1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trút giận vào đây !!!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi pickou, 07/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hừ... Cái chuyện gì cũng đem dộng dzô mình hết. Nó là dân mới tò te mà dám moi mình ra chửi. Đến nổi xếp với đồng nghiệp hiểu lầm. May mà mọi người hiểu. Nhưng vì 1 đứa con gái mà làm bao nhiêu người nghe xếp chửi thế thì...
    Chẳng lẽ chửi thề?
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  2. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Điên hết cả ngừi. Bực mình kinh sờ khủng. Chả hiểu mình làm cái đek gì mà mới chưa đầy 1 tuần lại tiếp tục để giấy tờ đi phiêu diêu nơi miền cực lạc. Bố sư khỉ. Bực không chịu được. Bực điên lên... Nghĩ đến cái cảnh phải bay ra để lăn chỉ tay, rồi bay vào thì lại xót hết cả ngừi vì tiếc xiền. Rồi lại ức chế... Bực... quá.........
    Mà, cũng chả hiểu cuộc sống này giống cái gì nhỉ? Trút bao nhiêu thứ trời ơi đất hỡi, dogdead lên đầu bà chị của mình như thế. Mờ Khờ mà chúng nó. Hết chuyện hả? Có mỗi cái học bổng thì accept đại đi cho con nhà ngừi ta nhờ. Sức khoẻ thì có liên quan gì, miễn hiếu học là được rồi. Lắm vẹo... Điên. Nhìn bà chị te tua mà muốn khùng. Thiệt... hỏng lẽ chửi thề. Giá mà cái diễn đàn này cho chửi phát thì chắc mình fun tùm lum...
    Thôi thì cố mà nhịn... Nhịn... Nhưng... Grừ.... The F*** Life!
    Xong, hum nay bực quá. Xả bí nhiêu thôi. Làm phiền mọi ngừi nhiều nhiều!

    Con bé: tóc ngắn, da ngăm, dáng còiKhoái áo 2 dây và mê quần tụt
    I respect the world you live in but I don't believe in it
  3. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Điên hết cả ngừi. Bực mình kinh sờ khủng. Chả hiểu mình làm cái đek gì mà mới chưa đầy 1 tuần lại tiếp tục để giấy tờ đi phiêu diêu nơi miền cực lạc. Bố sư khỉ. Bực không chịu được. Bực điên lên... Nghĩ đến cái cảnh phải bay ra để lăn chỉ tay, rồi bay vào thì lại xót hết cả ngừi vì tiếc xiền. Rồi lại ức chế... Bực... quá.........
    Mà, cũng chả hiểu cuộc sống này giống cái gì nhỉ? Trút bao nhiêu thứ trời ơi đất hỡi, dogdead lên đầu bà chị của mình như thế. Mờ Khờ mà chúng nó. Hết chuyện hả? Có mỗi cái học bổng thì accept đại đi cho con nhà ngừi ta nhờ. Sức khoẻ thì có liên quan gì, miễn hiếu học là được rồi. Lắm vẹo... Điên. Nhìn bà chị te tua mà muốn khùng. Thiệt... hỏng lẽ chửi thề. Giá mà cái diễn đàn này cho chửi phát thì chắc mình fun tùm lum...
    Thôi thì cố mà nhịn... Nhịn... Nhưng... Grừ.... The F*** Life!
    Xong, hum nay bực quá. Xả bí nhiêu thôi. Làm phiền mọi ngừi nhiều nhiều!

    Con bé: tóc ngắn, da ngăm, dáng còiKhoái áo 2 dây và mê quần tụt
    I respect the world you live in but I don't believe in it
  4. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Hix... chán wá xá, 7h30 vừa dắt xe ra định đi làm, vào nhà lấy chìa khóa cửa... hix hix... hong thấy đâu... hix... bé em và má mì lấy chìa khoá đi hết trơn... Chời oi là chòi... lèm seo đi lèm đây... nghỉ... tự nhiên nghỉ 1 ngày vô lý hít sức

    Ngày hôm qua.
  5. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Hix... chán wá xá, 7h30 vừa dắt xe ra định đi làm, vào nhà lấy chìa khóa cửa... hix hix... hong thấy đâu... hix... bé em và má mì lấy chìa khoá đi hết trơn... Chời oi là chòi... lèm seo đi lèm đây... nghỉ... tự nhiên nghỉ 1 ngày vô lý hít sức

    Ngày hôm qua.
  6. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Nhìn mấy bạn bực mình mà lòng mình xao xuyến kakak
     




    Suốt đời phải thủ ác với bọn đàn bà
  7. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Nhìn mấy bạn bực mình mà lòng mình xao xuyến kakak
     




    Suốt đời phải thủ ác với bọn đàn bà
  8. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ ngày hôm nay mình lại phải lang thang ngoài đường gần một ngày, may mà được việc không thì chỉ có tức nổ .. lốp xe luôn thôi
    no Face, no Name, no Number
     - I am not me -
    You are not pretty, but you are beautiful. I don't want to be with you for moment, but I need to be with you forever. You do not mean something, but you mean everything for me I wouldn't cry if you walked away, I would die
  9. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ ngày hôm nay mình lại phải lang thang ngoài đường gần một ngày, may mà được việc không thì chỉ có tức nổ .. lốp xe luôn thôi
    no Face, no Name, no Number
     - I am not me -
    You are not pretty, but you are beautiful. I don't want to be with you for moment, but I need to be with you forever. You do not mean something, but you mean everything for me I wouldn't cry if you walked away, I would die
  10. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    huhu...tức quá...mà sao mỗi lần tức là lại khóc nhè vậy nè...Nín ngay!Nghe không hả...Hừ...cái đồ cứng đầu...
    Thôi nào...đã bảo không được tức nữa mà...
    Cười lên đi...
    Đấy!
    Có thế chứ!
    Lí trí tìm kiếm nhưng chính con tim mới tìm thấy

Chia sẻ trang này