảnh xã hội là BẾ TẮC. Nếu có xem lại bài viết của mình và của BS Angie, hẳn BN Blue có thể tìm thấy lỗi ĐÁNH TRÁO VẤN ĐỀ này, cơ mà có đọc lại hay không thì chỉ có BN Blue biết.)
    Chính vì nó là sự bế tắc, em mới post bài lên diễn đàn để mong các anh chị tìm cho ra sự bế tắc đó.
    Câu trên của BN Blue cho thấy SỰ YẾU KÉM trong cách sử dụng tiếng Việt. NÓ (nó là gì?) là BẾ TẮC rồi, thì còn tìm cho ra SỰ BẾ TẮC là thế nào?
    Bỏ qua sự diễn đạt ý kém bằng tViệt, BS Angie cho rằng ý BN Blue là: Chính vì nó là sự bế tắc, em mới post bài lên diễn đàn để mong các anh chị tìm cho ra GIẢI PHÁP cho sự bế tắc đó.
    À, nhân tiện: thưa với BN Blue là BS Angie vừa đọc bài BN Blue nói rằng BS Angie PHÁT NGÔN DÙM BN Blue. Và BS Angie không nhận thấy như vậy. BS Angie sẽ...nghiên cứu cách giải thích cho BN Blue hiểu là cách đọc ra hàm ý của BS Angie là hết sức bề mặt rùi đấy, chả có xi diễn gì nhìu đâu mà trật ý để đến nỗi PHÁT NGÔN DÙM (SAI BÉT) cho người khác. Cách giải thích cho BN Blue thì đúng là rất khó. BN Blue bị bị hiểm nghèo mừ.
    Quay lại vấn đề, ta thấy là BN Blue nhất mực cho rằng xã hội BẾ TẮC.
    Kết luận sơ bộ:
    -YẾU TIẾNG VIỆT
    -BỆNH VẼ (BẾ TẮC)
    BN Blue thừa nhận là CN Marx không chỉ có đấu tranh giành chính quyền, mà đó là cái nổi bật và là cái thực tiễn nhất, và là cái hơn hẳn các học thuyết trước đó.
    Cái vàng 1 thì BS Angie phải xem sách mới biết, nên không dám bàn.
    Cái vàng 2 thì BS Angie không nghĩ rằng cứ một cái học thuyết chính trị-xã hội nào đấy giúp giai cấp vô sản nắm chính quyền được thì nghiễm nhiên học thuyết ấy trở thành hơn hẳn các học thuyết đó.
    Đầu tiên, phải chứng minh cho ra là giai cấp vô sản nắm chính quyền mới là thứ xịn nhất trên đời, thì cái học thuyết hổ trợ sự hiện thực hóa điều kia (gc VS nắm CP) mới là hơn hẳn các học thuyết khác.
    Mà ở đây chưa ai chứng minh chiện đó cả.
    Việc nhắc đến kiến thức lớp 10 hay mô hình xây dựng XHCN của BN Blue chứng tỏ BN cho rằng mình có một số hiểu biết nhất định, như cụ thể là gì thì chưa bao giờ bày tỏ ra. Nên ai thích tin thì tin là BN Blue có một số hiểu biết nhất định. Ai không thích tin thì thôi. BS Angie hãi lắm, không dám tin.
    Nếu sau này tìm ra chứng cứ là BN Blue chả nhớ bài gì cả, thì ta sẽ gọi đây là bệnh NÓI MỒM (nói sai sự thật.) Tạm thời thì cứ theo dõi thôi.
    Trong phần này, BS Angie đã phải thốt lên: Angie không nhắc lại nữa, vì khá chán nản với Blue rùi. Angie quỡn vừa vừa thôi. nhưng mà vẫn không nói thẳng vô mẹt BN Blue là BS Angie không thể nói chiện (issue) lớn lao với người không rõ là mức hiểu biết tới đâu.
    Kết luận sơ bộ:
    -Tiếp tục theo dõi bệnh NÓI MỒM (nói sai sự thật)
  6. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của Angst viết lúc 00:56 ngày 09/04/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    BN Blue muốn, cùng mọi người, biến cái xã hội đó thành hiện thực.Nhưng cái xã hội đó là xã hội gì, xã hội như thế nào thì không nêu rõ
    Chả phải là công nhân mà là giai cấp vô sản, trong đó một bộ phận lớn là công nhân. Giành chính quyền chỉ là lớp vỏ, cái chất bên trong là: tiến đến một xã hội không có giai cấp. Mà hiện nay thì còn giai cấp khối ra đấy, thế thì cứ tiếp tục đấu tranh để loại bỏ giai cấp đi, chứ còn hỏi giề nữa?
    --------------------------------------------------------------------------------
    - Đó là những cái em ko nói ra vì :"khuôn khổ bài viết ko cho phép".
    Và vì nó là kiến thức cơ bản, ai cũng phải biết .
    Thế hoá ra em phải nói ra thì chị mới biết cái xã hội trong mơ đấy à hĩ hĩ khốn khổ nhỉ
    Cám ơn chị đã viết giùm.
    "Xã hội đó" là cái "xã hội ko có giai cấp" đó [dùng từ của chị để chị dễ cảm thụ]
    - Cái em muốn hỏi ngay từ đầu là "đấu tranh như thế nào, tiếp theo làm những gì để đấu tranh đạt tới cái xã hội ko giai cấp?"
    Điều này tạm thời đã chấp nhận bị phủ định bởi 4 tiên đề của anh FW.

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Yêu cầu phải có một list các danh sách hành động cần thiết của BN Blue là một đòi hỏi theo kiểu được voi, đòi...Angie , THIẾU SỰ TÔN TRỌNG với người đang đối thoại, khi mà người đối thoại đã tuyên bố té nhiều lần.[/QUOTE]
    - Nói rã nước miếng mà ko hiểu hĩ hĩ
    Em đã bảo, chị biết thì nói, ko biết thì nói là ko biết và té.
    Ai bảo cứ lấp lửng mãi giữa chuyện "tôi ko bế tắc", "tôi ko muốn tranh luận"...
    Chị viết như thế chẳng khác nào câu khách
    Kiểu như : có biết đấy, nhưng ứ thèm nói
    Em đã bị ...câu.
    Nhưng cuối cùng đã chấp nhận sự té của chị. Hết chuyện nhỉ?
    ________________________________
    Xin lỗi, cái trò chẩn bệnh đoán bệnh này của chị hình như chỉ nhằm lôi ra những bệnh đã chẩn đoán và chữa trị (đấy là không tính phần lớn là những bệnh chẩn đoán sai, thiếu cơ sở )
    Điều này hình như không mang lại lợi ích gì cho em
    Thế thì nó nhằm mục đích gì?
    Chị rảnh quá nên thống kê lại thread à? Tự sướng à?
    Đừng vì thấy em "xấu tính" mà nhiễm luôn cái "xấu tính" của em nhé!
    Kết luận: chị Angie đúng là mắc bệnh...quỡn
    Em chán chơi trò tập làm bác sĩ rồi Trò này dành cho các bé mẫu giáo với lại trình diễn trên sân khấu kịch thôi chị Angie
    Hài hước quá thể
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 09/04/2007
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bệnh nhân đâu? Bác sĩ Angie đã tới!
    Lời nhắn thứ 7
    BN Blue luôn có những hành động trái ngược với lời nói của mình.
    Cái tạm thời của BN kéo dài không quá 2 tiếng đồng hồ, 120 phút.
    Cái biểu hiện này cộng với việc BS Angie đang theo dõi chứng NÓI MỒM chứ hay làm ngược lại điều mình nói, có thể giúp BS Angie kết luận là:
    -BỆNH NÓI MỒM.
    BS Angie đã dặn trước là BN Blue cứ tiếp tục thu băng/đánh máy lời tự khai, để BS Angie từ từ chẩn bịnh mà.
    Trước sự việc BN Blue thấy BS nói chưa hết mà đã lấy bài post cách đó 1 phút của BS ra reply thì BS đành tặng BN Blue câu này:
    Anger is a con***ion in which
    The tongue works faster than the mind.
    BS Angie biết trước thể nào BN Blue cũng reply liên tục mà. Và BS Angie biết đó là triệu chứng của một chứng bịnh khác nữa.
    Chính hành động NÓI KHÔNG REPLY + BÁM MÁY REPLY LIÊN TỤC chứng tỏ một bệnh khác MẤT BÌNH TĨNH NHANH khi bị người khác chứng minh mình không phải là người mình như mình nghĩ.
    Cái này là THIẾU TỰ TIN.
    Có câu khác tặng BN Blue: Chó cứ sủa và ta cứ đi.
    Sở dĩ BN Blue không thể xem lời BS Angie là tiếng chó sủa, ấy là vì còn quá thiếu tự tin là mình là người mà mình nghĩ, nên cứ phải giải thích, giải thích và tái giải thích liên tục.
    BS Angie ngày vào box này tới giờ, hình như chả giải thích biện hộ gì về mình mấy thì phải.
    Kết luận sơ bộ:
    -NÓI MỒM chứ hay làm ngược lại điều mình nói
    -MẤT BÌNH TĨNH NHANH
    -THIẾU TỰ TIN, lúc nào cũng muốn biện hộ mình liền liền liền
    À, quên, nãy giờ chưa nhắn , BN Blue cứ reply nát bài ra như vậy thì BN Blue lại phải reply thêm nhiều bài nữa, vì BS Angie cứ post bài đều đều à.
  8. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ôi...Cây muốn lặng, mà gió chẳng đừng hĩ hĩ hĩ
  9. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ngủ sớm cho đẹp da, chị Angie, chép lại những bài trong thread làm gì?
  10. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Em ngủ trước nhá, tuần sau em xì pam tiếp

Chia sẻ trang này