1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trút

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngaonuong, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    bực mình...bực mình...bực mình...thất vọng
  2. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    @bé! Cứ mỗi lần giận dỗi, c lại giống như hôm qua c nói, cậu 79 của bé ấy, chiều bé hết mực, đi dỗ dành, bé àh đừng bướng bỉnh, hãy để cho cậu ấy chút không gian để thở nhé, chạy theo mãi, mệt nhoài! Nhưng bé thì khác đúng không? Bé sẽ cố gắng nếu thấy người ta mệt đúng không? Giống như với... Bé àh chị chẳng biết nên nói sao, nhưng thực sự bé biết c nghĩ sao nhỉ! Ôi bé ơi, chỉ chẳng còn hơi sức đâu mà tức giận nữa, chỉ có thể cười khẩy và thở dài thôi, chị thấy tiếc vì đã cố thêm 3 tháng nữa! Đáng nhẽ chị nên để năm ngoái vốn là một năm đầy mất mát và buồn tủi, thêm một chuyện nữa cũng có là gì, thế mà đầu năm nay thì! Chị thực sự kiệt sức! Như có cái gì đó đang chắn ở ngực, không cho tim đập, nghẹt thở!
    Hôm qua vừa hỏi lớp cho thằng em trai ôn lại năm nữa! Rồi sẽ phải mệt vì nó đây! Đâu chỉ cứ kiếm tiền đóng học là nó tử tế đâu chứ! Đưa nó về nhà ở là thêm một nỗi lo! Nhưng cũng không làm thế nào khác được, lo trước thì đỡ lo sau, h cứ lo đi vậy, thêm một việc, người chắc cũng chỉ giảm cân được đến thế, ốm thì cũng đã ốm rồi, chắc không ốm lại được nữa, lo thêm một việc cho người khác đỡ phải lo vậy!
    Giờ mà được đứng trước một cái thác thật cao và thật rộng, hét thật to mà không ai biết, giống như đứa trẻ mới sinh chưa nở phổi, nếu không khóc thì cần bác sĩ đét vào mông một cái cho bật khóc! Cái này thì đúng là mơ ước không thành hiện thực rồi! Weekend là 2 ngày lao động khổ sai trung thân, cơ mà tiền thì ai tiêu cho, bỏ thì tiếc, đúng là tiếc con gà quạ tha!!!
    h mà được một mình trên bãi biển trải dài! Trà Cổ chẳng hạn, 27km từ hòn Mang đến mũi Ngọc, vắng vẻ, sạch sẽ, yên tĩnh, thế mà cũng đã 10 năm rồi!
    h mà trước mặt là một dàn trống, chẳng biết chơi những cũng đánh loạn xạ, ầm ĩ, trút hết vào đó!
    h thì phải chuẩn bị bài để chiều đi dạy! Chuẩn bị sức khỏe để từ 2h chiều mai đến 9h tối mai, sau đó là 8h sáng cn đến 10h tối cn, chẳng có điều kiện đâu mà mơ mộng!
    chiều mà có một cái xe đạp nhẹ nhẹ một chút đạp vòng quanh HN thì cũng không tệ! Đi cái mini Nhựt chắc chết! Ôi mấy cái mifa yêu quí của mình! Đã bảo mua một cái địa hình để đi mà không cho! Đi xe máy tốn xăng và tốn nơron thần kinh quá!
    Ôi muốn khóc quá!!!
  3. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    @chị bé
    Em là 1 đứa ngốc, khi người ta tốt với mình mà mình vẫn lờ lớ lơ....nhưng bé nào biết làm thế nào
    Giá có ai chỉ cho bé cách để có thể yêu 1 người, hoàn toàn, trọn vẹn......
    Bé chẳng mún hành hạ ai cả, chỉ là bé đang bơ.....bơ với mọi người chứ riêng gì ai đâu chị......nếu mình cứ để người ta quan tâm đến mình mãi, mà mình ko chắc là có dành tình cảm cho ng ta như ng ta mong chờ ở mình....thế là bé lại thấy bé có tội
    Mình chẳng là ai ở đời, để yêu cầu này nọ, để đòi hỏi cả chị bé à
    Mệt thì hôm nào bé lấy xe đạp, chị em mình 1 vòng Hà Nội nhé, mệt thì vứt xe lên taxi đi về, tư bản ghê gớm
    Nhưng mà, chẳng có cái j là theo mình mãi đc, ngoài chính bản thân mình, nên cứ chiều chuộng đc bản thân lúc nào thì cứ thoải mái đi chị à
    Chị bé mún đi biển à, hay hôm nào bé ới Tình yêu 10 năm rồi đi nhé, chẳng ai có thể hiểu bé trọn vẹn cả, nên đâm quen rồi..chị bé cũng hiểu thế thôi cơ mà nhỉ
    Bé giờ thì sẽ ko nói là mệt, cũng ko thấy mọi việc rõ ràng, nhưng cái j làm được thì làm thôi chị bé ạ, coi như ko có cái j đặt lên vai mình cho dễ sống, rồi làm từng thứ 1 thì sẽ dễ chịu hơn
    Mà nè, mún khóc thật ko, hay hôm nào em qua rồi 2 chị em ngồi khóc nhé, hay lại toét miệng mà cười
  4. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về nhà mượn cái xe phanh không tốt lắm của cu em, lang thang một vòng quanh HN vào buổi đêm, thích, nhưng thấy lạc lõng! Vừa đi xe đạp vừa khóc cũng hay, vì chẳng ai để ý cả! Cảm giác lạc lõng chắc đến từ việc bây giờ ít người đi xe đạp quá, mà hôm qua lại chuẩn bị cho ngày lễ nên càng ít! Một vòng quanh HN giờ đối với HA sắp sửa không ổn nữa rồi, mệt phờ! Về nhà lăn ra ngủ đến 8h30 sáng bị mẹ đt gọi dạy, sạc cho một trận, chẳng biết vì sao, chỉ thấy ngơ ngơ! Dù sao thì hôm nay cũng mùng 8/3, mà hôm nay lại mùng 1/2 âm lịch, mình rất ghét mùng 1 âm lịch mà không trọn vẹn, cả tháng sẽ dở vô cùng!!!
    Hôm qua đi vẫn chưa đã!!!
  5. kiss_fromarose

    kiss_fromarose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên cảm thấy đau đầu , mệt quá ....
  6. renjugirl

    renjugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng là j của anh cả. Em vẫn biết điều đó, nhưng khi thấy anh cũng dành sự quan tâm như đối với em cho người khác em vẫn đau..
  7. vulehuyenvan

    vulehuyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mùng 8 tháng 3 không làm gì ngoài đi làm, không gặp ai ngoài học sinh, như thế có gọi là trọn vẹn không? Cũng tại dạo này nhìn thấy ai cũng thấy phiền, làm như họ nợ mình cái gì đó, nên cũng chẳng muốn gặp! Lang thang một mình, hôm nay trời trở lạnh, mưa lất phất, liệu có phải mưa xuân? Bình thường HN mưa rất nhiều vào mùa này, ẩm ướt, rét mướt, năm nay chưa thấy, lại thấy nhớ!
  8. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    @chị bé:
    Ngốc thế, đi xe đạp chỉ để lãng mạn thôi, chứ ai lại vừa đi xe đạp vừa khóc thì tay đâu mà gạt nước mắt
    Mà này, lớn rồi mà còn khóc thế à
    Chỉ nên khóc khi đi dưới trời mưa ( giống em ) vì mưa táp vào mặt sẽ lôi nước mắt đi, và khóc thế thì mới là ko ai biết nhá
    Mà em dặn chị rồi, có lôi xe đạp ra đi thì lúc mệt phải bắt taxi chở cả người và xe về chứ, chẳng biết chăm lo cho bản thân gì cả, giàu mà lại tiếc tiền thế à
    Giờ em muốn khóc mà không làm sao cho bản thân em khóc được nè Dù gì thì khóc ra cũng nhẹ nhàng hơn, đúng ko chị bé
  9. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    @bé! Sao đi làm sớm thế àh?
    Chị mà giàu, cả thế giới này không ai nghèo bé ạh!
    Đúng là đạp xe dưới mưa, nhất là mưa xuân, sẽ lãng mạn hơn nhiều! Nhưng đợi mưa thì lâu lắm, mình tự làm mưa vậy, nhỉ!
    Hôm qua ko đi học, chắc bé cũng không rồi, hư quá nhé! Lúc nào chị mang sách sang cho cô chuẩn bị được đây, cố lên! Chị nhất định phải kiếm 2 cái bằng trong 5 tháng tới, nửa tháng sắp trôi qua rồi!!!
  10. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    @chị bé:
    Định nghĩa cho em thế nào là giàu đi
    Nếu định nghĩa đc thì định nghĩa luôn giúp em thế nào là ế
    Mấy hôm nay tự dưng em bị rơi xuống hố, chán nản và mệt, hôm qua bé lại đi lang thang khắp Hà Nội
    Chị dạy bé cách khóc đi, nhé
    Sách thì chị cứ call bé sẽ qua lấy về, ko sao đâu
    Còn việc học thì vẫn đang cần mẫn,cuối năm ko chống lầy đc thì bé theo chị

Chia sẻ trang này