1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trút

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngaonuong, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thấy thật buồn. Không biết nói với ai, mà cũng chẳng biết nói gì.
    Lòng ta có khi tựa như vắng ai
    Nhiều khi đã vui cười
    Nhiều khi đứng riêng ngoài
    Nhiều đêm muốn đi về con phố xa
    Nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà
  2. conangnhobe

    conangnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Đã bình tĩnh trở lại nhưng vẫn ko nén nổi tiếng thở dài
    P/s:Vô chính diệu kiến tam không
    Cuộc đời như giấc mộng phù du, phú quí chẳng bền
    Tỉnh giấc mộng dài đã hoá người thiên cổ
    Được conangnhobe sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 18/03/2008
  3. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Thấy lo lắng cho cô bạn. Một co bạn khong quen.
  4. ljutju

    ljutju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Bức bối, khó chịu quá
  5. riofantasy8x

    riofantasy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ đời . MK ức chế quá
  6. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Bị đâm xe, dù người ngợm ko sao nhưng cũng làm hỏng hết xe cộ ng khác, chờ xem sửa chữa ra sao để đền
    Nhắn bao nhiêu tin, chẳng nhận đc hồi âm gì cả, ko biết bạn có chuyện gì ko hay đơn thuần bận quá ko hỏi han nhau được 1câu
    Muốn đi xa làm việc, mà cứ chờ đợi tìm đc việc tử tế mới đi, thấy đời sao mà khó quá, ko lẽ ta cứ đi, bỏ tất cả, gia đình, bạn bè, công việc đang yên ổn để đi?
    không mục đích!
  7. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Làm sao thế, không phải vừa định qua thăm tớ àh, không định bắt chước tớ ở nhà cho khỏe đấy chứ! Tớ cũng đang 1 mình này, công việc của tớ cũng thường thôi, được mỗi cái tự do, nhưng ngậm miệng là hết xèng! Hì! Cố lên nào! Ai chẳng có lúc gặp trục trặc! Từ Tết đến h, tớ toàn thế, đi làm được đúng 2 tuần! Vừa đau, thể xác lẫn tinh thần, tim cũng đau nữa, đến cả cái túi cũng kêu đau, vì nó giống cái dạ dày, không có gì ở bên trong là nó lại tự sát phạt chính mình! Hì! Nhưng mà chỉ trừ ngài bác sĩ đến thăm bệnh là có lúc tớ không cười được, chứ với những người khác, tớ chẳng muốn làm họ thấy buồn! Cơ mà vẫn bị "cười gì mà cười, nhăn nhó thế mà cũng cười"! Đấy, mình tốt bụng còn không được hoan nghênh!
    Sắp chạy ra khỏi nhà được rồi! Lại sắp sang tuổi mới nữa! Mọi thứ hy vọng sẽ mới! Cố lên nhé!
    Tomorrow is a nicer day!
    Được mergi_rose sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 18/03/2008
  8. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Ừh, tớ ko sao đâu. Người ko sao là tốt rồi, có bị đền thì cũng hi vọng là đền ít thôi mà.
    Tớ vẫn cố sống vui vẻ nhất đấy chứ, chỉ là, đôi khi thấy sống theo ý mình khó quá, còn quá nhiều thứ để nghĩ, để làm, để lo liệu.
    Mergi sắp sang tuổi mới rồi àh? bao giờ thế? tớ đợi mergi khỏi cái chân tớ qua đón đi ăn ốc đấy nhé
  9. groupttt

    groupttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Lúc cần suy nghĩ nhất, thì không thể nghĩ được gì, thật trống rỗng, muốn phát điên........
  10. ViTi3uBao

    ViTi3uBao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    xao mà tắc đường kinh rứa hok bít

Chia sẻ trang này