1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trút Giận - Tự Thú (Tất cả những gì có thể Trút vào đây - Tất cả tội lỗi phải thú nhận)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi SonNguyen_sn, 07/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Công nhận,ở cùng phòng tiết kiệm đc khối thứ
    Chăm sóc cô bạn cho cẩn thận,kẻo mất....Oshin thì...phí của giời lắm đấy
  2. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Hì!
    Thú thật..Từ xưa đến giờ. E luôn coi co bé cùng nhà,,, là một pé hâm..
    ^_^
    Thật sự..E thấy mình vô tâm quá..E hứa sẽ chăm sóc cô ấy..
    Thú thật!
    Làm xong việc E sẽ về nhà,,,không để co ấy ngủ một mình. Chào cô ấy bằng một nụ hôn thật ngọt..
    E thấy nhớ cô ấy... Thế mà ở với nhau 3 năm rồi..
    [/quote]
    Ở với nhau 3 năm rồi à, liệu có gì chưa?
  3. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Hơ!...Có j là có j..Sao ai cũng nghĩ Ninh tinh thể nhể
    ...
    ...
    ..
    .
    Tức thế,,,Ức chế nỏ nói thành lời luôn...
    Bực trong con ngài..
    Thú thật: Phòng mìh đê tiện quá... Thằng ku trong phòng hôm nay ra mắt người yêu..Thế mà bọn nó chúc cho say. Để đong đưa co E .. >_< ..
    Nỏ a răng cả..
  4. saykhuot

    saykhuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Thú thật là em ko thick thú thật mà chỉthích thú giả hoặc thú nhồi bông
  5. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, lang thang trên đường về...mình đã làm Hôn...và được nhận những nụ hôn say đắm..
    Thú thật con tim mình như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực.... ^0^..
    Nhưng...
    Mình đã không chiến thắng nổi bản thân..mình đã tự hứa sẽ không yêu ai...cho đến lúc tất cả đã thành công...
    Chúa ơi!
  6. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Kẹo mút của em mờ . Sờ - ta - bớt của Bé mờ Dỗi rồi nhé . Giận rồi nhé . Ứ chơi nữa nhé .
  7. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm qua đíu ngủ đc tí nào...Hôm nay đi chơi với SC cả ngày...
    Mệt quá! Nên đành nói dối Xép để ở nhà ngủ
    Tội lỗi quá!

  8. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Thú thật là mình không thích mắm tôm
  9. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Ngột ngạt và bực mình quá...............................
    Anh có biết là em nhớ anh lắm không HAAA?????????
  10. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay câu bài cùng chị Mót đáng yêu ... Mình có tội lớn quá rồi... Lớn hơn cả chị Mót đáng yêu của mình rồi... (Mà của mình lúc nào ý nhể).. cứ nhận
    Hì!
    Thú thật! Hơi kết chị Mót rồi

Chia sẻ trang này