1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trút bực dọc vào đây nhé!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hachimo, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lady_inRed

    Lady_inRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chúng mình không còn tha thiết như trước nữa từ sau cuộc cãi nhau đó.Em thì như kẻ thua cuộc, luôn fải nhường nhịn anh trong từng câu nói.Em có cảm giác sợ bị bỏ rơi khi chúng mình đã có quyết định đi tới hôn nhân. Nhiều khi em muốn vứt bỏ tất cả, tỏ vẻ bất cần. Đó mới chính là em.Nhưng anh biết không?? Con gái..thiệt thòi..Đành rằng là chưa cưới, chưa ràng buộc nhưng 2 nhà đã biết nhau, bạn bè tin rằng mình sẽ cưới..nên em là con gái em lo sợ . Buồn cũng không thể chia sẻ cùng anh những chuyện này cho anh hiểu..bởi anh đâu có thể hiểu...anh sống ở 1 thế giới khác, thế giới của sự tự do, dân chủ, không bị ràng buộc bởi lễ giáo phong kiến.
    Đôi khi cuộc sống không như là mơ, tình không như là thơ..Em chỉ biết cố gắng sống sao cho ra sống và là chính em..Không làm điều gì trái lương tâm bởi ngay từ nhỏ em đã hiểu được thế nào là NHân _ Quả
  2. tieuthudorf

    tieuthudorf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em hỏi anh là đến ngày nào mới gần nhau để được nghe anh nói câu "Anh yêu em" ....thế rồi ngày nào anh cũng gửi cho em một cái SMS ....bằng đấy câu, bằng đấy ký tự với 10 câu "Anh yêu em" 30 cái dấu chấm và một nụ cười hà hà của anh...Hôm đầu tiên nhận được em cười.. HP quá ....hôm thứ hai nhận được ...em thấy vui vui ...hôm nay thì em phát hiện ra 3 cái SMS giống y như nhau Tức quá....Chắc anh lại soạn một cái SMS roi save nó vào và ngày nào cũng gửi cho em, rồi anh nói là tại em thích thế...
    Ah còn cái vụ chơi cờ nữa chứ ...em thích chơi cờ King chess...anh thì ko có thời gian ...Rủ mãi anh mới chơi online với em ...con bé đắc chí lắm háo hức chơi, nhăn nhó suy nghĩ...chẳng nhớ là đã chơi bao nhiêu ván như thế ....Rồi một ngày đẹp trời ...anh kể với nó là suốt thời gian vừa qua em toàn chơi cờ với cái máy điện thoại của anh ....em đi nước nào ....anh đi ở trong máy y như thế ...rồi ...rồi ...em vui buồn cứ như là em đang chơi cờ với anh thật ...Anh lại còn thanh minh là tại anh nhiều việc quá mà em cứ bắt anh chơi Tức quá ...cứ nhắm mắt vào là lại thấy nụ cười nhăn nhở của anh mỗi lần anh lừa được em ....Gà toi kia ...anh sẽ biết tay em ...

Chia sẻ trang này