1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trượt đại học và đậu đại học, khoảnh khắc trải nghiệm riêng của mỗi người.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 26/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yukiko2010

    yukiko2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa nhờ đạt giải quốc gia nên mình được vô thẳng đại học, không phải trải qua kì thi căng thẳng nhất cuộc đời đó. Cũng không có kinh nghiệm gì đặc biệt để chia sẻ,nhưng mình nhìn thấy xung quanh rất nhiều con người không đi học đại học nhưng vẫn có thể thành công, cũng như những người đi học ĐH nhưng không biết trân trọng cơ hội mình có và trở nên tụt hậu.
  2. khanhduy089

    khanhduy089 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    61
    Khi không đạt được sự kỳ vọng của mọi người. Quả thực ai mà chẳng buồn, chẳng thất vọng. Nhưng rồi mọi người sẽ nghĩ lại. Khi đó có người sẽ từ bỏ tất cả và họ sẽ không bao giờ vươn lên được, và có người sẽ coi đó là 1 thử thách, 1 chướng ngại vật đã làm ta vấp ngã. Ta đã được kinh nghiệm và sẽ cố gắng cho lần sau. Cố lên các bạn nhé
  3. kephahoa

    kephahoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đối với mình đó là khoảnh khắc nhận ra sự quý giá của 0.5 điểm. Và sau đó là 2 năm lang thang ko bít làm gì để khởi đầu lại.
  4. daydienxanh

    daydienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    E^ có người giống tui nè, lang thang 2 năm, dag bắt đầu lại...nhug tui chả thiết j cái chuyện ĐH..tôi chỉ phải đối mặt với việc rằng mình ko biết mình thích học gì và muốn gì...vì đâu phải muốn là học dc..thế nên mới bị phi' thời giờ đấy
  5. kephahoa

    kephahoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ha ha dây điện xanh bị y như tớ. 2 năm đó tớ đi làm đủ thứ nghề, rùi đua xe nói chung là xa đọa. rốt cuộc giờ cũng đỡ hơn.
  6. daydienxanh

    daydienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thế ah, tớ giờ dag bắt đầu lại với học đồ họa, còn bạn?
  7. kephahoa

    kephahoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ah tớ đang học ngành quan trị kinh doanh. Nói chung cũng chăm học, có điều mục đích là lấy cái bằng thui chứ ko có ham mê gì cái này lắm. Nhiều lúc nghĩ thấy thương ông bà già có đứa con như tớ.
    Giờ đang lấy lại thời gian đã mất. Phải học tiếng Anh lại nữa, 2 năm trôi qua chữ nghĩa bay mất hết.
  8. daydienxanh

    daydienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cố gag nha'!, nhà ở tphcm luôn ah?
  9. kephahoa

    kephahoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    uhm thank ban

Chia sẻ trang này