1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trút

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngaonuong, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Để ta trả lời cho con : đó là vì bản chất con không thể làm người hiền lành được . Mà ta thấy những người biết đấu tranh hay đấy chứ, miễn là đừng giết người
    Kí tên : Trời
  2. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí, chết cười với em Ngao nướng mất thôi. Nhưng đính chính nhé, về bản chất và ý nguyện chị đều là người rất chi là hiền lành. Chỉ tại chúng nó cứ bắt chị phải thay đổi thôi, chả muốn đâu nhưng nếu mình ko giết nó thì nó giết mình. Suy ra thà nó chết còn hơn mình chết. Em nhỉ/
  3. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Giận giận giận............. giận sếp kinh khủng. Không đọc được nữa
  4. conangnhobe

    conangnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống đôi khi những người bạn mà ta yêu quí lại là người khiến ta buồn phiền nhiều nhất .
    Với tôi bạn là người bạn thân thiết nhưng chắc gì với bạn: tôi đã là bạn thân... của bạn
    Bạn có thể ko biết tôi đang ở đâu, nhưng tôi thì luôn biết bạn đang ở đó, trong 1 góc trái tim ấm áp của mình
    Tôi sẽ ko bao giờ quên mình đã từng có 1 người bạn như thế
    P/s: voi péo và cá sấu, kẻ dưới nước với kẻ trên cạn đã từng bên nhau trong một vườn bách thú cho đến tận bây giờ...
  5. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc xong truyện mới vỡ lẽ... Hoá ra mình bị loè thế mà cứ tin, tại hồi ý chưa đọc truyện ý với lại cái kết bi đát => tin! hờ hờ
    Giờ thì hoá ra là 1 tên dẻo mỏ
  6. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi! Không phải là đang giận chị đấy chứ! Đừng thế mà, dạo này chị vẫn đãng trí thế mà, có phải là lần đầu đâu? (cơ mà lần trước c cầm đt nên không sao, lần này đang lúi húi nấu ăn dưới bếp, thằng Cún nó bốc máy mà ko trả lời)! Xin lỗi bé mà! C có cố tình đâu! Hoàn cảnh sô đẩy, lỗi tại tập thể, tha cho c nhé!
  7. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Hờ hững!!!
    Yêu thương!!!
    Nhạt nhoà!!!
    Xa cách!!!
    Gần gũi!!!
    Gắn bó!!!
    Chia ly!!!
    Hợp tan!!!
    Tan hợp!!!

  8. bon0bon

    bon0bon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chán, biết bao giờ mình mới làm được những gì mình mong muốn? Sao mình cứ có cảm giác mình chẳng làm gì ra hồn. Cứ thể này không ổn, mình phải làm gì đó để thay đổi. Nhưng biết bắt đầu từ đâu?
  9. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    con chắc chắn chẳng thể sống nổi trong những ý nghĩ của mẹ ... con thực sự mệt mỏi !
  10. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Hic, call chị mãi chẳng đc
    Tối qua về sms một hồi lại thấy chán ngán, lại xù lông ném độp cục gạch vào mặt ng ta...
    Uhm, chắc là không thể như chị nói với bé...
    Mệt mỏi, cả ngày vạ vật ô tô, về nhà nghỉ đấy mà đầu quay quay...

Chia sẻ trang này