1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trút bực dọc vào đây nhé!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hachimo, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Đi từ đầu đến cuối topic mà thấy mỏi cổ quá, gật liên tục vì gặp nhiều chị em có nick quen quen quen :-) fat MARD, VTD, wilpony, global, nguyetminhhanick, romanza...). Khốn khổ ghê. Sao mà si-trét liên tục vậy hở trời. Xem xong thấy cũng sì-trét luôn, post câu bài cho đỡ tức.
    Vợ thằng Đậu dạo này ngon rồi nhỉ, thấy cười tí ta tí tởn, xách làn đi shọp-binh liên tục.
    wilpony không biết đã hạ hoả sau vụ tranh cãi với chú elegant chưa biết! Khổ! Thế thì sì-trét liên tục cho mà coi.
    a4u
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, em cũng phải vào chào bác a4u ,add nick bác lâu lắm rồi mà em chưa có buổi nào chat chit được . Quà của em, bác vẫn "để dành" chứ ạ?
    Thứ 2 là ngày đầu tuần, chúc các bác vui vẻ mạnh khỏe ....
  3. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà ạ

    Em bực quá mà không biết làm gì, đành vào đây xả xú páp và nhờ mấy chị em chỉ giúp vậy, em không biết mình đã làm đúng hay sai, và em cũng không biết nên như thế nào nữa. Vấn đề lá bạn trai em đi làm xa, mỗi tuần chỉ về mỗi tối thứ 7 và tối chủ nhật là đi rồi. Thường thì tối thứ 7 tụi em chỉ hẹn nhau đi ăn và sáng hôm sau thì tụi em hay lang thang đi đây đó dạo shop .....
    Vấn đề là mấy bà chị anh ấy, tuy đã có gia đình nhưng không hiểu sao cứ chủ nhật này thì nhờ anh chở đi shop, chủ nhật kia thì nhờ chở đi bác sĩ, ....nói chung là những việc chồng của họ có thể làm được nhưng không làm, cứ nhờ đến bạn trai em, thoạt đầu em cảm thấy no problem, nhưng dần dần có lẽ theo thói quen, tí việc là gọi bạn trai em....Em cảm thấy họ đã dành mất thời gian của tụi em rất nhiều. Vả lại chúng em sắp cưới nhau, còn biết bao việc phải làm, nào là đi mua sắm xem xét các thứ....Mà mỗi tuần thì chỉ có 1 ngày chủ nhật để làm. Hôm qua dằn lòng không được, em và bạn trai gây nhau có sự chứng kiến của bà chị anh ấy.
    Giờ đây em chán quá, bạn trai em là một người vì gia đình, cho nên mỗi khi chị em nhờ vả việc gì là anh ấy không thể say NO,....
    Hãy cho em một lời khuyên
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản lắm ! Chồng các bà ấy đã chán nhèm chuyện lếch thếch theo vợ đi mua sắm rồi, gạ gẫm không được thì chả nhờ đến em trai họ đưa đi thì sao. Giống như "lãnh thổ chưa có chủ quyền", hi hi... bạn trai em đang bị hành hạ giành giật đây. Em họ chưa có vợ, đối với họ thì anh ta vẫn tự do mà.
    Cưới nhanh lên, bố bảo họ cũng không dám nay sang "mượn", mai sang nhờ anh xã của em nữa.
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    He he, chị Wild ko dụ dỗ trẻ em chưa chồng nhá.
    Chị thuhat ơi, người ta là chị gái của anh xã tương lai của chị mà - đã là chị gái thì có nhiều ưu thế lắm... như em này, number one luôn. Chị đừng ghen tỵ làm gì. Theo em thì cứ vui vẻ với họ đi, về nhéo anh xã sau ! Cứ nói cho anh xã biết 2 người phải làm gì , công việc thế nào để anh xã tự thu xếp thời gian, chị cứ tà tà chuẩn bị thôi . Chưa biết chừng, thấy chị đủng đỉnh vậy , anh xã lại cuống quýt lên đấy.
    Thôi đừng giận nữa, kẻo lại làm hỏng nhan sắc cô dâu bi giờ .
  6. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Khổ nỗi, em càng buồn càng vung tiền shopping nhiều, bác a4u ạ
  7. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Khổ nỗi, em càng buồn càng vung tiền shopping nhiều, bác a4u ạ
    [/quote]
    Cái vụ này em tâm đắt với chị lắm đây, chọc em chỉ tổ làm giàu cho mấy hàng shop.
    Cám ơn các chị rất nhiều đã an ủi và khuyên giải,
  8. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    -----------
    Giật mình đánh thót. "Bây giờ thì em đã hiểu, thuốc FUGACA diệt trừ giun như thế nào". Mới hiểu tại sao vợ mình lại tăng cân chút ít, lại có thêm một số cái đẹp...sau mỗi lần giận nhau như thế. Chắc nàng khi buồn cũng vung tiền ra ...ăn!! Tác hại của việc giận nhau là như vậy đấy! Tốn tiền, tăng cân rồi lại tốn tiền giảm cân! Em hãi các bà, các chị!!!
    a4u
    Được a4u sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 26/10/2004
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Trời, thế các bác giai không biết là phụ nữ có hai khẩu hiệu thế này khi giận chồng à ?
    -Nhằm thẳng tài chính của chồng mà đánh
    -Cướp kho lương thực ( giờ ai cho cướp nên phải ăn hàng hoặc mua về nhà ăn )
    Đàn bà luôn giải toả Sì Trét bằng Shopping và ăn vặt. Chị em muôn năm !
  10. mylinh2

    mylinh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Bực quá chẳng có cái gì để ăn cho đỡ đói lúc này cả

Chia sẻ trang này