1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trượt đại học và đậu đại học, khoảnh khắc trải nghiệm riêng của mỗi người.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 26/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Trượt đại học và đậu đại học, khoảnh khắc trải nghiệm riêng của mỗi người.

    Kỳ thi đại học vừa kết thúc.Người trượt thì nhiều người đậu thì ít;sắp tới sẽ biết điểm chuẩn tất cả các trường.Topic này để các thành viên chia sẻ một thời kỳ thành bại của quá khứ;những quan điểm về học hành và đường đời của mỗi người.Hy vọng rằng;không còn những sự việc như:tự tử do bị bố mẹ ép học thi quá sức;kiệt sức trong phòng thi;không xảy ra những hiện tượng vì thi trượt mà chán đời;sa ngủ dột;trầm cảm;tự ti...v...v

    Thành công và thất bại đều có cái giá của nó;dù là sung sướng hay đau khổ;mong bạn hãy chia sẻ nếu có thể;vì nó là một thời để nhớ.
  2. kid_of_myth

    kid_of_myth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    191
    Ai như thế nào thì mình không biết, chứ bản thân mình thì lúc thi rất tự tin (mình chỉ thi CĐ thôi), kết quả cũng không đến nỗi tệ lắm: 16.5. Vơi số điểm đó thì đủ đậu vào ĐH Lịch Sử ở An Giang, nhưng rốt lịa mình học CĐ, chán còn hơn cả chuyện trượt ĐH, giờ thì tốt nghiệp luôn rồi...
    Rút ra được một điều: môi trường sống của sinh viên không chỉ đào tạo con người về mặt học vấn mà còn về mặt xã hội nữa, biết thế nào là "chạy chọt", thế nào là "tiêu cực", chán một nỗi là kình không thoát được cái còng xoáy đó
  3. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Nắng cũng gặp một đống thất bại rồi . Mới như từ trên trời rơi xuống :D . Chuyện học hành và sức ép quả là vấn đề lớn và nan giải . Nhất là trong cái xã hội hiện nay .
    Như có 1 lần nắng nói , con người ta quan niệm , kết quả làm việc là tất cả để đánh giá một con người . Bạn tốt khi bạn làm việc được tốt , xấu khi làm việc tồi tệ . Nắng ko muốn nói nhiều về quan niệm đó đúng hay sai , nhưng chỉ đơn thuần nó tạo ra một sức ép vô hình với người có quan niệm đó . Nó đẩy nhiều người vào cái hoàn cảnh tồi tệ ko thoát ra được .
    Rơi vào trong một cái guồng phải lao động quá sức mình , tưởng là một ngày nào đó sẽ thoát khỏi .Nhưng có đúng như vậy ko? . Sau chuyện học sẽ là đi làm , là mua nhà mua ô tô , du lịch .... Cuộc sống sẽ là tiếp diễn của những chuyện như vậy .
    Công việc ko phải là tất cả , bản thân nắng cũng có quan niệm như vậy . Cũng sợ cái cảnh phải làm việc quá sức kéo dài từ ngày này qua ngày khác . Nhưng hiện tại số người rơi vào cảnh như vậy ko phải là hiếm . Đó là một thực trạng trong xã hội . Vì vậy mới sinh ra phần nhiều công việc của bác sĩ tâm lý là để giải quyết các vấn đề khi mà con người thấy kiệt sức về công việc .
    Định viết dài tí nhưng ngại quá :D . Thôi để lúc khác vậy .
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Học nhiều quá nên khổ thế đấy, học xong ngẫm lại mới thấy cái sự học làm thui chột 1/3 cuộc đời. Tại vì các bậc cha mẹ đề cao quá, lại gây sức ép ngay từ trong gia đình nên học trò mới mang tâm lý nặng nề như vậy.
  5. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Hờ;như bố mẹ em lại chẳng ép gì cả.
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Không ép ra mặt nhưng em thử trượt ĐH xem, bố mẹ sẽ buồn như thế nào, áp lực có thể là trực tiếp, có thể là gián tiếp vô hình. Khi chị thi ĐH, chị còn được kỳ vọng không đỗ , vì hoàn cảnh lúc ấy rất là oái oăm (thanh minh chút cho đỡ ngượng ), nhưng chị vẫn quyết tâm thi, vì ngược lại có lẽ tâm trạng sẽ còn nặng nề hơn, tự mình cứu mình trước. Chị chỉ muốn nói với những bạn đã thi không đỗ rằng hãy cố gắng năm sau, chị có nhiều bạn thi lần thứ 2 mới đỗ mà học vẫn giỏi, ra trường thành đạt,... không học ĐH ngay thì học cao đẳng rồi học lên. Thông thường một sĩ tử đau khổ vì trượt ĐH cũng có nghĩa là sĩ tử ấy kì vọng vào bản thân mình, sự kì vọng này cho thấy có nỗ lực từ bên trong, và bản thân người này cũng có lực học không tồi, vì thế hãy vui vẻ "thua keo này ta bày keo khác", vì ta là người xứng đáng đúng không nhỉ
    Nếu như nỗ lực trên không có tác dụng thì có cách khác, một số liệu pháp tâm lý như tự an ủi mình học tài thi phận, con người đâu chỉ có một con đường, mình có thể lòng vòng hơn một chút nhưng vẫn đến đích, hơn nữa mình xứng đáng cơ mà
    Vài lời góp cho vui!
  7. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    cấi tuổi đó hiếm em nào biết cái đích là gì lắm
    lòng vòng ah...ko học đại học là lòng vòng ....
    em thấy nó thòng lọng thì đúng hơn chị Chiacy
    mên tài anh nào bỏ dỡ đh...box mình có 1 anh đó
    vào nhận hàng đi
  8. ORockyO

    ORockyO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thi đại học hay làm cái gì thì nó cũng có bài học riêng của nó.Em nhớ có câu gì gì đại loại :kinh nghiệm không phải là đã từng trải qua những điều gì mà là thái độ đối xử với tình huống lúc đó như thế nào.Thấy đúng đúng,mỗi ngày đều gặp phải vấn đề chẳng giống những ngày trước đây tý nào.......
    ...... với em không gì khó bằng đối diện với cuộc sống thật.
  9. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Chủ nợ đây, nợ thầy cô, bạn bè nợ mình.
    Nợ mình gánh mình không trả nổi
    Đại học chuyên đầu tư nuôi cừu. Ai biết hết chân tướng sau cái bức màn này. Tất cả nuôi những ước mơ nhỏ bé đến hão huyền. Thiêu thân để theo đuổi- tôi cũng không ngoại lệ.
  10. hoangtulove

    hoangtulove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    thi năm ngoái, điểm ko tệ nhưng khi biết điểm thì buồn, thất vọng bản thân đã không dám quyết định, vào trường mà mình không muốn...

Chia sẻ trang này