1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trút bực dọc vào đây nhé!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hachimo, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hachimo

    hachimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Trút bực dọc vào đây nhé!!!

    Chán quá, tự nhiên thấy buồn buồn...
    Tự nhiên muốn phá bỏ tất cả những gì đã gây dựng với hắn quá.... CHAN CHAN CHAN!!! UI dồng bào ơi, tui buồn quá .


    Đồng bào có gì buồn chán cũng trút vào đây nhé.
  2. gid

    gid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn nữa. Chỉ cần có ước muốn, bạn sẽ được. Chúc may mắn
  3. hachimo

    hachimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    hi hi,, em vẫn theo dõi bác Gid bảo vệ đề tì tiến sĩ bên "ăn bánh ...". Bây giờ được bác an ủi 1 câu bên này, em thấy bác đúng thật, đúng là đúng ở chữ ký " luôn nói điều tốt mà làm điều sằng bậy.."
    Nhưng dù sao em cũng cảm ơn bác vì đã an ủi em.
    Có điều là, bồ em nó chỉ nhắn tin cho cô nào đó mới quen với nội dung cũng không có gì tội lỗi, mà em đã thấy buồn ơi là buồn, thấy hụt hẫng và chán nản quá... Vậy mà bác Gid đã làm (không chỉ 1 lần) những việc đã vượt xa giới hạn của đạo đức, trách nhiệm và lòng tự trọng, có thể làm tổn thương khủng khiếp trái tim người phụ nữ đã và đang yêu thương bác,người trước đây, khi còn trẻ trung xinh đẹp, đã quyết định dành tron cuộc đời cùng sống bên bác để chia sẻ vui buồn trong cuộc sống, để chăm lo cho bác và con cái của bác...
    Tưởng tượng vợ bác biết những gi bác đã làm, đã nói và bảo vệ trên forum...Chị ấy sẽ buồn đến mức nào, chắc phải buồn hơn em gấp ngàn lần...Lúc ấy bác sẽ an ủi chị ấy như thế nào???
    Em ước mong sao sau này gia đình em luôn hạnh phúc, chồng em sẽ luôn yêu thương vợ con, sống có trách nhiệm, có đạo đức, và đừng bao giờ để em hối hạn vì đã lựa chọn người ấy làm chồng...
    Liệu tụi đàn ông có làm được điều đó không nhỉ!!! hay cứ toàn làm phụ nữ buồn ???
    Hôm nay trời đẹp thế, dậy sớm, đi ăn sáng, la cà, uống tách cà phê...có phải vui không, thế mà rủ mãi chẳng đứa nào đi cùng, làm mình chẳng đỡ buồn gì cả...
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Đã là ước mơ thì đừng hà tiện. Ước thêm đi hachimo.
  5. gid

    gid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Anh cảm nhận được điều em suy nghĩ. Xin lỗi vì đã làm em và nhiều người phải buồn lòng. Đừng buồn nữa em ạ, đời thay đổi khi ta thay đổi. Đời vui khi ta vui. Chúc em luôn hạnh phúc trong tình yêu.
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em đang đau bụng quá, nằm mãi ko ngủ được, lại lồm cồm bò dậy. Bực cả mình ...
  7. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Em có buồn nôn hay thấy ... thèm chua?
    Em đã thử Quick hay là chưa?
    Biết đâu lần đó em sơ ý?
    Vườn hồng chẳng canh chỗ ... rào thưa!
    Just kidding!
    (Nếu còn đau, mời em ghé nhà anh: box Sức khoẻ-Y tế)
    Được Dentist sửa chữa / chuyển vào 06:09 ngày 17/10/2004
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Bác Dentist vui tính thật !
    Em đau dạ dày thôi ... lâu rồi ko sao, tự dưng hôm qua đau lại. Khó chịu thế
  9. songxoemvechonnao

    songxoemvechonnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tui ghét nó !
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Đâu ? Đứa nào thế hả em ???

Chia sẻ trang này