1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trút giận online - Quẳng gánh lo đi vui sống

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi nguoiyeucucgach85, 21/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    chả có rì mà giận trút cái rì bây rờ?
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ôi tôi mệt quá....
    Có lẽ là ốm rồi....
    Vậy mà có mỗi việc vào diễn đàn mà quên mật khẩu mới... Giờ làm sao mà tìm được tài liệu nữa đây, mệt quá......
  3. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá.
    Mình làm gì sai đâu?
    Hay là tại mỗi câu dịch ra, mình không thêm cái đoạn đầu "Dạ, kính thưa thứ trưởng" "dạ báo cáo thứ trưởng"? Đã vội rồi, bỏ qua đi cho xong cái việc chính kia, chẳng lẽ cũng to tát thế hay sao?
    Hình như phiên dịch riêng của họ gườm mình nữa thì phải. Việc ai người ấy làm mà, hay nếu không có mình, họ sẽ có cơ hội thể hiện? Biết vậy, để họ làm tất, mình chỉ việc lĩnh lương thôi, chẳng làm gì cho đỡ mệt.
    Mai đi rồi. Tạm biệt nhé, Hà nội. Mong ngày về có hoa bằng lăng và nắng vàng, có người nghĩ đến mình khi mình ở xa, và mong nỗi nhớ có bến đậu yên bình.
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vận động nhiều quá, mệt nhưng vui . hôm nay tết Lào
  5. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tết Lào, cũng ngày này 2 năm trước đang say lướt khướt với mấy thằng cóc vàng của Lào, nhìn nó khóc tu tu vì nhớ nhà, chắc cũng về nước rồi.
  6. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Làm đến giờ này mới về được, chẳng biết có còn đủ thời gian để tắm không nữa. Hù, rồi sẽ chẳng ai nhận ra cái mặt tròn xoe của mình nữa đâu.
    Tối thứ bảy mẹ kêu ca, nhìn con giờ toàn thấy tóc với mắt thôi, mà tại sao con tự dưng đi làm cái kiểu tóc ấy thế không biết! Mẹ ơi, con biết mẹ xót con rồi, nhưng không làm việc, thì con chẳng biết làm gì cả.
    Lại ốm. Suốt ngày ốm thì dẫu có yêu đến mấy, người ta cũng chán mình thôi. Nhưng làm việc như thế mà không ốm mới là lạ.
    Ly tồ trầm trồ, ốm xinh ra khá nhiều đấy chị ạ, cứ thế phát huy, hừ.
    Ờ, mà dạo này mình điệu nhỉ, bao nhiêu vòng vèo từ tai, cổ, ngón tay xuống tới cổ chân. Rõ vướng. Thằng ku Giang còn khen nức nở, trông chị đúng là phong cách xì tin. Oạch. Hết chỗ nói.
  7. Ctrl_Alt_Del

    Ctrl_Alt_Del Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    a.c a.c hôm nay di chơi đêm vơi thằng bạn . có mỗi cái việc đi devil, blood trong đêm mà làm cũn không xong , hàng khủng đẻ elf chiến lởm trong BC, DV thì chết con nhà người ta còn giè, cái thằng ác như con tê giác .
  8. linhchi_ftu

    linhchi_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    đang tập quân sự ở trương. buồn như con chuồn chuồn đang bay ko biết bay về đâu.Trời thi nóng, ông thầy thi cư như cái đài phát băng nói liên tục, nhức hêt cả đầu. hic hic mệt quá bà con ạ . ai kíu tôi ko?
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    hôm qua, mình cảm thấy bị tổn thương thực sự, lỗi chẳng phải ở một người mà lỗi lại ở tất cả những người mình yêu quí nhất, có vẻ như não phải của mình hoạt động quá công suốt khiến mọi thứ cứ dội vào dồn dập.
    Mình luôn cố để quên đi là tâm hồn mình bị khuyết tật , giá mà cuộc sống giống như những phép tính thì loại trừ là cách để cộng thêm, mình đã loại trừ, đã cộng thêm và cuối cùng là số 0 và những mảnh vỡ.... Có lẽ đã đến lúc mình cần phải suy nghĩ về mọi thứ rồi.
    Trời lại sáng...
  10. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Đau.
    Sao thuốc chưa về nhỉ?

Chia sẻ trang này