1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trút

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngaonuong, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    hum nay là lần thứ 2 nhà 88 bị khóa rồi
    sao lại thía nhỉ
  2. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn phải đi với hậu tạ đấy nhá
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAẪ,
  4. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Lại lộ rõ bản chất rồi, hỏi làm sao mà chẳng bị !
    Dù sao thì chị cũng là chị, phải không? Xét cho cùng thì cũng có làm được gì đâu! Dạo này chị cũng nhiều chuyện, oài, chán thật! Đôi khi cũng muốn thử xem thế nào, nhưng thử xong thì thấy thất vọng bé ạh, hoá ra, cũng chỉ đến thế mà thôi! Đúng là, càng ở gần thì chỉ càng thấy xấu! Xa thơm, gần... Có nhất thiết phải loé sáng rồi tắt ngấm không bé? Áy náy quá bé ạh! Sao không thấy áy náy với bé nhỉ? Ai bảo, bản chất của bé vốn thế, chẳng hy vọng gì nên không thấy thất vọng, không những thế, còn được quá nhiều ấy, cảm ơn xuông thôi, đừng có mà được voi đòi cú, xí! Hôm nay được mời cơm tối rồi, đỡ quá! 2 tháng rồi không đi làm, nghèo ơi là nghèo!
  5. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Thế mà em đang mơ màng nghĩ đến chuyện tối nay có 1ng mời ăn cảm ơn, 1 ng mời ăn vì nhận em làm em gái cơ thấy, ko hi vọng mà sao nghe thấy thế này vẫn hụt hẫng quá
    Mà sao lại thử, cái j mờ ảo vẫn tốt hơn, nhưng cái nhìn rõ là ko thể thì là ko thể, cứ cố thử xem có thể ko rồi lại thấy mãi vẫn chỉ là ko thể thì chỉ mệt mình thôi chị bé à
    Bé thì mãi vẫn vậy mà, vẫn xấu xa và điêu toa (sao tự dưng thấy 2 từ này vần thế chứ lị )
    Tối nhớ đấy nhá
  6. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Hết tối rồi bé ạh! Về đến nhà rồi! oải quá! C sẽ nói với bé xem chị thử cái gì! Hơi vô lý một chút là đã từng thất vọng ở một người khác, nên thử ở một người khác! Hôm nay đi ra khỏi nhà vào buổi tối mà trong lòng chất chứa, quên mất không trút! Oài! Khó chịu quá! Lại mơ mộng gì không biết! Không hiểu còn mơ mộng gì nữa thấy! Liệu chị có nên thực tế một chút không bé! Tối nay c khá là vui, bé biết không nhỉ? Chị biết nói với ai h nhỉ???
  7. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Tối qua quên ko trút thì sáng nay trút đê
    Sống thì nên thực tế, nhưng ko thực dụng là được, nói đến đây tự dưng lại nghĩ đến chuyện anh zai mua 4 bánh mui trần, đến phải yêu anh í mất quá
    Mà có chuyện j cứ nói ra, bé nghe, bé ko nghe thì vẫn đc coi là đã nói mà, cứ nói ra được là nhẹ lòng rồi
    Tối qua bé mất ngủ, 2h lang thang trong nhà đến gần 3h mới ngủ, kiểu này đến phải lấy chồng để tối mất ngủ đập chồng dậy đi lượn phố Hà Nội đêm quá
    Được taoxanh84 sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 02/04/2008
  8. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    ức chế xế ....
    đang hý hửng .. hôm nay tụ tập với bộ tứ siu đểu .. xế mà lại mưa ....
    hix hix, siu nhân fải ở nhà òi .... hok gặp đc anh em ... trong đoàn thanh niên bó vỉa Nội Bài òi ...
  9. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ăn cơm mà cũng phải lên dây cót........
    Những tháng ngày buồn bã.....
  10. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Đếm đi đếm lại rồi, bài này là bài thứ 3 của tớ trong trang này, mặc dù chữ kí là thứ 5, có gì mong mod thông cảm nhé! Tớ chỉ muốn chia sẻ cùng chủ nhà thôi!
    tomorrow is a nicer day! Get well!
    Đợt rồi tớ cũng đỡ nhiều lắm! Không ngồi mà ủ rũ làm gì, vì thực sự không đáng, chẳng còn có nhiều thời gian nữa rồi! enjoy your life! Đi chơi bất cứ khi nào có thể, mặc dù trong túi, hờ hờ, penniless! Cơ mà không nhịn được, rượu bia không nhịn được, lang thang không nhịn được, đập phá không nhịn được, làm tất, sắp tiêu hết cả cái xe rồi ấy chứ! Mặc kệ! Trẻ không chơi, già đú đởn, biết làm sao

Chia sẻ trang này