1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trút bực dọc vào đây nhé!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hachimo, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Grrrr, tối qua chồng kể, có bạn gái của thằng bạn rủ chồng qua nhà một cô bạn của cô ý ăn cơm. Mình dặn khi nào về nhớ gọi điện cho mình. Đến lúc vợ gọi điện, điện thoại tắt máy. Đêm qua mọi người đến chia tay với mình, dặn dò đi đứng ra làm sao, thế này thế khác, mọi người về hết tự nhiên va vào cửa tím cả đầu gối, bàn tay, gò má và bên mắt phải lại nghĩ; Chồng làm gì có lỗi
    Đêm ko ngủ được, chiều ăn cái gì đã cho ra hết rồi, được một lúc lại đói, lại ngồi trệu trạo nhai cơm, vừa nuốt được hết 1 bát thì cũng cho ra từng ấy Ngủ được chừng tiếng rưỡi, đói quá lại mò dậy, mắt nhắm mắt mở xúc miệng rồi lại nhai cơm tiếp, lúc đấy là 6:30'' am, cố gắng nuốt, cố gắng xem cartoon cho đỡ 12:15'', chồng gọi điện, thanh minh thanh nga là hôm qua mọi người rủ nhau đi nhảy, phải gửi áo khoác nên phải tắt ĐT,... etc. Chẳng nói gì hết, thấy buồn, tin rằng chồng mình chẳng phải người như thế, nhưng mà vẫn
  2. hachimo

    hachimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tức thật... Tớ cũng tin bồ tớ lắm, nhưng nhiều khi vẫn tức tức và không an tâm...
    Nhưng mà tớ hết buồn rồi, hôm qua tức quá mắng cho hắn 1 trận... thôi, hoà bình tạm thời lập lại, lấy sức cho trận chiến tiếp theo...khổ thế đấy!
  3. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà vẫn Đừng mà Romanza ơi! Yêu thì phải tin chứ, Romanza cũng phải nghĩ đến baby nữa, ấy mà buồn thì bé chẳng vui được đâu. Càng nghĩ nhiều càng lo nhiều thôi, chẳng qua là ông xã của Romanza ham vui tý chút, ông nào mà chẳng thế, ông xã của Dodo còn ham vui hơn cơ nhưng mà vì vợ chưa có "bầu bí " nên là nhiều lúc còn rủ đi vui cùng các bạn. Chắc chồng của Romanza ngồi cạnh bạn bè nên ngại gọi điện về cho vợ lại bị mọi người trêu thôi. Đừng buồn nhé! Cho tớ gửi lời hỏi thăm "con rể tương lai" (hì hì đã biết là "con rể" hay "con dâu" tương lai của tớ chưa nhỉ?
  4. litter07

    litter07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nổi cảm giác bây giờ của mình nữa hay . Giá mà mình có thể chia đôi thân xác và tâm hồn ra được thì hay biết mấy. Biết là ko đúng nếu như ở lập trường khách quan. Nhưng lại chữ "nhưng" chết tiệt chẳng để mình yên. Đúng là chẳn biết đường nào mà lần, trong cuộc đời con người ta biến cố thường xẩy ra vào những lúc chẳng thể ngờ nhất, nó làm người ta chẳng còn biết xoay xở ra làm sao nữa. Sao chán thế này cơ chứ.
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ em chán, bức xúc quá, em đã type thế này , nhưng mà đến lúc nhấn nút send thì ... oop, disappear !
    Cú điên !
    Bây giờ em type lại ...

    Chị Tonic ơi, đi hát Karaoke đi !
    Chị Đậu ơi, đi shopping không ?????
    Rời ạ !

    ----------------------------------------------------------------------------
    To chị Ro , ko nên tức giận nhiều, rất tổn hại cho sức khoẻ ( cái này em rút kinh nghiệm từ bản thân, tức mà ko nói ra được thì còn nhiều ).
    Lúc tức nên xem cartoon, hoặc ăn, hoặc đọc sách giảm xì trét rất nhanh.
    Nên dự trữ vài bộ cartoon, phim hài trong nhà ... xem Tom&Jerry , hoạt hình Walt Disney cũng hay chị ạ !
    Hoặc nếu không thì đi tắm rồi trèo lên giường làm một giấc ...
    Chú ý :
    - Nên tắt các loại phương tiện liên lạc như điện thoại đi động, điện thoại bàn, internet, v.v... để tập trung giảm xì trét. Bao giờ vui vẻ trở lại thì switch on.
  6. Hongik

    Hongik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hic, mấy hôm nay như dở hơi ấy, em chán ơi là chán...
    Sau một tuần thức làm việc như điên, tưởng đến hôm qua được ngủ một giấc đã đời, ai ngờ không ngủ được. Cứ bã cả người.
    Lên lab, lab mất điện đến 9h tối, lại lếch thếch đi về, ôi, sao mà cô độc.
    Về kí túc xá nằm mãi chẳng ngủ được lên mạng, may mà đọc được topic gì của chị VơThằngĐậu về con cái, thấy vui lên một tẹo, đọc đến bài của chị Wildpony cười được một cái.
    Tối đói, rủ mãi chẳng được ai đi ăn Gà rán cho xả stress, tức mình đi ngủ, 12h tỉnh dậy vì đói từ đấy chẳng ngủ được nữa. Cả ngày hôm nay như con gà rù.
    Lại còn đống bills mới cả một đống việc nữa chứ. Điên người.
    Có ai đi đập đầu vào chăn bông tự tử với em không?????????
  7. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người và bà thông gia tương lai. Hôm nay đỡ rồi chỉ còn hơi ấm ức thôi Tớ rất tin chồng tớ, ông lão nhà này ko có tính nhố nhăng, thứ nữa là ko sợ đi bia ôm hay karaoke mà chỉ sợ mấy bà.... Thôi, kệ, thế giới còn nhiều việc phải làm, ko tức nữa nhể
    To DODO: "Con rể tương lai" của cậu ( tớ chỉ muốn có 1 thằng cu thôi cho hết nhiệm vụ, hôm qua trong lúc tớ cáu, tớ đã điều đình được với anh xã tớ rồi) nó rất háu ăn, thêm nữa rất quấy, đòi ăn toàn những giờ tớ muốn ngủ, mà nó kén ăn kinh khủng, chỉ ăn cơm, bún chả, phở ngon thôi, ko chịu ăn canh hay hoa quả gì cả , đồ ngọt cũng ko thích nữa rồi, tớ nghĩ mãi ko hiểu nó là XX hay XY nữa Ko phải đứa nào cũng khó tính như thế đâu, như nhà chị WIld ấy, chẳng nghén gì cả, sướng lắm ý, nên cậu đừng có sợ nhé, mau lên đi nào
    Bà cô Global, có đi shopping mua sắm cho đỡ tức với chị thì đi, nhà Đậu vui vẻ rồi, shopping gì cho tốn xiền ra, đi với chị ngắm đồ em bé có khi thích quá lại về đòi lấy chồng bằng được thì chết
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ấy, mấy cô đang có bầu, có tức chồng thì cứ ăn cho nhiều vào ( rất nhiều người bị stress hay tìm đến... ăn !), như vậy mẹ khoẻ mà bé cũng bự, chả phương hại gì. Chứ đừng có tức kiểu tôi là ảnh hưởng hạnh phúc gia đình lắm he he...
    Chả hiểu gặp ngày xấu trời hay là vào những ngày khó ở của phụ nữ, mà tất cả những lời nhận xét của chồng đều làm tôi điên tiết lên.
    Chồng tự nhiên nhìn vợ và tủm tỉm cười : "Bây giờ mới để ý thấy em giống mẹ em thật !"
    Vợ nổi cơn điên : "À, hoá ra anh đang chê tôi già đấy hả ?"
    Chồng ngớ ra : "Ơ, sao em lại nghĩ thế, anh có định nói thế đâu mà, anh chỉ nói là em giống mẹ em thôi cơ mà ?"
    Vợ, càng điên hơn : "Mẹ tôi 68 tuổi rồi, anh bảo tôi giống mẹ tôi, như thế chả phải là chê tôi già thì là gì ?"
    Chồng : "À ! chắc là vợ mình đang trong những ngày "đèn đỏ" đây !"
    Có ai hâm giống tôi không ???
  9. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Có, nhưng không phải hâm vô cớ mà là tức có lí do
    Roman & Global: Đi shopping không ? (Tuần phải đi ít nhất 3 lần, không phải tại nhiều xiền ....)
  10. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Ủa, cẩn thận chút chứ, rủ "vào chăn bông" thì khối người giơ tay ầm ầm ấy chư cô em ơi !

Chia sẻ trang này