1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trút

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngaonuong, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phagioihoathuong

    phagioihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    MUM!
  2. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    @chị bé
    Chị em mình ngốc nghếch và trẻ con thế nào thì cũng biết rồi mà, em tự nhận lun cho tiến bộ
    Chị đừng lo lắng quá, cái j đến thì đến thôi mà, tốt nhất cứ coi như là mình biết, đúng hay sai tính sau.....Hay tại giờ em trơ với mọi thứ rồi nhỉ
    Em với chị, nào có phân biệt đi trước hay đi sau đâu, việc đến thì cứ lo, hoặc vượt qua thôi mà, chị nhỉ
    Đôi khi cứ ước là sống cho mình mình thôi, nhưng chắc tại chị em mình lắm chuyện, cái gì cũng muốn trọn vẹn, đâm ra mới thế chị nhỉ
    Mà vụ hẹn t4 với bé thế nào í nhỉ, xù hay tiếp tục để bé biết đây, hẹn hò với chị chán lắm ồi
  3. amem8485

    amem8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tiền và không có tiền. Lúc nó cần mình thì nó xum xoe, mình giúp, và nó hứa hẹn rồi bây giờ nó thất hẹn, mình thì cần quá, hạn đóng học thì đã hết, tức chết đi được, mình lại phải thi lại lần sau rồi, tức quá, tức quá, Gọi đòi nó nó còn chửi mình, dở quẻ, lần sau cả nhà nó mình cũng bái bai luôn
  4. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tớ rất sung sướng, chỉ có điều hay than thở thôi Ngày xưa, tớ liên tục dùng từ chán : chán đời, chán quá,... hihi. Từ lúc bỏ được cái từ cửa miệng ấy, tớ thấy mình hạnh phúc hơn, lạc quan hơn.
    @mergi_rosesbcraft : Hai bạn thật may vì đang chia sẻ và được chia sẻ, tớ cũng thấy vui vì "bé" và "chị bé" chọn nơi đây để viết những lời tâm tình của mình, đọc lên tớ thấy cuộc sống có thật nhiều niềm yêu thương . Chúc "chị bé" vượt qua giai đoạn khó khăn
  5. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    @Ngaonuong: Hum qua sau khi post bài mới bít nà chị hơn tủi em ạ. Hihi, nên hum nay đổi ngôi xưng hô. Dù hum nay ko có gì để trút . Câu cửa miệng của em cũng là "chán" , lúc nào cũng kêu chán đủ mọi thứ. Nhưng em cũng đang tập "cai" cái từ đó đây chị ạ . Hạn chế nói từ đó đi thấy cuộc sống tươi sáng hơn nhìu.
    Chúc chị bủi túi zui zẻ
  6. conangnhobe

    conangnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Dù chả buồn dưng vưỡn cứ vào trút đây
    Chiều hum qua đăng nhập vào diễn đàn, thấy có 1 đống Pm nhưng ko hiểu sao cứ bấm vào thì lại bắt đăng nhập lại rùi ko mở được, sốt hết cả ruột. Cứ tưởng TTVN lại bị lỗi gì đó ko mở được thư đành ngậm ngùi kệ, hok thèm nhìn vào chỗ báo có tin nhắn nữa.
    Sau 1 hùi đi lang thang trong diễn đàn, trở về topic này tớ phát hiện ra 1 sự thật phũ phàng: Nick đang bị tạm khoá với lí do rất chi củ chuối là ảnh đại diện ko hợp lệđến 6h chiều nay mới được mở lại
    Thế đấy lần đầu tiên bị khoá nick, thấy mình Gà công nghiệp quá đi
  7. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn cậu đã lập ra một nơi để trút!
    Giờ tớ cũng sẽ phải ngây ngây thơ thơ, chứ không phải ngây thơ! Tội gì mà nghĩ nhiều, tội gì mà phải rào dậu xung quanh, để rồi mỗi mình mình phải nghĩ, người ta được quyền vô tư nên không cần phải nghĩ!
    Chiến dịch 5 tháng bao giờ bắt đầu đây?!! Đôi khi tớ tự hỏi, đó có thực sự là kế hoạch đúng đắn!
    Hôm nay mẹ nói, mặt con gần giống mặt bà ngoại rồi đấy, thấy chán hẳn, nhưng cũng chẳng thể làm thế nào khác được, việc thay đổi khuôn mặt, mình không quyết định được! Cái đó phụ thuộc vào bác sĩ, hờ hờ, chữa cái dạ dày cho mình chẳng hạn, mình chẳng xấu đến mức phải đi phẫu thuật thẩm mĩ, không những thế, trên mặt mình còn có thứ đáng tự hào là giống Hàn Quốc (thần kinh, mình mà lại thích phim Hàn xẻng à, khen gì không khen, khen phải cái mình chẳng thích nhất)!
    @bé! Hôm nay đú đởn thế nào! Ngoan, ngốc nghếch thế đã ăn thua gì chưa! Không có c bé không được hư đâu nhé! Bé phải nể cái mũi xinh đẹp của c nghe chưa!!!
  8. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    @chị bé
    Tưởng phải nể cái dạ dày bất kham, chứ mũi thì làm sao
    Hôm qua đú đởn bình thường, cũng uống nhưng mà ít, dạo này bé ngoan
    Còn vụ ngốc nghếch thì hình như càng ngày càng ngốc hơn
    Hôm qua đc 1 anh phổ biến là giờ cứ xét các anh mún cưới, tính điểm theo lương + xe ga+ nhà to+.... anh nào cao điểm nhất thì gật đầu, thế là xong
    Thấy chắc bé và chị bé phải làm thế mới hết NGỐC
    Chị gật đầu thành Việt Kiều đi để em đc nhận 1 giftset Clarin j j í, có thế thì em mới yêu
    Tình hình là sáng nay đi làm muộn ko kịp ăn và giờ cái dạ dày nó đang đảo chính
  9. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    ko biết trút có đc chửi ko nhỉ?
    chưa bao giờ em chửi thề ngoài cuộc sống cả, chưa bao giờ, có lúc muốn chửi 1 câu, có đc phép ko nhỉ? muốn chứi hết những cái j yêu thương đã cố vun vén bấy lâu..............chửi cho sướng, cho hả hê, cho mình thoả mãn............sư nhà nó,,,nhục quá cơ, nhục cho tôi quá cơ....****..........
  10. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Cứ thoải mái đi, miễn là không vượt quá giới hạn để bị Mod treo chỏng vó lên là được Thỉnh thoảng tớ cũng thèm chửi, nhưng thường thì những lúc tức giận lại không nói được câu gì, chỉ nuốt vào lòng rồi tự làm khổ mình. Đôi khi tớ cũng nói được hai từ : "khỉ đỏ" và "mất dạy". Hôm nào tớ cũng phải mở cuốn văn hóa Việt Nam ra để học cách chửi cho nó bài bản

Chia sẻ trang này