1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trút

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngaonuong, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Tối làm 1 ly vang,hơi tây tây 1 tẹo cho dễ ngủ...
    Liệu có ai lắng nghe, làm cây cao bóng cả cho mình được không nhỉ...chứ thế này mệt quá...
    Thôi,rồi sẽ ổn mà....Cố lên...
  2. Nolovenohome

    Nolovenohome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Công việc ngập mặt, thân thể thì mệt mỏi, chỉ muốn ngủ, ngủ và ngủ. Mong là hết tuần này sẽ tốt hơn,
  3. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hôn nhân giống cái toilet nhỉ, hihi. Em thì đang muốn chui vào không được đây các bác ạ . Thôi thì các bác cứ nghĩ tới em mà tự an ủi vậy
  4. hoangaika

    hoangaika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Uầy cái máy tính của tui từ khi cài và diệt virus xong thì chạy như rùa, sốt hết cả ruột...điên cả tiết..
  5. motminhhn

    motminhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Có lần vừa đi đường vừa khóc, bình thường thì cũng không có ai để ý, nhưng khi đã có người để ý thì nghĩa là họ rất quan tâm, mặc dù họ đã cố gắng không quan tâm, vượt lên bỏ đi nhưng rồi cũng dừng lại, bắt tớ dừng lại theo, để khóc thoải mái, hoặc là để họ cầm lái đưa về, tớ biết chọn cách nào? (chỉ thấy mất tự do, sau khi khóc hết rồi mới thấy cảm kích tấm lòng của họ)
  6. dangbuchix

    dangbuchix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    đừng để cho nhóc biết là đại ca đang rất nhớ nhóc. nếu k nhóc k kiềm chế nữa đâu,
  7. conangnhobe

    conangnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Điên mất thui, tự dưng lại bị hack mất nick Ym Cả tối qua lẫn sáng nay tìm mọi cách mà chưa lấy lại được, điên cái đầu, đau cái dạ dày . Sao suốt từ đầu năm mình toàn gặp chuyện đen đủi thế
    P/s: ngồi lầm bầm nguyền rủa 3 đời con cháu gia đình họ tộc cái đứa hack mất nick của mình xong tự dưng lại thấy mình hơi ác, nhỡ thành thật thì sao.
  8. dangbuchix

    dangbuchix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ****ing days.
  9. fox069

    fox069 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Mình không hiểu chỉ có vậy mà sao phải khóc, phải bỏ cơm nhỉ?
    Dỗi vặt kiểu này, chắc ai yêu chị chắc là mệt lắm nhỉ.
  10. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    @bé!
    Đang cầm lon bia, xôi và giò ăn tối! Một mình ngồi nhà! Có muốn đi đâu không nhỉ? Xăng lên giá rồi, thôi không chạy ra đường nữa! Tháng này nghỉ cả tháng, mẹ nuôi, phải biết tiết kiệm chứ!

Chia sẻ trang này