1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trượt chân em biết kêu ai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hepal, 31/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhmattretho

    anhmattretho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Trượt chân ư!
    Chẳng qua là con đường mà bạn đi không phải là con đường mòn, nó có thể là một con đường hoàn toàn khác lạ mà chưa từng ai đặt chân lên một lần. Tôi cũng đang bước trên con đường đầy chông gai, rất có thể tôi sẽ lại ngã một lần nữa, và lần này có thể là rất đau. Không ai biết được chính xác mình đang đứng ở đâu trên con đường nếu họ không có la bàn, bản đồ, ... do vậy, rất có thể họ sẽ tiếp tục trượt chân.
    "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân"
    "Mỗi lần vấp là một lần bớt dại, ai nên khon mà khong dại đôi lần"
    Chúc bạn sớm thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn về niềm tin.
  2. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự 1 phát nhé!
    "Em ơi em
    Dừng lại nào
    Ngòai đằng xa có mưa rơi
    Trông kia xem đường ngập bùn
    Trượt chân em biết kêu ai?"
    Cả bài hát là như thế nhỉ
    Tôi rất thích các bài hát kiểu này. Và thuộc rất nhiều bài tương tự như vậy. Sau này lớn nghe nhiều loại nhạc hơn, bắt gặp tâm hồn mình ở nhiều khía cạnh hơn. Cũng dám sống dám liều lĩnh trên những con đuờng đầy trông gai" có thể chưa ai đặt chân tới", dám chấp nhận đau thương....
    Bài hát này thực ra tôi đã hát từ cách đây rất lâu...
    Trên con đuờng đời của mình, dù nó có trơn trượt, có đầy chông gai, kì thực thì tôi không quản ngại nếu phía trước tôi thây dù chỉ le lói hạnh phúc. Ai mà chẳng cố gắng tìm kiếm hạnh phúc nhỉ!
    Bài hát này tôi đã hát trước đây rất lâu... Khi tôi dự cảm thấy cái con đường mình đang dấn thân vào "ngoài đằng xa có mưa rơi"... "Khi mà hôn tôi mắt anh hi hi NHẮM nhưng khi không hôn cũng chả thấy mở bao h hi` hi`... MR Unsure.... -"Trượt chân em biết kêu ai?" -
    Tôi đã không dừng lại... Một người yêu được mấy lần trong đời? Tôi yếu lắm nên cố vậy...
    Vì tôi đã yêu anh ấy vô cùng, và tôi nghĩ TY của mình sẽ đủ mạnh để anh ấy sẽ có thể "Toả sáng", là người bạn đồng hành, sẽ để anh ấy đủ mạnh để ở bên nếu tôi vấp ngã...
    Nhưng mà tôi đau đớn lắm, bởi trời ơi, người đẩy ngã tôi lại chính là anh ấy.
    "Nhầm rồi! ... trời ơi... 1 trái tim chật chội. 1 lá gan thỏ đế...
    Bản thân tôi là một đứa trẻ, mà người lớn thì ai cũng yêu, nâng niu trẻ con... 1 đứa trẻ mang một niềm tin yêu thương chiếm hết cả tâm hồn nó....
    Yêu anh ấy tôi phải tự biến mình thành một cô gái trưởng thành, bao nhiêu tình yêu tôi nhận được trước kia, sự sâu lắng của mẹ. cái manh mẽ của bố, cái thắm thiết của bạn rồi mùi hương hoa, cục đá hòn sỏi... đều được dành cho anh ấy...Nhưng mà anh ấy không biết điều đó đâu... Cũng đỡ nặng nề...
    Hì hì tình hình là nghe căng thẳng quá nhỉ.
    Nói chung là cũng không mù quáng...
    Tôi hiểu cái mình có! Tự xây dựng láy niềm tin cho mình...
    Nhưng đôi khi tôi cũng cảm thấy cái niềm tin đó bị lung lạc, thời gian mà... 1 ngưòi nói tôi không tin, rồi Khuê, rồi Kao Vân, linh tinh etc. không bỏ ngoài tai nhưng tôi cũng vẫn tin vào đôi mắt, trái tim của mình...
    Nhưng cái gì mà cứ phải vươn mãi thì sẽ nổ...
    Thời gian làm cả tôi và anh ấy mệt mỏi...
    Tôi không muốn mình nổ tan tành, và tôi muốn đi, "on my way home" để anh ấy không cảm thấy quá hẫng hụt...
    "Nhầm rồi!" trời ơi "Nhầm rồi" đấy là câu trả lời cho tất cả niềm tin của tôi... Tôi không hận anh ấy nổi nữa chỉ thấy sao mà đau đớn đau đớn cứ ngấm dần đến tận xuơng tuỷ....
    hề hề căng thẳng quá, h thì relax chút!
    Tôi cũng đã đứng lên lại roài, vì tôi alone nhưng chưa bao h lonely cả mà. Nhờ thế mà tôi hiểu được nhiều hơn về TY thế nào là vĩnh cửu! Những cái xanh đỏ phù phiếm đó đã là gì đâu!
    Rất cảm ơn vì bạn đã quan tâm

  3. anhmattretho

    anhmattretho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện của bạn,về cuộn chỉ và về bài hát thực sự rất hay và để lại trong tôi khá nhiều suy nghĩ. Câu chuyện về cuộn chỉ, tôi đã xem một lần trong rạp Tuổi trẻ cách đây khoảng 2 năm, và lần đó con tim dường như đập nhanh hơn, tôi xúc động. Một lần nữa, nghe câu chuyện của bạn, tôi bắt gặp cảm giác cách đây 2 năm. Người phụ nữ trong câu chuyện đó dường như bị mọi người cho rằng là điên. Có sự liên quan gì đó giữa người phụ nữ tôi xem hôm đó với nhân vật Chị tôi trong bài hát cùng tên của nhạc sỹ Trần tiến..., bài hát mà tôi vô cùng ưa thích.
    Làm trẻ con, tôi ước được trở thành người lớn, đến khi thành người lớn rồi, lại ước mình trở thành trẻ con, muốn làm gì cũng được, trẻ con được quyền ước mơ mọi điều ... dường như giấc mơ trẻ con có thể thành hiện thực nhưng điều ngược lại là không thể được, nhất là vào lúc này.
    Nếu mà bạn đã bắt đầu bước đi trên một con đường thì bằng mọi giá bạn phải đi hết con đường đó, cho dù nó có chông gai, gian khổ, tuyệt đối đừng bao giờ để những thứ không ra gì đó làm cản trở bước chân, Phóng lao phải theo lao thôi, lùi bước hoặc chuyển hướng có nghĩa là hèn nhát....
    Tôi sẽ ra đi, đi đến chân trời góc bể, tôi muốn đắm mình vào vẻ đẹp thiên nhiên, sông nước, cỏ cây, hoa lá, ... rời xa tất cả những gì đã từng thuộc về mình, có thể là nhẫn tâm với một số người nhưng đó là cách tốt nhất, ... tôi muốn gửi đến cho em một chút nắng, một chút gió, một chút bụi công trường. Điều quan trọng là tôi sẽ ra đi mà không có em ở bên. Vì tôi không xứng đáng với em, ánh sáng mà tôi tạo ra không thể nào sưởi ấm nổi trái tim đang lạnh giá, ... tôi không thể gặp em một lần nữa, tôi cảm thấy không tự tin khi bắt gặp trong ánh mắt em là hình ảnh của tôi, mặc dù hơn lúc nào hết tôi mong hình ảnh của tôi trong trí nhớ của em.
    To Helpa : bạn là một cô gái dễ thương, nội tâm, hạnh phúc chắc chắn sẽ đến với bạn!!!
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    ùm trượt chân thì trong đời ai chả bị ít nhất là một lần,điều quan trọng là sau cú trượt đó bạn có đứng dậy đi tiếp dc ko,và khi đứng lên đi tiếp thì phải làm sao để không bị trượt một lần nữa hay chí ít là rút ra dc kinh nghiệm để lần sau có trượt cũng bị trượt nhẹ,ngã nhẹ nhàng thôi.Còn nếu bạn bị trượt chân xuống bùn mà không có còn khả năng đứng dậy đi tiếp thì bó tay thôi,cái đó thì tự mình phải cố gắng giúp mình trước đã sau đó mới nhờ người khác giúp kéo mình lên
  5. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Em đang yêu và đang mù quáng......
    Em cần cho mình thời gian, hãy khách quan nhìn vào, nhìn chính mình và nhìn người ta.....
    Tình yêu khi xa nhau, niềm tin là quan trọng........nhưng để chung sống, sự tôn trọng lẫn nhau còn quan trọng hơn cả niềm tin.
    Tôn trọng là như thế nào ư ?
    Là quan tâm đến buồn vui, cảm giác của người kia, sống vì mình và vì cả người mình yêu.
    Khi con người ta ích kỷ thành bản chất thì làm sao thay đổi được hả em.....
    Em sợ phải nhìn nhận những điều nào là đúng, em sợ mình phải chấp nhận những điều là sự thật..... có thể sẽ là được tất cả, có thể sẽ trắng tay khi tình yêu cạn kiệt, khi con người ta, sức chịu đựng về nhau không còn nữa............
    Chẳng lẽ yêu nhau chỉ toàn chọn trái đắng mời nhau ???
    --------------------------------------------------------------------empty
    Được sea_nymph sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 26/08/2004
  6. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì chúng ta rất hay có tư tưởng rằng yêu hết mình cho hết mình và không bao h hối tiếc!
    Rất đúng!
    Nhưng cũng phải nói thế nào là hết mình!
    Đây là khái niệm và khả năng của mỗi cá nhân! Không ai dám bảo bạn yêu ngưòi yêu của bạn ít hơn người khác được etc vì sao?
    Giả dụ!
    Tôi chẳng giàu có rì nhưng tôi sẽ em hoặc anh rì đó 1/2 có khi là cả cái (nhưng mà đừng để mình đói quá hi hi) bánh duy nhất mà tôi có!
    Đấy gọi là cống hiến!
    Còn 1 tôi khác có rất nhiều, tôi rất giàu có chẳng hạn! Với tôi bánh mỳ 1 cái có là rì đâu, tôi cũng đem cho! Thậm chí là hai cái cơ đấy! Nhưng cái bánh này chả hề giống như cái bánh trên tẹo nào phải không các bạn!
    Đó cho là như vậy! Cho là cho những gì mình có thôi đừng bay cao bay xa làm gì vì hoang tưởng lắm!
    Ngoài ra tôi nghĩ yêu có nghĩ thực sự là quan tâm thật nhiều đến nhau! Từ quan tâm thì sẽ đến hiểu, hiểu rồi sẽ thấy yêu hơn và yêu hơn thì sẽ lại càng phải quan tâm. Đó là 1 chuỗi.
    Bất cứ khi nào 1 mắt xich long thi` TY sẽ lung lay và nếu không được sửa chữa thì là Ending!
    Và yêu cũng đừng sợ phải chấp nhận 1 số sự thực có khi chả thấy lẵng mạn quái rì! Phải hiểu đấy là điều đương nhiên thôi mà! Chứ chả nhẽ sau này lấy nhau về, tiền mua tã cho con lại đem mua hoa mãi sao....
    Còn cái kiểu "ích kỉ thành bản chất rồi sao sửa được" thì xin lỗi anh đi anh chưa yêu em đâu!
    Thế nhé..... chỉ là ý kiến chủ quan thôi!
  7. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 cái nữa! Đó là câu
    "Vợ chồng trọng nhau như khách"
    Đó là điều bất di bất dịch không bao giờ được thay đổi! Kể từ lúc yêu đến khi cưới và sống với nhau tới già!

    Bố mẹ "Cãi nhau, bất đồng quan điểm " không bao h được tranh luận trước mặt con! Nhố nhăng lắm!
  8. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn hepal nhé , thật ra viết chỉ viết thôi, ko nghĩ rằng hepal sẽ quan tâm và trả lời, phân tích chi tiết vậy .....
    Những dòng có vạch vàng là lời nói của một người sea_nymph coi như anh trai vậy. Vì có vướng mắc tình cảm nên cần người nghe và khuyên mà . Anh ấy cũng bảo, nếu thật sự yêu thì người mình yêu sẽ phải khác và chấp nhận những khi mình trách móc hoặc ghen hờn. Khổ 1 nỗi là mình ghen ghê lắm với cả người đó cũng phải học cách quan tâm nhiều hơn đến cảm giác của người yêu chứ không thể chỉ đôi lúc theo trạng thái tình cảm được ..... blah blah , bắt đầu nhảm, gần 2h sáng rồi . Nói dài nói dai hoá ra nói dại, thôi, chỉ muốn nói cảm ơn hepal . Hihihi, phải đi không là ngồi đây cà kê đến sáng .
  9. anhmattretho

    anhmattretho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em ơi em
    Lười học bài
    Rồi một hôm em dính con hai
    Trông con hai dài loằng ngoằng
    Về nhà em nói năng chi
    Là la la la la lá là
    Là la la la la lá là
    Là la la la la lá là
    Khóc ngã em gọi bố ơi!
    Em ơi em lười học bài
    Rồi một hôm em nếm con ba
    Trông con ba lòng nghẹn ngào
    là la la la la la lá
    Khóc ngã em gọi bố ơi!
    ...
  10. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hì hì
    Bố bảo: "ngâu cho chit tội tình rì" rồi mà
    Buồn cười hồi trưóc lâu lâu rồi tớ được 1 bài giáo huấn yêu đương của bác bố tràn trề kinh nghiệm...yêu đương (bố ơi là con khen bố phong độ nhé, amen)
    1 thằng con trai, thằng nào cũng thế, nó không yêu thì thôi chứ còn đã yêu thì quên hết trời đất mây mù, bác í bảo thế. Còn lại nếu chỉ xanh đỏ ba câu nói này nọ thì đừng tin "chúng nó" hihi
    Lâu lâu sau bác thấy con gái khổ sở linh tinh wa'', phán xừ nó câu: "thì thà kiếm lấy 1 đứa tử tế mà yêu, coi như cho xong quách đi một viêc " uhm mới đầu nghe thì cáu lắm, bố cứ làm như iu đương là như mua cái ti vi ấy. Sau nghĩ lại mới thấy không phải... Có khi như thế đúng vì khi đã yên bề "yêu đương" hihi người ta dành được nhiều thời gian hơn cho học tập trau dồi nhiều thứ khác nữa cộng với TY là động lực
    Và câu hỏi cho chúng ta: "Thằng con trai tử tế là thằng thế nào????"
    Hi hi đơn giản hihi yêu vợ, thương con, biết kiếm tiền.....
    Nhiều khi tự hỏi hay là khả năng lãng mạn của mình... âm, Không phải!

Chia sẻ trang này