1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường xưa, lớp cũ

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 09/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Copy từ blog của bạn Minh học A6 hehe
    [​IMG] [​IMG]

    Chiều nay bất chợt đi ngang trường cũ. Đôi chân cứ theo quán tính bước vào, như ngày nào ta bước vào trường với tư cách là một học sinh, học sinh của ngôi trường dấu yêu này. Giờ thì xa rồi...Ngôi trường vẫn thế. Vẫn mái ngói rêu phong cổ kính, vẫn cây phượng quanh năm nở hoa, vẫn cây điệp vàng đẹp đến nao lòng, vẫn những dãy hành lang dài hun hút. Vẫn góc sân trường thật quen thuộc. Kìa là lớp của ta, kìa là góc bàn ta từng ngồi. Vâng, đã từng ngồi. Góc bàn đầy kỷ niệm. Nơi ta đã trải qua những tháng năm đẹp nhất của đời học sinh. Nơi đó ta ngồi, nơi đó bạn bè ta ngồi. Nơi đó ta đã từng học tập, từng đùa giỡn cùng bạn bè. Giờ biết còn đứa nào nhớ hay không? Những giờ học Hóa cứ ngồi giành nhau trái trứng cá mà ăn. Những giờ học Toán mải mê với những đồ thị, những bất phương trình. Những giờ Văn hăng say với Tây tiến, với Sóng, với tiếng giảng bài sang sảng của cô. Nhớ quá!Mùa thi rồi cũng trôi qua mau. Những ngày tháng đẹp đẽ trôi đi thật nhanh. Phượng đã nở hoa. Hoa dầu đã bay đầy sân trường rồi. Ve cũng đã bắt đầu tiếng kêu râm ran của mình. Mùa hè, mùa thi, mùa chia tay, mùa hạ cuối cùng của đời học sinh. Dù muốn hay không, ngày chia tay cũng đến. Cùng học tập với nhau 3 năm trời, cùng chia sẻ biết bao điều. Hỏi sao không nhớ! Hỏi sao không buồn! Khi mai đây, mỗi đứa một ngả đường, mỗi đứa một con đường để bước tiếp. Vẫn nhớ làm sao những giờ học Tin học, vẫn nhớ làm sao những lúc trực nhật, vẫn nhớ thời khắc xếp hàng đầu giờ. Nhớ quá! Nhớ quá đi thôi!Tưởng như vửa mới đây, mà đã xa thật rồi
    _________________________________________________________
    Kỉ niệm của Mizu đối với trường LHP là cái ông bảo vệ và các bạn sao đỏ bắt đi trễ Y___________Y Ngày nào miss Mizu cũng đi trễ hix hix Y______________Y Ngày nào cũng phải kiếm cớ thoát thân hoặc cúp tiết 1 trốn vào tiết 3, hi vọng cô giám thị chưa điểm danh kịp, hoặc là nghỉ học luôn, viết giấy xin phép sau Y____________Y
    Ghét nhất là giờ chào cờ phải có mặt lúc 6h30 hĩ hĩ Y_______Y Lúc trước còn cho mở cửa sổ các phòng học ban A sát với nhà để xe, còn trèo cửa sổ vào lớp được, về sau có lệnh các lớp ra chào cờ thì phải đóng hết các cửa sổ, chỉ có mỗi 1 con đường vào trường là ...cổng sau, nơi ông giám thị cùng các bạn sao đỏ đang dàn trận hix
    Thật là những tháng ngày khốn khó Y________Y Phải mặc áo dài trèo cửa sổ thật là nhục nhã hix hix Y_______Y Về sau xém nữa mất hạnh kiểm tốt = mất 2 điểm cộng học sinh tốt nghiệp loại giỏi để thi ĐH hơ hơ Y_________Y Nhưng may mà cũng chả cần Y______Y Nhớ lại thấy nhục nhã, nhục nhã quá hĩ hĩ :D:D:D
  2. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Em, hát cho mọi người nghe đi em.
    Để chừng nào chị hết viêm họng, mình đi ăn rùi đi karaoke lun hen!
  3. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, kỉ niệm này hay cực.
    Đến giờ Miao còn ghét cái ông bảo vệ đầu u ấy, ghét ghét ghét!!!
    À, mà théc méc nha. Hổng lẽ kỉ luật trường LHP lỏng lẻo như thế sao cà? Trốn tiết mà cũng được hả? Trốn 1 tiết thôi mà bị bắt được (là trốn tiết) thì đi đứt hạnh kiểm luôn ấy chứ (có nguy cơ bị hạ thành trung bình, yếu kém gì đó lun í!).
    À mà théc méc tập 2. Hùi đó đi học Miao nghỉ có vài ngày bệnh (tổng cộng 3 năm học chắc cũng chả nghỉ nhiều hơn 5 ngày đâu!), thế mà bị hành lên hành xuống, hễ nghỉ là phải phụ huynh đem đơn đến ngay trong ngày hôm đó (ko chấp nhận đơn do học sinh đưa), thế mà sao em Mizu nói chuyện nghỉ nghe... nhẹ nhõm thế nhỉ? Ko bị cô chủ nhiệm + thầy cô giám thị "sờ gáy" sao??? Khó hỉu wá!
    Còn dzụ trèo cửa sổ thì ko tưởng tượng ra được. Sao em siêu thế???
    Phải chi có ai chộp được tấm ảnh lúc Mizu đang trèo vào từ cửa sổ hen.
    Toàn những chuyện ngoài tầm hiểu biết của Miao! >_<
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Trường xưa, lớp cũ
    Đại học.
    C chở mình đi chơi, rồi chợt nói:
    -Hôm trước, tao thấy một đứa mặc cái ao thể dục xấu xí trường mình đó. Tao lao xe đua theo nó cả một đoạn đường dài. Cái áo đó đúng là xấu xí. Tao nhớ trường quá.
  5. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hê hê nên em mới nói những ngày tháng gian khổ mà ...vinh quang là đây
    Theo em nhớ là mỗi hs có 20đ hạnh kiểm, vắng 1 bữa hay cúp tiết là trừ 1đ, dưới 17 đ là hạ 1 bậc hạnh kiểm Nhưng mà tham gia phong trào gì đó thì lại đc cộng lên
    HK 1 thì em hạnh kiểm khá, học kì 2 em cũng chả biết chui lủi xoay xở thế nào mà vẫn đc...tốt, chẹp Y_____Y Chắc là thầy cô cũng thương hs cuối cấp Y_____Y Nên ít khi thầy cô điểm danh ngay đầu giờ, chỉ có bà giám thị là dữ thôi Y____Y nhưng mà bữa nào may mắn thì bả ko đi điểm danh từ đầu giờ, và thế là ...thoát
    Còn leo cửa sổ thì...hehe Em chỉ biết nói 1 lời duy nhất: Cám ơn các bạn nam lớp chuyên tin, rất hay lén mở cửa sổ cho em quăng dép vô rồi...trèo ha ha ha . Vì cái lớp đó khuất tầm mắt ông bảo vệ, mà ông bảo vệ có thấy mấy lần cũng....làm lơ hơ hơ Hun các ban ấy ngàn lần , chụt chụt
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Rất tháo vát! Chồng sẽ được nhờ! Con sẽ được hưởng!
    Những thằng bạn trai đểu thì sẽ vin vào cớ này mà chia tay!
    Chúc vui với đời!
  7. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hê hê em giống chị mà chị Angie, những thằng đểu thì chia tay ngay chứ để làm gì nữa
    hhehe enjoy my life
  8. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Nghe bản Giọt lệ đài trang do Trường Vũ hát chợt cảm thấy nhớ nhà và hơn bao giờ hết là nỗi nhớ trường.
    Search Google với keyword "lhp trường" ra một loạt ảnh. Nhìn những khuôn mặt không quen biết mà sao cảm thấy quen lạ lùng.
    Tìm mãi vẫn không thấy những tấm ảnh chỉ chụp cảnh không chụp người. Chợt nhớ trên album box có, nên ghé vào xem. Đỡ nhớ!
    Nhớ những buổi ra chơi đá cầu ướt đẫm áo. Nhớ những buổi họp lớp. Nhớ vở kịch "3 cô gái và con quỉ" diễn ở dãy nhà ngang năm 11. Nhớ buổi diễn đoạn trích vở kịch "Âm mưu và tình ái" (nhớ mang máng!) năm lớp 11 ở hội trường sau...
    Cách đây vài năm mình về VN cũng đã về thăm trường rồi. Dựng xe trên vỉa hè ngắm các tà áo dài lớp 11 tan trường. Thật tuyệt.
    Và nhớ rằng, không còn có thể quay trở lại.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, Angie tự hỏi bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng nữa thì Wing sẽ có nỗi nhớ tương tự với trường đại học hiện tại của Wing.
    Điều mình nhớ có đẹp chính là ở chỗ mình không thể có nó lần nữa, y như ngày xưa.
    Angie hay nhớ những gì mình đang có và sẽ mất.
    Nhớ, đau, và bực mình, vì mình sẽ còn cả tương lai để hoài nhớ hiện tại, cớ gì lại lấy thời gian hiện tại ra để khổ trước vì một cảm giác sẽ có trong tương lai?
  10. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai nhớ đến tương lai vì người ta chưa trải qua, lấy gì mà nhớ! Người ta chỉ nhớ đến cái ảo tưởng về tương lai của mình mà thôi.
    Còn thực tại thì chẳng cần phải nhớ làm gì. Người ta sống trong thực tại và chết trong thực tại rồi, mỗi giây mỗi phút đều đối mặt với thực tại.
    Còn quá khứ thì con người không đủ bộ nhớ để mà nhớ, chỉ nhớ được những cái extreme xấu hoặc extreme đẹp thôi. Nhớ quá khứ thì tốt hơn là cứ sống mãi với quá khứ.
    Quá khứ cũng đã là thực tại, tức là có tốt, có xấu, có hài lòng và có không hài lòng. Con người ta có quyền nhớ cái extreme trong quá khứ (vì bộ nhớ giới hạn!) nhưng không thể chỉ đi tìm extreme trong thực tại. Bởi lẽ, thực tại là một mớ hỗn độn mà người sống trong đó chưa thể nhận thấy được đâu là extreme, đâu là normal, đâu là tốt và đâu là xấu.
    Thực tại thì luôn mang một màu trắng, xám và đen. Sau một thời gian xử lý, cái thực tại bây giờ đã trở thành quá khứ trong tương lai sẽ hiện lên 7 màu cầu vồng. Vì sao? Vì hiện tượng tán sắc của ánh sáng trắng!

Chia sẻ trang này