1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trượt Đại Học ???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi singleboy, 29/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. singleboy

    singleboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Trượt Đại Học ???

    Bây giờ đã là tháng tư, chỉ còn 3 tháng nữa là "cuộc thi quan trọng nháta cuộc đời học sinh sẽ bắt đầu. Tất cả các học sinh đều cố gắng vượt qua kỳ thi này . Nhưng tất cả chùng ta đều phải công nhận một sự thật phũ phàng rằng 9/10 số học sinh sẽ trượt (Năm 2001 co' 2 triệu người thi nhưng chỉ có 2 trăm nghìn vào đại học). Vậy thì họ sẽ làm gì sẽ ra sao khi thi trượt? Họ còn có con đường nào khác ngoài cánh cửa trường đại họckhông?


    SINGLE
  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên còn nhiều con đường khác ngoài cánh cửa đại học. Tuy nhiên ở một xã hội coi trọng bằng cấp như ở VN thì không có bằng đại học sẽ là một sự khởi đầu khó khăn. Nếu không đỗ được đại học thì tốt nhất bạn nên đi học nghề mà một nghề tôi nghĩ là khá có tương lai là thợ Cơ khí.

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Club

  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tất nhiên trượt đại học không phải là ngày tận thế, và không phải ai ra trường cũng làm cái mình học.
    Sang năm thi lại nếu phụ huynh còn bao dung, mà học thi lại một năm được bạn bè thêm này, được kiến thức này, lại thêm một lần chứng minh cho phụ huynh thấy là bản thân có chí khí...
    Tóm lại, không có gì mà phải suy nghĩ nhiều.
    Nhưng nếu phụ huynh bắt đi làm, cũng không có nghĩa là tất cả các trường ĐH đã đóng cửa...
    Hasta La Vista
  4. wowlom

    wowlom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Đại học không phải là bảnh đâu cậu ơi!

    Mot ke dau oc trong rong, nhung khong thuc su trong rong dau. Boi vi no chua day . . . đá -
    Con cua
  5. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    "Đại học" 2 cai tiếng dó nghe ma quay quắt lòng...tôi thấy rằng, nhiều học sinh cấp 3 nghĩ đến trượt như là bị đày xuống địa ngục ấy, và lo sợ...
    ...như chính tôi đã từng lo sợ...
    phải chăng nên có những con đường khác
    huong
  6. Mont_Blanc_new

    Mont_Blanc_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
  7. Mont_Blanc_new

    Mont_Blanc_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với Thảo Hương. Kỳ thi đại học quả là cơn ác mộng với mọi người Với một số người , trượt đại học có nghĩa là chấm hết. Bạn tôi cũng trong tâm trạng như thế này.
    Chỉ còn ba tháng nữa thôi, việc quan trọng bây giờ không phải là ngồi lo lắng về cái kết quả thi đại học mà là hãy chuẩn bị cho mình tinh thần để đối mặt với cái kỳ thi đầy khó khăn ấy. (Vi lo lắng bây giờ cũng không giúp cho ta đỗ được). Thi xong, thoải mái lo lắng , thoải mái hi vọng.
    Chúc các bạn chiến thắng, đặc biệt là MT của tôi.
    Bonne chance!
    Bonne capacité!
  8. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    năm trước tôi học Kim liên , là một trong những trường khá tốt của Hn, tôi cũng lo lắng nhưng chưa bao giờ lại nghĩ đến việc mình sẽ trượt DH ,
    Nhưng tôi trượt,bố mẹ thầy giáo , bạn bè và tôi đền không nghĩ đến, bây giờ tôi đang học ở trường dân lập , và thi nữa, lại thực sự lo lắng
  9. Vanle

    Vanle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trượt Đh có gì mà ghê gớm vậy , mình thấy nhiều người đỗ Đh mà sau này tốt nghiệp vẫn chẳng có một xu dính túi vì không xin được việc làm, còn có những người chẳng học hành gì mà cũng giầu, và thời buổi này thì tiền là tất cả.
    Mình thấy chư yếu vẫn là do cái " số". như cvái số rất tốt của tôi đây này, hìhìhìhì
    lcvan
  10. singleboy

    singleboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là đối với những người chưa (hoặc không) trượt ĐH thì chuyện này chẳng có gì phải nói. Nhưng đối với một học sinh giỏi, tại một trường danh tiếng thì thật là một điều đau khổ (trong cuộc đời ai ai cũng có lúc sai sót mà). Lúc đò thì chắc chắn rằng nguoi đó sẽ không dám nhìn thầy cô, cha mẹ và đặc biệt là bạn bè nữa, làm sao đây?

    SINGLE

Chia sẻ trang này