1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trút bực dọc vào đây nhé!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hachimo, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái thẻ điện thoại mua để gọi về VN mà chả gọi được cái nào . Mất tiền, tức .........
    (Cũng là bực dọc, nhưng không dính dáng gì tới hpgđ, có trút vào đây được không?)
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Vầng, chị cứ tức cái gì thì xả vào đây , em có thời gian em blah bloh blơh với chị , hy vọng xả xong chị sẽ vui trở lại
    Em cũng chẳng được chúc tụng gì. Chỉ thấy cười nhăn nhăn nhở nhở - rất đáng ghét .

    Được global sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 21/10/2004
  3. 108CBL

    108CBL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mình đã quyết tâm là không thèm quan tâm gì đến con người ấy nữa, vậy mà cứ ... Mà thực ra thì cũng chỉ là một sự quan tâm bình thường thôi, chẳng có ý gì cả. Mình chỉ thấy thật vô tình nếu như gặp ở cầu thang thấy người ta trong bộ dạng như thế mà không một lời hỏi han. Thế mà lúc điện thoại ré lên báo tin nhắn đã được gửi đi rồi thì lại ngồi thừ ra. Giật mình. Rồi bực mình.
    Mình biết thế nào người ta cũng sẽ không trả lời, hoặc trả lời một cách giận dữ và phũ phàng như lần trước. Như thế cũng đúng, vì mình đáng bị như thế mà, người ta sẽ hận mình cả đời, chứ chẳng phải chỉ một lúc đó thôi đâu. Mình đã muốn để mọi chuyện ngủ quên đi, vì dù sao thì cũng chẳng thể thay đổi được gì, khơi dậy chỉ làm người ta bị tổn thương thêm. Thế mà, sao mình đa mang quá, mình thật vớ vẩn, nhắn tin xong rồi lại chỉ muốn ném cho cái điện thoại vỡ tan.
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, không hiểu thằng cha nào lại dám thò ra cái lời bình thế này về phụ nữ , có đáng bị ăn thịt chưa hả chị em ơi ?

    "Annual meeting of women drivers"
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 23/10/2004
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Chị Wild dạo này hình như đang ức chế cái rì hả? Em thấy không khí cứ sôi sùng sục hết cả lên !
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ sao lại có tâm sự giống nhau thế nhở?
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hu hu... em cũng nhận thấy thế à ? Dạo này tâm thần không được an, nhìn thấy chồng chỉ muốn đuổi đi, bạn gọi điện từ xa tới thì rút cắm dây điện thoại ra, người nhà ở VN đòi gặp bọn nhóc qua webcam thì cáu vì vào giờ cơm trưa... chắc là dở chứng chết rồi em ơi, kíu chị với !
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói với em là khi chị gõ những dòng này, chị mổ lộp bộp như muốn đập cái bàn phím ra nhá ....
    Đi du lịch hoặc đi nghỉ 1 vài ngày đi chị ạ - để lâu là nguy hiểm , nguy hiểm.
  9. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Hế! Đây đúng là đất của phụ nữ! Hình như phụ nữ dễ bị xì chét hơn đàn ông!!!
    ... nhưng mà lại cũng nhanh khỏi hơn!
    Bực, lo, bao giờ thì mới thở phèo một cái được đây!? Như cổ nhân vẫn thường thở than: "Chẳng có cái gì... cắm vừa với cái gì cả!"
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Này chị em, anh em cũng được xem vô tư , xem và cười một chút cho đỡ sì trét này.
    http://www.ebaumsworld.com/peoplepets.html

Chia sẻ trang này