1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trút bỏ hết trước, trong và sau WorldCup

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Codaikhongten, 08/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Trút bỏ hết trước, trong và sau WorldCup

    4 năm mới có 1 lần
    Em ơi hãy để anh xem
    Volum anh để rất bé
    Nếu cần thì minimum

    Em thì ngày nào chẳng gặp
    Thôi tắt phim Hàn Quốc đi
    Nếu không sẵn sằng rút két
    Xách thêm 1 chiếc TV

    Nhưng xem 1 mình buồn nhỉ
    Anh rủ bạn đến được không?
    Và em thì lên gác ngủ
    Hãy mặc cho bọn anh yên

    Xem không hò hét sao được
    Đúng thật là đồ... đàn bà
    Đừng có vì chuyện WorldCup
    Mà anh phải đi khỏi nhà

    Em ơi vẫn còn trận nữa
    Hãy xuống nấu mì đi em
    Bọn anh còn đang bình luận
    Thà nhai mì sống còn hơn

    Hay ngồi luôn đây em ạ
    Trút bỏ bực mình lẹ lên
    Em sẽ thấy rằng bóng đá
    Đưa em đến cõi thần tiên

    Chỉ có mỗi trong bóng đá
    Đàn ông lộ gót Asin
    Nắm được điểm yếu rồi nhé
    Nếu có văng tục đừng buồn

    Thôi em hãy ngồi trật tự
    Đang xem đừng hỏi lằng nhằng
    Khi nào hết mùa WorldCup
    Anh sẽ... xóa mù cho em.
    (Phải thế chứ lại, bật lại trung tâm sao được?).
  2. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Những niềm vui vỡ òa
    Nhật, Hàn Quốc, Ghana
    Giờ lại đang Tunisia
    Chuẩn bị thịt Tây Ban Nha
    Tạm thế đã lên xem đây.
  3. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Tìm về với ông bạn già này vậy, post trước định viết tiếp thì Tunisia thua ngược, tắt đài luôn. Hôm nay mong Ghana làm nên chuyện chứ không lẽ mạnh ăn hiếp yếu mãi, cuối cùng thì... . Bóng đá mà chẳng có tí bất ngờ nào (trừ trận Ghana thắng Séc). Còn 1h nữa (đi nằm thì không dậy nổi nên ráng thức), thử làm bài con cóc cái xem nào.
    Có lẽ tôi là người thất bại
    Nên ủng hộ kẻ yếu thôi
    Tôi đứng bên các bạn đấy
    Khát khao công bằng ở đời (ướt át nhỉ?)
    Nếu thắng được thì tốt quá
    Thua thì cố ngẩng cao đầu
    Kẻ thắng chắc gì đã mạnh?
    Chẳng qua tại "chúng" quá giầu
    Trọng tài nếu cần mua đứt
    Rồi thêm thiên vị chủ nhà
    Rồi biết bao là tiểu xảo
    Nhớ lại Italy đêm qua
    Cuối cùng châu Âu, Nam Mỹ
    Cup bao giờ chẳng về tay?
    Còn lại Úc, Phi và Á
    Chỉ là lót đường và... cay.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Bao giờ VN vô địch? Quả này chờ hơi lâu đây, hà hà.

Chia sẻ trang này