1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trút

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngaonuong, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Trút hết những nỗi lo âu này
    Lêu bêu như gã du ca buồn
    [nick]
    Được oblivious sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 27/02/2008
  2. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Than thở tí
    Đồng nghiệp ốm nằm viện, còn mỗi mình mình làm tất cả mọi việc để kịp mai nộp tài liệu. Giờ vẫn còn ngồi 1 mình ở văn phòng, bụng đói, người rã rời. Còn 20 trang bản thảo nữa chưa đọc mà mệt quá làm sao đọc được nữa . Thèm nghe một tiếng động viên nhưng không còn ai hỏi thăm, không dám than thở với papa mama, sợ bị nghe : "ai bảo đòi ra ngoài đó sống 1 mình làm gì".
    Bạn nào tử tế vào an ủi tớ với nhỉ
  3. motminhhn

    motminhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chẳng tử tế nhưng cũng vào hỏi thăm chủ topic một câu nhỉ! Dù sao cũng nhờ bạn có sáng kiến mà tớ mới có chỗ để trút!
    Lại một ngày nữa qua đi! 3 ngày đi qua quá nhanh mà mãi sao mới đến ngày thứ 11!
  4. conangnhobe

    conangnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Vào than thở cùng chủ topic
    Cái vàng vàng là niềm mơ ước của tớ bấy lâu nhưng chả bít đến bao giờ mới thành hiện thực. Chả bít đến lúc thành hiện thực thì có khi nào lại xuất hiện tâm trạng giống chủ topic bây giờ ko nhỉ??? Chắc là có
    Nếu bạn mệt hãy nghỉ một lát uống 1 cốc cafe sữa nóng hay một cốc trà hơi nhiều đường một chút sẽ giúp bạn đỡ mệt hơn. Đứng dậy đi lại và nhìn ra ngoài cửa sổ một lát để mắt và thần kinh đc nghỉ nghơi trong vài phút sẽ giúp bạn tỉnh táo.
    Sống một mình, nhất là với phụ nữ, điều quan trọng nhất là học cách tự chăm sóc cho bản thân mình. Bạn hãy chịu khó chăm sóc mình hơn nhé, luôn mạnh khoẻ và tươi tắn yêu đời , ko chỉ vì chính mình mà còn vì những người yêu thương bạn nữa
    Chúc bạn mọi sự tốt lành
    Hum nay với tớ là 1 ngày căng thẳng và bận rộn vì cứ phải chạy đi chạy lại giữa các ngân hàng. Ở đời ko có tiền thì khổ nhục nhưng có nhiều tiền cũng chưa chắc đã sướng. Nguyên cái việc có tiền rùi phải nghĩ cách giữ nó, làm cho sinh lời là cả 1 vấn đề khiến con người ta phải đau đầu, nhức óc. Hum nay các ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất với mức kinh khủng khiếp chưa từng thấy, cao nhất là 15% . Thế là dân tình tranh thủ đi rút tiền và gửi tiền để hưởng mức lãi suất mới
    Ngân hàng nào cũng đông nghẹt, đặc biệt là các ngân hàng tư nhân. Làm việc với các ngân hàng có 1 ngày mới thấy kinh khủng và phát mệt mỏi vì tiền. Ko làm thì tiếc vì tiền lãi nhiều quá, mà làm thì cứ như bị hành xác. Chả dám than vãn với cha mẹ vì cũng sợ bị mắng, ko muốn nói với bạn bè kẻo lại nghĩ mình bị hâm, ai đời lại đi chê tiền bao giờ. Thế nên giải quyết xong cứ mệt bã cả tinh thần lẫn thể xác, chả còn thiết tha cái chi nữa.Tự nhủ thầm sẽ không bon chen gì với cuộc đời cả... chỉ mong được bình yên...bên những người yêu thương
    Được conangnhobe sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 27/02/2008
  5. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Nick thì tưởng trẻ con nhưng nói chuyện người lớn ghê Cảm ơn cậu rất nhiều, đọc bài của cậu tớ thấy rất vui, và nhớ lại điều tớ đã từng tự răn mình : không mang việc về nhà làm . Đúng là cần quan tâm chăm sóc và yêu thương chính mình.
    Chúc cậu thực hiện được ước mơ thoát ly gia đình nhé, rồi lại ngồi mong được bình yên bên những người thương yêu
    I''m a big big girl in a big big world, it''s a big big thing
  6. Pagani

    Pagani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Không còn được như trước nữa. Đầu óc lúc nào cũng cứng đơ, không có ý tưởng mới mẻ sáng tạo gì, suy nghĩ cũng không lôgíc liền mạch. Không biết ra trường mình sẽ sống thế nào đây. Lúc nào cũng tự nhủ sẽ cố gắng nhưng nếu mình vấp ngã thì sẽ không có một người nào để mà nương tựa về mặt tinh thần. Cho nên sợ ngã và cả sợ cố gắng nữa. Cuộc sống thật là chật hẹp.
  7. Pagani

    Pagani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thèm có một người thương mình, không chỉ là yêu đâu nhé. Nhưng chưa biết bao giờ mới có một người như thế, mình vẫn cứ lặng lẽ đi đi lại lại trong cuộc sống này.
  8. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    @chị bé
    Ốm nằm nhà mà vẫn đi chơi thì còn ốm dài.....
    Đôi khi, em mệt mỏi, nhưng thấy chị nghị lực hơn em nhiều lắm...
    Chị và em, không hiểu sao cứ mãi ngốc nghếch thế chị nhỉ...
    Trong cuộc sống này, biết ngốc là thiệt mà vẫn cứ ngốc...dại thật...
    Hôm nay nắng lên đẹp lắm....Hết đông rồi lại nắng tươi mới....
    Thời gian này chị đang rơi vào cái khoảng không mà em vừa thoát ra....Em không cổ vũ, không an ủi, vì chị bé sẽ đứng lên được mà....Nhỉ
  9. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    @bé! Cứ tưởng bé vào kêu gào vụ kém cỏi, hoá ra lại là vụ ngốc nghếch, kiểu gì thì cũng phải trút bé nhỉ!
    Chị cũng không biết tại sao lại phát sốt lên nữa, chưa bao h thế! C đang nghi ngờ một chuyện mà từ trước đến nay chưa xảy ra, chắc vì vụ đó mà c lo lắng quá chăng! Sốt thì hết rồi cơ mà cái bụng vẫn xấu và chứa đầy chất độc bé ạ!!! Không trút được có khổ không cơ chứ!
    Bé thấy đấy, nếu không phải bé thì nhìn c chẳng khác gì bóng ma, c chỉ vì không muốn mọi người nhìn thấy cảnh đó nên mới không gặp thôi! Kể như bé còn đau khổ hơn c, dù sao c cũng có bé "đi trước", thông cảm với c! C phải xin lỗi bé rồi!
    Bé à, cứ ngốc nghếch đi! So đo làm gì! Có phải không ai biết là mình ngốc nghếch đến đâu đâu mà phải dấu, bé nhỉ :-) Bé đừng nghĩ nhiều, mình làm được gì thì làm thôi, sao phải nhìn xem người khác làm được gì!
  10. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    @Ngaonuong : Chia sẻ cùng ấy, fải làm việc vất vả quá. Nhanh nhanh rùi về nhà nghỉ ngơi nhé
    @Conangnhobe: Đọc bài thơ về niềm tin của ấy mà tớ lại muốn trút về niềm tin.
    Hôm nay, thực ra từ hôm qua, cảm thấy giận dữ vì niềm tin của mình bị sứt mẻ nhiều quá. Họ muốn đùa cợt với lòng tin của mình chăng???
    Chán cái cuộc đời này. Chán bạn bè này quá

Chia sẻ trang này