1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truongdu bị bắt cóc

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quyen_my, 29/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Truongdu bị bắt cóc

    Vào hồi 21h đêm hôm qua, Quyen_my Truongdu hẹn nhau đi dạo mát trên đường Thanh Niên trăng treo gió lộng. Truongdu chạy xe vè vè rất chi hớn hở. Dường như lòng chàng đang rộn ràng xúc động. Quyen_my ngồi sau cũng cồn cào một nỗi niềm bồi hồi không kém, chả thế mà tóc gió cứ bay bay... Đang hồi lãng mạn thì đột nhiên có một toán nhiễm sắc thể XY hình như nhẩy từ cành cây thấp nhất xuống, nghênh ngang đứng chặn ngang đường. Tên đầu trọc nghiến răng ken két hất hàm chỉ Truongdu: "Xin chú em ít xiền!" Đoạn rút dao găm sáng loáng múa múa vài vòng như lão đồng lên cốt. Quyen_my bình sinh vốn mong manh yếu đuối, cố kìm cơn ngất, túm chặt cổ áo Truongdu lấy can đảm hét lên du dương như... hát: "Bớ người ta, cứu, cứu..." rồi dịu dàng ngất lịm...
    Tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn khôn cùng thì Truongdu đã không cánh mà bay. Sau một đêm thức trắng vì kinh hoàng, Quyen_my quyết định post bài lên 7X cầu cứu. Đề nghị 7X tối nay sau khi đánh chén múa hát tưng bừng nhà Xuongrong xong thì kéo nhau lên đường Thanh Niên truy tìm những kẻ cướp người hết của!


    Hỡi nhân loại! Ta sẵn lòng ngã gục trước những cám dỗ chân chính của các người!

    American Quyen

    Được sửa chữa bởi - quyen_my vào 29/03/2002 08:46

    Được sửa chữa bởi - chitto vào 18/04/2002 00:09
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hu hu , mẹ ơi, bịa đặt kìa .
    Hic hic, nhưng mà cũng phải tự bào chữa vậy.
    Cứ như những gì bé Quyen_my nói thì không hề hợp lý tí nào.
    - Vào lúc 21h, nếu mọi người lên đường Thang Niên thì đầy người, đầy xe, có mà gan cóc tía cũng chẳng dại gì mà trấn lột ở chỗ đó.
    - Trên đường thanh niên, cành cây thấp nhất cũng cách mặt đất ít nhất là 3m (cành cây đủ chắc để có thể tạm trú), nhảy từ đó xuống có mà què.
    - Hic hic, nếu mà bé Quyen_my ngất lịm thế, thì không khéo bé mất tích chứ không phải là anh .
    Với những luận cứ chặt chẽ và dẫn chứng sắc bén như trên, tôi tuyên bố: Tôi trắng án
    To bé Quyen_my: anh không phản bác những gì xảy ra, nhưng mà hình như bé ...nhầm địa điểm rồi , bé cứ thật thà nói ra, có phải anh hết đường cãi không .

    truongdu
    Được sửa chữa bởi - truongdu vào 29/03/2002 09:12
  3. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Vậy không phải đi cùng TruongDu thì Quyen My hôm qua đi với ai vậy cà? Chắc lại về muộn quá nên phải tìm ra lý do chính đáng phải không? Tìm cách khác thôi, oan cho Truong Du lắm.
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  4. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Vào giờ đó thiên hạ đang mải mê nấu cháo và ăn cháo... Chỉ có Quyen_my và Truongdu là "kém miếng", tung tăng ngoạn thưởng trăng nước hữu tình ở đường thui các bác hè! Nào ngờ côn đồ mọi lúc mọi nơi...
    To Truongdu: Cũng định đi tới một chỗ khác để... học nấu cháo và ăn cháo nhưng... hixc hixc, Truongdu bị bắt cóc rùi nên đoạn hấp dẫn nhất không diễn ra để mà kể hầu các bác.
    To Edison: Truongdu ngượng quá nên bào chữa lung tung ý mà, tin làm cái gì!
    American Quyen
    Được sửa chữa bởi - quyen_my vào 29/03/2002 09:48
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rồi, coi như chấp nhận chuyện đó.
    Anh có phản bác gì bé đâu, anh chỉ muốn nói rằng bé cố tình nhầm địa điểm thôi.
    Bé lại cố tình quên màn hấp dẫn nữa.
    Thôi bé cứ thật thà kể lại đi, anh nhường cho bé đấy

    truongdu
  6. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Quyen_my đã thức trắng khoảng 20' sau khi biết rằng Truongdu đã rơi vào tay kẻ ác. Định thức cả 6 canh (đêm của Quyen_my thường thường 6 canh) để đắng lòng trăn trở, nhưng sợ rằng có thần giao cách cảm thì ắt hẳn Truongdu sẽ hắt xì đến vỡ mũi, thế là Quyen_my chìm vào giấc ngủ tưởng chừng chưa bao giờ ngon như vậy. Bởi vì, bởi vì, hí hí, trong giấc ngủ tuyệt vời ấy, Quyen_my đã mơ mình đai đỏ caraté xông vào hang ổ của bọn cướp người hết của, cho mỗi thằng một trưởng bay ủm xuống miệng hà bá Hồ Tây, đoạn nhào tới cởi áo Truongdu (bọn chúng trói Truongdu bằng áo của chàng!) Xúc động trào dâng như nước vỡ bờ, Truongdu cũng nhào tới và... chậc, chậc... cháo ngon quá bà con ạ... Nhói một cái ở cơ quan phát ngôn, Quyen_my bàng hoàng tỉnh giấc, miệng lắp bắp "Truongdu..."
    American Quyen
  7. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Em QuyenMy lãng mạn quá. Nhưng mà thế này, trong khi em dịu dàng ngất lịm, TruongDu thì không cứu em, thế bọn du côn kia nó để em ngất không à ? Anh chỉ thắc mắc mỗi cái thời gian đó thôi, bé có giải thích được không ?
    Miss Wendy
    Wendy Oh Wendy
  8. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì câu chuyện dài lắm, có thể viết thành tiểu thuyết trăm chương. Em xin kể dần dần, giải thích dần dần, chấm chấm chấm (...) dần dần.
    Bọn côn đồ này về sau em mới bit là bọn chúng vừa hết sạch xiền uống rượu (chúng là thành viên của CLB rượu cả ngày lẫn đêm), thế mới làm liều mặc dù khung cảnh Hồ Tây đang diễn ra trăm nghìn điều lãng mạn. Nhìn thấy đôi khuyên vàng choé lủng lẳng trên tai Truongdu và bao nhiu ngón tay gầy guộc của chàng thì bấy nhiu chiếc nhẫn ngự trị tổ chảng (Mới hay Truongdu cũng hạng người khoe khoang học đòi), bọn chúng hớn hở ngỡ "đời đã lên tiên, có xiền uống rượu", thế là "chăm sóc" Truongdu tận tình chu đáo mà đâu hề bit rằng tất cả những thứ trên người chàng toàn là đồ giả!
    Cũng may lúc đó Tulipsblack hông hỉu lang thang đâu về qua đó, Tu đã cứu em thoát khỏi cái ngất đầy cô độc giữa con đường mơ mộng đang được hâm nóng bởi những tiếng húp cháo sì sà sì soạp...
    Cỏ là tóc rối bời của đất
    Mọc lên trên trần thế cỗi cằn

    American Quyen
    Được sửa chữa bởi - quyen_my vào 29/03/2002 12:33
  9. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    hehe, sao lại có mặt Tulipsblack ở chỗ đó nhỉ. Khổ thân cho bác Truongdu bị chú Tu hớt mất tay trên rùi.
    TIỀN HẾT TÌNH TAN
    COMMANDOS
  10. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là bác Tu húp cháo trước bác TD rồi, hic, khổ thân, miếng ăn đến miệng mà một lúc sau mới được ăn. Cơ mà có còn hơn không bác TD nhỉ. Mà tên viết tắt của bác (TD) nghe hay hơn tên chính bác ạ
    Miss Wendy
    Wendy Oh Wendy

Chia sẻ trang này