1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trượt chân em biết kêu ai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hepal, 31/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Có lần người khoc trong tay người
    Vườn nắng cũng héo hon,
    Xuân cũng tàn hết bên đời..
    Nắng ngời,
    Hết nơi nương náu rồi
    Nắng tan thành sương trong trái tim người buồn
    Rời xa nhé âm u ...
    Để trái tim xinh lại hồng lên như mới trong ngực em lung linh
    Rồi có khi đâu ngờ tình như lòng giấy mới ngây thơ....
    Tóc nâu môi trầm bước ra nhìn phố đông
    Con phố sẽ đưa em về chốn hẹn!

  2. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ôi 1 cô bé thâ.t khó hiê?u ..... Baby I love youuuuuuuuuuuuu . !
  3. alucus

    alucus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hỏi và ngã
    Dấu hỏi vòng vòng...
    Dấu ngã cong cong...
    Mỗi khi ngã mình thường hay hỏi
    Ngã lần này có đứng dậy được không.
    Đôi khi ngã mình không muốn dậy
    Sợ đứng lên thì mặt đất vòng
    Hay là sợ ngã thêm lần nữa...
    Hay mệt rồi tranh thủ nghỉ thôi
    Muốn nằm bẹp nhìn thời gian trôi
    Nhìn kẻ khác tha hồ vấp ngã
    Mà không biết rằng chân mình thôi đã...
    Hoá đá rồi, đường thì hãy còn xa... !
    Hôm qua em trượt chân thật......Sợ......Nhưng mà ko kêu ai...
  4. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời có những bước đi sai lệch mà không thể quay lại để sửa chữa. trượt chân để rồi không thể đứng lên được, mãi mãi vẫn chỉ có thể lao theo nó. vậy phải làm gì ???
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ cụ thể đi chứ cô bé
  6. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Nếu người nào có suy nghĩ thế này thì hơi bị nhu nhược đấy !!!
    Và tốt nhất là không nên hỏi người khác là "Tôi phải làm gì ?" trong trường hợp này, mà hãy tự hỏi mình "Mình phải làm gì ?" thì tốt hơn nhỉ .
    Thân mến
  7. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nếu ko thể quay lại thì... tới luôn! Đường mòn ko có anh em ta chặt cây mà đi!
    "Trừ phi ngã đập đầu vào đá chết luôn, còn ko thì chả bao giờ là ko đứng dậy được" Nếu lúc nào cũng nghĩ thế thì hihihi đời ta chả sợ zề!
  8. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì lên mạng người ta mới kêu "Cứu tôi" thành tiếng....
    Bởi tuyệt vọng quá, bởi muốn gào lên quá, bởi thấy đau đớn đến mức ko thể giữ nổi trong lòng nữa.
    Bởi ở đây cũng giống như là một khoảng không gian rộng lớn vô cùng, xa lạ vô cùng.
    Mọi người nghe...
    Chứ còn ra đời đâu có đứa nào làm vậy đâu!
  9. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Hic ngu thì chết chứ bệnh tật gì đâu ??
  10. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    He he Bố tớ ở nhà có câu sành điệu hơn " Ngâu cho chit"

Chia sẻ trang này