1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trút

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngaonuong, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Bé àh! Mọi việc cứ đến rồi đi, sao phải nghĩ nhiều làm gì! Vẫn một câu cũ, cuộc sống vốn không toàn màu hồng, vậy thì đừng bôi đen thêm nữa! Lo lắng không giải quyết được vấn đề gì, chỉ làm mình già thêm thôi! Con gái, phải giữ gìn nhan sắc nghe cưng, nhan sắc bỏ đi nhanh lắm đấy!
    Tếu chút thôi, nhưng mà phải nói thật, đôi lúc sống như chị nhìn đến tương lai thì quả là rất khó, nhưng hiện tại thì không thể nói là không ổn được! Đến đâu thì đến thôi, biết ngày mai sẽ ra sao, sao phải lo nhiều. Thoải mái là được!
  2. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    tự nhiên dạo nì chán quá cơ
  3. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Hì, thôi già thêm 1 tẹo cũng đc, giờ khách đến nhà chơi toàn hỏi em tốt nghiệp cấp 3 chưa, thế là trẻ rùi chị nhỉ
    Đôi khi thoải mái đâu được hả chị, nếu nói cố gắng để mình thoải mái thì em cố xong rồi, nhưng còn nhìu cái dây dưa, và những cái đó khiến mình không thể thoải mái được.
    Hôm qua em xuống ông, cỏ xanh lắm, im lìm lắm...Xuống để xin lỗi ông vì em đi suốt mà chẳng xuống ông...thấy mình có lỗi chị ạ
  4. nganvt

    nganvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Anh và em bây giờ như vầng trăng khuya.
    Anh và em bây giờ 2 đứa 2 nơi.
    Nhớ làm gì, khóc làm gì. Vì tình yêu k có lần thứ 2.
    Qua ngày mai, chẳng còn ai nợ ai yêu.
    Qua ngày mai thiên đường vắng bóng đôi ta.
    Sao bây giờ, nhớ nhau nhiều. nhưng ta k đến dc với nhau.

    nhớ em nhìu!
  5. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

    Được muadongklanh sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 31/03/2008
  6. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
    BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
    BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  7. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Cờ Cờ Cờ Cờ Cờ
  8. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Bực quá đi mất.loại người gì vậy.
    ÔI mình đen quá đi mất, huhu.
  9. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng điên đi xe bả ma tít màu đỏ chít tiệt , chỗ ngã tư cầu Trugn Hoà chèn đầu xe đạp làm mình ngã lăn quay, đau hết cả người. hỏng cả xe. đi mới chả đứng , ko có mắt à Phóng đi như điên ý, ôi bực mình quá, ngã từ hôm qua, giờ vẫn đau
  10. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Bé àh, chị cảm ơn hết lượt mọi người, nhưng hình như chị vẫn chưa nói cảm ơn bé thì phải, hôm nay có người nhắc, chị mới nhớ, người đầu tiên chị nên cảm ơn là bé!
    Cảm ơn bé nhiều!

Chia sẻ trang này