1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truongdu bị bắt cóc

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quyen_my, 29/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Da em xin loi bac MILANISTA ha tai em viet nham. hiii. bac yen chi la bac se co 1 chan trong cau chuyen do a. hicx...Chi Quyen_my nho danh 1 chan cho bac MILANISTA ha
    Tui yeu nguoi va mong moi dieu tot dep cho tat ca moi nguoi
  2. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Này, cái chương thứ n đâu í nhỉ, NT mong lâu lắm rồi đó, chả thấy đâu cả.
    TU ui, để NT thử xong cái món cháo của bé Quyen my xong đã nhá rồi hôm nào anh em mình đi kiếm chỗ thưởng thức

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    New Tazzan cứ bình tĩnh, em đang trong thời kỳ thai nghén tác phẩm. Đau đầu lắm đó chứ tưởng chơi à? Từng chi tiết của hiện thực sống động đang được hồi tưởng lại để sao cho sự thật dẫu có thế nào đi nữa vẫn cứ là sự thật, mà chậc... chậc... xem chừng bác muốn được chén món cháo hụt lắm rùi... Rõ khổ, tại hôm đó nhìn thấy bác đầu tóc áo quần nguyên thuỷ quá, em hãi hãi là (khố bằng lá rừng rách tươm rách tướp, chỗ cần che thì lại... cửa sổ hết cả... Í ẹ...)
    American Quyen
    Được sửa chữa bởi - quyen_my vào 02/04/2002 13:58
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, chị này câu sao giỏi vật, hôm nọ mới có 3 thôi mà hôm nay đã 8 rồi, 4.88 điểm, nhìn mà mình tủi thân thế, he he he, chị Quyen_My này, cho em một vai nhé, he he he


    Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh, hic hic hic


  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Thật ra cũng định thôi, vì chuyện hai người thì chỉ hai người biết. Nhưng tất cả vì tình yêu chân chính, tôi xin kẻ nốt cái chuyện tôi và cô lái taxi kia.
    Thú thật, lúc đầu tôi đã nghĩ là sẽ Chí Phèo đến cùng, vì thực ra lúc đó cũng chẳng còn gì để trả cô ấy cả. Nên cứ lầm lũi bước lên xe, cô ấy muốn đưa đến đâu thì đưa. Cũng may, chắc nhìn mặt mũi tôi cũng hiền lành, chất phát , không đến nỗi nào, nên dần cô ấy nguôi giận, bắt chuyện với tôi, ôi may quá, còn cơ hội nào quý hơn nữa không , thế là tôi vận dụng tất cả những gì học hỏi, cũng như kinh nghiệm thu thập được khi tiếp xúc với chị em 7X, và cả khả năng tán tỉnh còm cõi của mình để hòng có thể né được quả tiền taxi đến cả tiền trăm ngàn.
    Ôi chời đất, cô ấy bắt đầu mỉm cười, rồi cười thành tiếng, nắc nẻ, hì hì, cô ấy vui bao nhiều thì tôi còn vui hơn gấp bội bởi nó sẽ tỉ lệ nghịch với số tiền tôi sẽ phải trả. Thật không thể ngờ, vâng chính tôi cũng không thể ngờ tôi lại nói nhiều đến thế và cũng chẳng biết có hay ho gì không, chỉ thấy cô ấy cười vui lắm (hay là cười vì mình ngố quá ).
    Cứ thế câu chuyện gần như trở thành độc thoại, và bỗng xe đỗ sịch bên lề, mất hứng, bất giác quay ra ngoài cửa kính bởi mùi thơm bay ra từ cái nồi nước dùng của quán phở bên đường, hic hic thế này thì chết rồi, công cốc rồi, lấy đâu ra tiền mà trả tiền phở đây, Chắc anh cũng đói rồi, làm bát phở cho ấm bụng đi anh, ôi chời ơi, giọng nói mới ngọt ngào, mới chết người làm sao, thế này thì Đặng thị Tèo rồi.
    Bụng bảo dạ, thôi kệ, cứ Chí Phèo, cùng lắm bỏ cắm đồng hồ chắc cũng đáng giá 9.000 VND cộng thêm 1000 VND chiều nay nhặt được, kiểu gì cũng đủ. Thế là tôi an tâm ngời mà dõng dạc: Em ơi cho 2 bát phở bò tái. Không hiểu cô ấy nghĩ gì mà nhìn tôi tủm tỉm, hic hic, bi giờ mới đủ can đảm và bình tĩnh để thưởng thức tác phẩm của tạo hoá này. Một khuôn mặt tròn trĩnh, trắng hồng, đôi mắt đen láy ướt ướt, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mọng đỏ, hic hic, bất giác tôi lại nhớ đến hình ảnh bé quyen_my ngất trên ghế. Cố xua đi những ý nghĩa đen tối để dồn hết sự dẻo dai còn lại của cái miệng để nhai những miếng thịt bò dai nhách (hic hic, chắc là thịt trâu già ). Chị gửi tiền em ơi, chời đất, tôi vẫn còn đang đánh vật với mấy miếng thịt trâu của mình, thế mà nhìn sang bát của cô ấy, đã không còn một giọt nước để gọi là làm cảnh (hichic, không biết các bé 7X nhà mình có thế không ). Choáng quá, không kịp cả tranh trả tiền (hê hê, mình cũng khôn thật, cứ trợn mắt lên nhìn). Đành vất cái bát phở ở đó mà quay ra, đầu vẫn ngoái lại luyến tiếc. Từ lúc đó trở đi, tôi như một chú robot, bị điều khiển bởi giọng nói ngọt ngào kia.
    Bây giờ anh về đâu, em đưa anh về luôn , biết ngay mà, lấy lòng mình về nhà mình đòi tiền đây, nghĩ thế mà lại tiếc bao nhiêu năng lượng bỏ ra để làm trò trên xe lúc nãy, hic hic, mình ngố thật.
    Nhưng mà không sao những lúc Chí Phèo cũng khôn phết À, bi giờ không về nhà được, muộn rồi, làm phiền mọi người, anh đi lang thagn cho hết đêm nay thôi. ( bắt đầu lộ nguyên hình đây) nghĩ thế nên tôi nhắm mắt, sẵn sàng đón nhận những mỹ từ sẽ phát ra từ sau đôi môi mọng đỏ kia Thế hả??? hay đi chơi với em đi, em cũng muốn có người để nói chuyện, cái gì, quyết định không buông tha mình à, okie, thích thì chiều, liều thì đập chết ngán gì. Nghĩ thế nhưng vẫn còn vớt vát Khuya rồi, em cũng về nghỉ, mai còn đi làm chứ .Mai em nghỉ ca sáng anh à, đã xong, y học bó tay. Thôi thì một liều ba bảy cũng liều, đành nhắm mắt đưa chân thôi.
    Nhưng cuối cùng không mấy đồng nào anh em ạ, thật là một đêm tuyệt vời, con người ai cũng thế, lúc đầu có thể không hài lòng về nhau, nhưng chỉ cần tiếp xúc, sự đồng điệu sẽ làm cho hai tâm hồn hoà hợp.

    truongdu
  6. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Bác Bosch đâu rồi , sao không vào đây đi , cái màn "lấu cháo " này cũng hay đó , bổ xung vào bài của bác đó


    Suit l`amour l`amour Fuit
    Fuit l`amour l`amour Suit
  7. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn người con gái đã hào phóng mời Truongdu ăn phở và chở Truongdu đi khắp ngang cùng ngõ hẻm mà không lấy một xu. Chả biết cô ấy có được đáp lại cái gì không, trời ơi, cứ nghĩ đến cái màn Truongdu hết "xiền" ắt hẳn hậu tạ bằng "xình" này mà điên hết cả người...
    Chiều chiều xuống phố nghe gió hát
    Hàng cây ghẹo nhau cuối con đường
    Mượn ánh mắt người mà xao xuyến
    Mượn trái tim người để yêu thương

    American Quyen
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    ÔI nàng ơi, thế đấy, trong lòng nàng luôn chứa đầy sự nghi kị, thử hỏi làm sao ta dám yên tâm.
    Để rồi (giả sử ta và nàng thành một đôi ) mỗi lần về sau chuyến công tác lại nghe những lời bóng gió của nàng thử hỏi những cố gắng trong cuộc sống của ta có còn ý nghĩa khỉ gió gì nữa .

    Tối tối lang thang đường yên vắng
    Ngọn đèn le lói rọi ánh xưa
    Nhớ ánh mắt người mà xao xuyến
    Nhớ trái tim người đã yêu thương


    truongdu
    Được sửa chữa bởi - truongdu vào 05/04/2002 11:05
  9. Someonce

    Someonce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ối dời ơi khiếp
    Cái Ông truongdu và cái bà Quyen_My cũng lắm chuyện ra phết đó chứ. Ông truongdu ơi, có chuyện gì mà để bà QM post cả chuyện của ông bà lên đó hả. Không chiều được bà đó hả. Thôi đóng cửa mà bảo nhau, cũng sinh ra từ những năm 7X rồi, già lắm rồi.
    To QuyềnMy: Này cũng là 7X hả, thôi ông Truong Du ông ấy có chân yếu tay mềm một chút cũng được. Méo mó có hơn không, kẻo lại ê sắc.

  10. littlebluecat

    littlebluecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Toi nghiep cho chi QM qua,hichic.Ong anh TD thi phieu dieu voi nguoi dep con chi thi alone rui.Phan cong phan 2 len di bo chi,em ung ho het minh.
    Bluecat

Chia sẻ trang này