1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trượt chân em biết kêu ai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hepal, 31/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Trượt chân em biết kêu ai

    Nhá nhem roai`...

    Sao toàn giả dối ******** thế này?

    Làm sao làm sao tôi có thể dính vào cái đám bùn lầy nhơ nhuốc này ???? Trời ơi....

    Cứu tôi...
  2. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
  3. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    tuỳ thôi. Kêu ai cũng thế thôi. Cậu sống có thật lòng đâu mà đòi hỏi người khác.....
    Cuộc sống mà, cần phải khéo một chút, lươn lẹo một chút cộng thêm một chút lừa dối.
    Đó mới là cuộc sống
  4. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết...
    Là tay thôi mà....
    Tôi đâu phải là đứa không biết bảo vệ bản thân... vậy mà sao mà sao lại tan tành hết cả thế này....
    Sao lại nỡ đối xử với tôi như vậy?????
    Trời ơi độc ác quá trời ơi....
    "1 phép thử _ 1 cuộn chỉ giữa phố đông"
    Người dửng dưng: ko phải việc của ta! cuộn chỉ lại lăn...
    Người đạo đức nhặt lên nhìn quanh tìm kiếm_ko có ai_cuộn chỉ lại lăn...
    đứa trẻ con tò mò...
    Người mẹ cầm lên, quẳng đi_vớ vẩn trẻ con...
    .....
    Cô ấy ,cô gái người duy nhất lần theo đầu cuối của cuộn chỉ, cô đi tìm...
    ......"Vì sao khi hôn tôi mắt anh vẫn mở?" ....
    Tận cùng của cuộn chỉ dẫn đuờng ...ở trên 1 tầng cao chủ nhân của cuộn chỉ :" cô đã đi tìm, và đã thấy, đây là 1 phép thử...,cô gái ạ"
    "Ko anh ko phải là người tôi tìm..." cô ấy hét lên và chết
    Thế đấy ! Vở kịch kết thúc khi bộ phim của chúng ta cũng đến hồi kết! Và ta đã biết kịch và đời kết thúc ko giống nhau hihi
    TY của người con gái giống như giọt nước pha lê trong veo

    Chưa bao h tôi lại cảm thấy đau đớn như thế này....
    dai dẳng như thế này....Trời ơi...
    "Về đi em ngày dài cả hơn một mùa..."
  5. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    hé hé ấy chính là người kíu tớ đấy he he Trời ơi buồn cười chết đi được, đang buồn mà phát ... phì... cười .....
    (topic này tự nhiên làm mình thấy thú vị.....)
  6. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Búp bê nhỏ xinh chẳng bao giờ biết khóc
    Hát vui hồn nhiên khúc nhạc:
    Doong dinh Doong Dinh
    Em nghe mẹ nói :
    "Mẹ thương búp bê lắm nhé,
    Và Khi Con Ngã Con Hãy Tự Mình Đứng Lên"

    Mẹ ơi, nhưng lần này, con ngã đau lắm, mẹ cho con ngồi thêm tí nữa mẹ nhé.
  7. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Chả ai cứu được cả, tự nguyện dính và thì tự gỡ ra. Lúc sướng, lúc rên rỉ được thì lúc khổ kêu ai? Sướng một mình để khố người khác chịu cho sao? ĐỨng lên và tự tìm lấy cách kíu mình đi
  8. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Keke. Làm người khác cười cũng cần có nghệ thuật.
    Nghĩ đi nghĩ lại, âu cũng là " cái liễn" ý mà
  9. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Sensitive mất rồi...
  10. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Do you know where you''re going to?
    Do you like the things that life is showing you?
    Where are you going to? do you know?
    Do you get what you''re hoping for?
    When you look behind you there''s no open door
    What are you hoping for?
    Do you know?
    Once we were standing still in time
    Chasing the fantasies that filled our minds
    You knew i loved you, but my spirit was free
    Laughing at the question that you once ask me
    Do you know where you''re going to?
    Do you like the things that life is showing you?
    Where are you going to? do you know?
    Now, looking back in all we pass
    We''ve let so many dreams just slip through our hands
    Why must we wait so long before we see
    How sad the answers to those questions can be?
    Do you know where you''re going to?
    Do you like the things that life is showing you?
    Where are you going to? do you know?
    Do you get what you''re hoping for?
    When you look behind you there''s no open door
    What are you hoping for? do you know?


    YES, I KNOW ALL OF IT!

Chia sẻ trang này