1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truongdu bị bắt cóc

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quyen_my, 29/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Ôi thử thách của Xình Yêu.
    Xình yêu có tội gì đâu, tại sao những người yêu nhau lại cứ làm khổ nhau .
    Nàng nghi ngờ ta, và nàng đã thử lòng ta, bỏ rơi ta nơi biển Đồ Sơn lạnh lẽo. Lạnh lẽo bởi con tim cô đơn, bởi tâm hồn trống vắng.
    Ta đã phải bực dọc khi mọi người cuống quít lên tìm nàng, bởi ta nghĩ nàng đã hơn 18 (cái tuổi công dân), nàng đã đủ già dặn để biết làm điều đúng điều sai. Ta tin nàng sẽ chẳng phản bội ta, sẽ chẳng đi tìm một chàng lái taxi nào đó, mà có thế thì nàng sẽ trả xiền thôi chứ không phải trả xình, bởi ta biết nàng ... vẫn còn xiền .
    Nàng hỡi, xình yêu là phải tin tưởng vào nhau mà, ta tuyệt đối tin vào xình yêu của nàng (dù biết không có gì là tuyệt đối )

    truongdu
    Được sửa chữa bởi - truongdu vào 10/04/2002 13:56
  2. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Lão Tê Dê ơi, kể nốt chuyện cô taxi đi. Đang hay mờ.
    Một trăm con trai thời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thuỷ chung
  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Ứ, lần này thì oan thật rùi. Hò hẹn mãi cuối cùng anh chẳng tới, thế là em đành mất tích một mình, đêm thì lạnh không một bàn tay ấm, sóng dập dềnh hát mấy khúc buồn tênh...
    Thử với chả thách, đã iu nhau thì chạy thẳng tới với nhau, việc chi phải "ví dụ ta xa nhau, ví dụ ta căm nhau" làm cái giè, ruột cứ xót như muối...
    Mất tích như thế mà khi về tới nhà có thấy chàng mừng mừng tủi tủi chạy tới để um hun hỏi han đâu. Lòng nghẹn ngào quá đỗi...
    American Quyen
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, bé landai, chuyện hai người ở trong một chiếc xe matiz nhỏ xíu thế, hỏi làm giề , khà khà, chuyện này không kể free được, ai muốn nghe phải đăng kí, tôi sẽ private message cho, cực kì hấp dẫn.

    truongdu
  5. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    ĐIỆN KHẨN
    To bác truongdu​
    Vừa rồi sau bao nhiêu tháng"trốn nhà" cuối cùng cháu đã bị áp tải về quê.(Ờ,nghĩ lại cũng thấy mình mất gốcthật.Hic...)Sau 1 ngày ra mắt các cụ ông cụ bà trong họ,đến ngày thứ 2 cháu sực nhớ bác Te De cũng là đồng hương.Thế là phải tức tốc chạy đôn chạy đáo đi mua quà cáp đến chào 2 cụ thân sinh nhà bác 1 tiếng,kẻo ko lại bị trách cho.Không ngờ,chỉ 1 ý nghĩ đơn giản thế lại giúp cháu phát hiện ra 1 bí mật khổng lồ,to như...con trâu nhà cháu
    Hề..chắc bác biết tỏng cái bí mật ấy là cái giề rồi chứ hả?Cháu cho bác thời hạn 24h.Nếu bác biết khôn thì đem 5000 USD đến....Cháu sẽ im hơi "nặng"tiếng.Còn nếu ko...hề..hề...bác biết tính cháu dồi đấy ạ
    Nếu là con chim chiếc lá
    Thì con chim phải hót chiếc lá phải xanh
    Lẽ nào vay mà không có trả
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Đập chết ăn thịt bi giờ, đừng có mà dọa bác, bác thì sợ giề, cây ngay mà.
    Mà này, 5000 USD thà bác để mua một quả Matiz làm taxi còn hơn nhá. khà khà.

    truongdu
  7. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    hề...hề..vẫn còn 4 tiếng để bác nghĩ nại đấy
    Nếu là con chim chiếc lá
    Thì con chim phải hót chiếc lá phải xanh
    Lẽ nào vay mà không có trả
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
  8. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Điện khẩn
    To bác truongdu​
    Hic...cháu đã định đến khi bác đem xiền đến mới nói,nhưng xét thấy thái độ ngoan cố của bác,cộng thêm hoàn cảnh đáng thương(thất tình+thất tiềnnên cháu...khuyến mãi cho bác cái tin này
    Chẳng là vừa rồi đến nhà bác té ngửa ra vì phát hiện bác đã....(xúc động quá ko nói nổi)..đã...nấy vợ,à quên lấy vợ được 2 năm naySau đây cháu xin thuật lại nguyên văn cuộc trò chuyện của cháu với chị nhà,thề trên tính mạng của bác rằng tất cả những gì cháu sắp type dưới đây đều là sự thật:
    -Thằng bé chị đang bế là con ai đấy ạ?Trông kháu quá
    -À,con em đấy.Chị xem có giống anh Trường ko?
    [(quả giống thật bà kon ạ)
    -Để anh nhà lên TP mà chị ko lo ạ?
    -Dạ ko cần no đâu ạ.Cái não nhà em xem thế chứ dát nắm.Với nại(chỉ thằng bé)có thằng cu này dồi thì có cho đô na não cũng ko dám năng nhăng đâu(cười rất chi tự tin)

    Bác ạ...cháu với bản tínhrất chi nà thật thà đã đem cho chị nhà xem các bức thư tình bác gửi cho cô quyen_my được đăng tải trên ttvn(vốn định cọp lại làm vốn)Ối giời ơi,cả đời cháu chắc ko có lần 2 được chứng kiến 1 cảnh tượng kì vĩ đến như vậy.Mặt chị ấy thoạt đen chuyển sang xanh,từ xanh sang đỏ,rồi từ đỏ sang tím tái...Mắt chị long lên,liếc 1 cái cháy cả bức thư đang đọc dở.Chị lừ mắt hỏi:
    -Cái con quyen_my là con nào mà dám quyến rũ chồng bà.NÓI-Dạ...cô..cô.quyen..quyen...my(hãi quá hoá cà lăm)người Tp,ăn nói có duyên,xinh đẹp dịu dàng...
    VÚT!Con dao thái thịt chị đang cầm bay sượt qua vai tieumy,cắm vào bức tường đằng sau dễ phải đến chục phân.(Thằng nhóc tưởng mẹ đang đóng phim vỗ tay cười khanh khách)
    -CÁI GÌ?Chị gầm lên cắt đứt câu nói của tm,xong lao bổ vào nhà.Lát sau khăn gói quả mướp nói với thằng nhóc
    -Đi!Mẹ con mình đi tìm bố

    Nếu là con chim chiếc lá
    Thì con chim phải hót chiếc lá phải xanh
    Lẽ nào vay mà không có trả
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
    Được sửa chữa bởi - tieumy vào 13/04/2002 14:29
  9. littlebluecat

    littlebluecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thế lày thì chết bác Te De dồi,sư tử nhà bác xuất chuồng dồi,mau mau đào hầm mà chốn đi bớ bác Du.
    Bluecat
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Dồi, hoá ra là thế lày đây.
    bác nói cho cháu biết nhé, mụ vợ nhà bác có mò lên thì cũng chẳng tìm được bác , hê hê. Cùng lắm thì lên mạng mà nhắn tin cho bác thôi.
    Hoặc cùng lắm bác gửi về cho ít tiền là mụ ấy nại im ngay hê hê.
    Hê hê, con mình là vợ đẻ ra, vợ mình là con người ta, hê hê.

    truongdu

Chia sẻ trang này