1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trút bỏ những bức bối trong lòng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsom, 07/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Trút bỏ những bức bối trong lòng

    Tại sao ở với mình mãi mà người ta vẫn không chịu hiểu tính mình nhỉ. Đã là một người mẹ lớn tuổi rồi mà sao cứ quanh quẩn một nếp nghĩ, không chịu nhìn thoáng ra xung quanh để thấy cuộc sống rất đa dạng và có đủ loại người cần phải chấp nhận.

    Mình hoàn toàn chẳng có ý cãi cọ gì, chỉ là rất thật thà và muốn nói rằng mình biết ý người ta rồi nhưng không phải lúc nào cũng đúng ý. Có lẽ trời mới có thể làm vậy được. Đi làm về đã quá căng thẳng mệt mỏi rồi. Ngán ngẩm qua, chẳng tâm sự được với ai đành lên đây trút bỏ.
  2. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bạn có vẻ bức xúc quá rồi nên giữ bình tĩnh bạn ạ. Hơn nữa bạn cũng nên hiểu tính của họ chứ làm sao cứ "đòi " họ hiểu mình được! Hơn nữa trong xã hội có quá nhiều người nên đừng hy vọng mình sẽ hài lòng với tất cả. Bạn hãy cứ vui với những gì đang có, đang diễn ra là được.
  3. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Vậy bác có tự hỏi mình là ở với người ta mãi mà mình có hiểu người ta không nhỉ không?Phụ nữ thì thường lắm lời,bảo thủ,ích kỉ và cố chấp hơn đàn ông,nhưng không có nghĩa là phụ nữ không hiểu.Sao không thay vì rảnh rỗi than vãn ở đây,bác dành thời gian vui vẻ mà tâm sự với chính người ta ấy,phụ nữ thì mềm lòng vì ngọt ngào chứ chẳng ai mềm lòng vì cãi cọ đâu bác ạ.Hiểu lầm là chuyện bình thường thôi,nhưng gỡ hiểu lầm mới khó,chứ thắt nó lại,dễ lắm.Để phụ nữ nhìn cuộc sống một cách đa dạng hơn,bác phải giúp họ nhìn ra chứ,nhưng biết đâu đó,bác lại vô tình treo trong đầu họ một chữ Ghen to tổ chảng.Cuộc sống không chỉ đòi hỏi mỗi người phụ nữ khéo léo,tế nhị đâu bác ạ.Chúc bác hết bực mình và không phải kéo dài thêm cái căng thẳng ra nữa.
    "việc hai người thì không thể làm một mình",bác nhỉ.
  4. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Đừng ích kỷ quá thế chứ. Hãy hiểu người trước khi đòi hỏi người hiểu mình. hãy đến bên cạnh người trước khi đòi hỏi người đến bên cạnh mình.... Hãy kiềm chế trước khi tự hỏi sao vẫn cãi cọ để mệt mỏi..........
    Đơn giản hóa vấn đề và yêu thương hơn 1 chút, sẽ thấy lòng mình thật thanh thản và yên bình sẽ trở lại !!!!!!!!

Chia sẻ trang này