1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trút

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngaonuong, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Trút

    Đây là cái hốc cây, nơi bạn có thể trút vào tất cả những căm ghét, giận dữ, buồn đau để khi trở lại với cuộc sống thường ngày, tâm hồn có thể thanh thản hơn.
    Bạn cũng có thể hét lên vì những điều kinh hãi hoặc cả những niềm vui không chịu đựng 1 mình được nữa.
  2. ukyo265

    ukyo265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Em nói yêu anh mà tại sao vừa chia tay em đã yêu ngay thằng khác, tình cảm bao năm của chúng mình em quay lưng lạnh lùng vậy sao??????????????
    Cuộc đời thật trớ trêu!!!!!
  3. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tớ trút đây. Tớ buồn và giận, giận, giận chị ấy vô cùng. Tớ ước gì không cùng phòng với chị ấy để có thể tránh xa chị ấy ra.
    Chuyện sáng hôm qua, ở trong phòng làm việc của tớ. Câu chuyện xung quanh một nhân viên sắp về làm việc cùng
    ..................
    Chị ấy (người Hà Nội) : Có thêm người làm cũng tốt, mình sẽ đỡ việc hơn. Chỉ mong không phải là sâu rượu như mấy thằng bên kia. Nhưng ở tỉnh ngoài chuyển về thì chắc dễ là sâu rượu lắm.
    Tớ (không phải người HN) : Tại sao chị lại cứ hay phân biệt tỉnh ngoài với Hà Nội thế nhỉ? Anh T người Hà Nội mà vẫn uống rượu rất nhiều đấy thôi.
    Chị ấy : Sao em cứ phải tự ái lên thế. Chị nói họ uống nhiều rượu chứ chị có nói họ dốt đâu
    Tớ : Tại vì đã nhiều lần chị nói người nhà quê thế này, ở tỉnh lẻ thế nọ nên em thấy khó chịu
    Chị ấy : Sao em cứ nói xối vào mặt người khác như thế. Chị nói với em mà cũng nói thẳng thế thì em có chịu được không?
    Tớ : Vậy theo chị trường hợp đó em phải nói thế nào?
    Chị ấy : Sao em còn trẻ mà cứ nói như quát với người lớn thế (thực ra thì tớ chỉ nói hơi to thôi). Chị gần bằng tuổi ba mẹ em rồi đấy.
    Tớ : Em còn trẻ nhưng em cũng phải có chính kiến của mình. Em có nói gì hỗn láo đâu.
    Chị ấy : Ba mẹ em không dạy cho em cách cư xử....
    Tớ : Chị đừng có động vào ba mẹ em. Sao chị dám nói ba mẹ em không dạy em cách cư xử...
    Tớ giận quá nhưng kìm lại được, chỉ chực trào nước mắt, từ bé đến lớn chưa bao giờ ai nói với tớ những câu tệ đến thế. Tại sao người trẻ thì không được cãi lại, tại sao người trẻ thì không được tức giận chứ ??? Lần này thì không thể bỏ qua cho chị nữa, nhưng làm sao có thể sống như thế này đến mỗi ngày đến cơ quan ?!!!
  4. hoangaika

    hoangaika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tránh xa bạn ợ , đừng dây vào thể loại này kẻo chim lợn kêu chết người đó
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Trút hết gánh nặng, không nghĩ nữa. Việc gì đến sẽ đến. Họ tự chọn những con đường đó, không phải mình. Mình chẳng làm gì sai cả. Chỉ thế thôi!
  6. ukyo265

    ukyo265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn trút, trút hết những ưu tư phiền muộn dai dẳng đeo bám anh hàng ngày, anh muốn trút đi nỗi nhớ em tha thiết, anh muốn trút đi cảm giác nghẹn ngào trong ***g ngực.... trút sạch mà sao không thể ?
  7. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Muốn hét lên thật to, muốn khóc thật nhiều sao mà khó thế này
  8. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy, tự dưng đi ngoài đường tớ khóc thật to, tớ thích như thế vì chẳng có ai nghe thấy cả !
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi đường k để ý bạn sao?
    Tớ thì thích đi dưới mưa và khóc thoải mái. Lúc ấy chẳng biết là mình khóc hay chỉ là giọt nước mắt mưa nữa...
    Nhẹ lắm....
    Nhưng ở bên này tớ chẳng gặp mưa, chỉ toàn tuyết thôi...
    Lạnh.... Lạnh từ trong ra ngoài
  10. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    đến thời điểm này chưa có gì để trút cả

Chia sẻ trang này