1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trút

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngaonuong, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Lại có chuyện à, có chuyện thì phải call bé chứ
    Bình tình nào, hít 1 hơi thật sâu, chiều ở nhà thì call bé, làm 1 vòng Hà Nội nữa nhé
    Bé thì đang cố tình lờ mọi chuyện đi, nhưng sợ rằng rồi sẽ có lúc ko làm thế đc chị ạ
    Thôi cứ từ từ, mọi việc rồi sẽ ổn thôi mà
  2. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ tập đóng vai trò bác sĩ khám cho cậu nhé.
    Cậu đang trong giai đoạn stress nặng, mất phương hướng, mất niềm tin, rất mệt mỏi nhưng cứ cố gắng lên dây cót cho mình. Càng lên dây cót thì càng mệt mỏi hơn. Có lẽ nên thả lỏng mình chăng.
    Cuộc sống ai cũng có lúc như vậy cả, rồi thì thời gian sẽ gỡ dần những rắc rối thôi.
    Hờ, bác sĩ lang băm đấy, nói gì không phải cậu bỏ qua nhé. Tay nghề kém nhưng bụng thì tốt
  3. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác sĩ nhé! Quả thật tớ chẳng biết gỡ mối tơ vò của mình từ đâu, vì chẳng có đầu cũng chẳng có cuối! Chắc tớ chẳng gỡ nữa, vo chặt nó lại rồi ném vào một xó nào đó vậy! Nhưng mọi thứ lại không ở trên tay, mà lại vây xung quanh, giống như tớ thấy giữa đầm có một bông hoa đẹp, không chịu nổi lội xuống hái, và thế là càng lội càng sâu, mà càng giãy dụa càng lún! Còn bông hoa thì tàn từng giây một!
  4. cAsanoVa1

    cAsanoVa1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em viết cái gì, ở đâu nó cũng ra cái biển màu xanh xanh hở các Mod thân yêu ơi. Vào đây la làng cái
  5. cool0110

    cool0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    này em ...khi là 1 khán giả bất đắc dĩ chứng kiến cảnh giữa hai người mèo vườn chuột anh ko thik đâu
    đừng khiến anh phải bất đắc dĩ xem cảnh đấy lần 2
    cảm giác thật khó chịu, chạnh lòng lắm
  6. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá! Chỉ là đi chơi thôi mà, chỉ là tìm bạn nói chuyện thôi mà, sao cứ phải nghĩ xiên nghĩ xẹo, sao cứ phải làm khó cho nhau! Cuộc sống qua mạng cũng thật là khó, ra ngoài mà cứ phải e dè, dò xét, những kẻ mới đến thì giống như bị đánh hội đồng, eo ơi, sao phải đến mức đấy chứ! Tìm một chỗ để chia sẻ nụ cười cũng khó, suốt ngày phải than thở, kể nghèo kể khổ, kể đau tim đau túi, đến mệt!
  7. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, thật đáng buồn thay cho những kẻ có suy nghĩ tiêu cực như thế
    Thế nào gọi là "những kẻ mới đến thì giống như bị đánh hội đồng" chứ ?!?
    Tại sao không thử ngừng than thở và hãy mỉm cười đi nhỉ ?!?
    Sẽ chẳng có ai mỉm cười với 1 người mà lúc nào cũng chỉ biết than thở, kể lể.
    Với tớ thì tớ yêu cuộc sống này, cả ở ngoài kia và cả ở trên mạng. Chính từ trên mạng này tớ đã có những người bạn rất thân thiết. Và tớ coi họ là những người bạn thật sự, chứ không phải chỉ là trên mạng.
    P/S: Love all

  8. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này là mới đi làm bị ma cũ bắt nạt fải ko muadong
  9. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Kẻ đáng ghét, giá như mình có thể giết chết được nó nhỉ? Tại sao nó lại trêu ngươi mình trong lúc mình đang tự nhủ phải sống thật hiền lành, không bon chen và đấu đá với thiên hạ. Ối trời ơi, sao con cứ phải bị đẩy vào hoàn cảnh này cơ chứ, con đâu có muốn thế hả trời.
  10. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Thấy mặt nó là thấy ghét dồi
    Làm sao bây giờ nhỉ?

Chia sẻ trang này